Hà Nội: Nghi vấn người phụ nữ bị chồng cũ bắt giữ, đánh đập

Theo trình báo, chị H. bị chồng cũ bạo hành dã man và chỉ thoát được sự kiểm soát của chồng cũ khi được một số người dân phát hiện, giải cứu.

Ngày 12/9, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tiếp nhận và đang xác minh đơn tố cáo của một người phụ nữ tên H. (31 tuổi, quê Thanh Hóa) về việc bị chồng cũ bắt giữ, đánh đập, bạo hành. Người nhà chị H. cho biết, nạn nhân và chồng cũ tên T. mới ly hôn được vài tháng ở Thanh Hóa. Sau khi kết thúc hôn nhân, chị H. đi Hà Nội làm việc.
Ha Noi: Nghi van nguoi phu nu bi chong cu bat giu, danh dap
Chị H. bầm tím mặt sau khi bị chồng cũ bắt giữ, đánh đập.
Khoảng 21h ngày 6/9, anh T. đến tìm chị H. ở một siêu thị tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, để nói chuyện. Giữa chị H. và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh T. đã đánh vợ cũ và lôi chị H. lên xe ô tô rồi tiếp tục đánh đập.
Trong trình báo gửi đến cơ quan chức năng, chị H. cho hay chị bị hành hung suốt đêm 6/9 đến rạng sáng hôm sau trên ô tô và bị bỏ đói, không được đi vệ sinh. Cũng trong đêm, gia đình trình báo Công an phường Xuân Tảo về sự mất tích của chị H. Nạn nhân tố cáo, đến sáng 7/9 bị đưa đến một nhà nghỉ ở Hòa Bình và tiếp tục bị đánh đập.
Người nhà thông tin thêm, chiều cùng ngày, chị H. được đưa trở về Hà Nội. Tại Hà Nội, nạn nhân tường trình bị chồng cũ đánh sau khi người này đọc được tin nhắn trong điện thoại của chị. Theo trình báo, nạn nhân chỉ thoát được sự kiểm soát của chồng cũ khi được một số người dân phát hiện, giải cứu. Người nhà của chị H. cho biết chị đang phải cấp cứu, điều trị trong bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu

Nguồn: ANTV.

Video

Yên Bái: Chồng cũ giết vợ dã man trong bếp, nghi vì ghen

(Kiến Thức) - Ngày 28/10, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Yên Bái làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP Yên Bái.

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, phòng PC02 nhận được tin báo tại một ngôi nhà ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị N.T.Q (trú TP Yên Bái) bị một người đàn ông được xác định là chồng cũ sát hại dã man trong bếp. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng.
Yen Bai: Chong cu giet vo da man trong bep, nghi vi ghen
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vị này cho biết thêm: "Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bước đầu xác định, nghi can gây ra cái chết của chị Q. là Nguyễn Hải Long, sinh năm 1971. Sau khi sát hại nạn nhân, người chồng đã đến trụ sở Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận đã sát hại vợ mình trong bếp vì mâu thuẫn".

Được biết, trước đây, Nguyễn Hải Long và chị N. T.Q. kết hôn và có 2 con trai. Đến năm 2018, hai vợ chồng ly hôn, chị N.T.Q và các con ở với mẹ.

Hiện nguyên nhân vụ việc chồng cũ sát hại vợ dã man trong bếp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video Nghi án chồng giết vợ mang thai và con 4 tuổi - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


Định mua tặng mẹ chồng cũ chiếc điều hòa, không ngờ thấy thứ này...

Vậy nhưng khi tôi đến nơi thì được biết chồng cũ đã mua điều hòa lắp cho mẹ rồi. Bà kể anh đi làm xa, khoảng 1 tháng mới về, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng được.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm do cãi vã, mâu thuẫn nhiều quá. Thời điểm đó vợ chồng đã chẳng có tiền nhưng anh cứ thích theo bạn bè đầu tư làm ăn. Tôi khuyên can mãi không được vì thấy các kế hoạch kinh doanh đều không khả thi. Vậy nhưng anh không nghe, vẫn vay mượn khắp nơi lấy vốn kinh doanh, cuối cùng đều thua lỗ cả, phải gánh trên vai khoản nợ lớn.

Vay nặng lãi chăm chồng cũ sắp chết, tôi bị trách móc dại dột

Đưa chồng lên viện chữa trị tốn kém kinh khủng, tôi phải đi vay lãi, giờ nợ cả trăm triệu rồi mà tình hình ngày càng xấu đi.

Nhiều người biết chuyện tôi tiêu hết tiết kiệm, vay thêm nợ để chữa bệnh cho chồng cũ thì bảo là dại. Nhưng tôi vẫn cứ làm những gì mình cảm thấy đúng và bỏ ngoài tai lời của thiên hạ.

Tôi với ông ấy cưới nhau lúc cả hai đều 21 tuổi, sống chung được vỏn vẹn 6 năm. Chúng tôi có 1 con trai, cháu hơn 30 cũng đã có gia đình riêng của nó.

Tin mới