Hà Nội rét 9 độ, người dân kín mít khi ra đường

Hà Nội rét 9 độ, người dân kín mít khi ra đường

(Kiến Thức) - Cái lạnh như cắt da, cắt thịt đầu xuân 2014 khiến nhiều người ra đường với khăn, áo dầy sụ từ đầu đến chân.

Xem toàn bộ ảnh
Con trẻ đến trường trong khăn, áo dầy khụ.
Con trẻ đến trường trong khăn, áo dầy khụ.
Một số trẻ còn được mặc áo mưa để tránh rét dù trời khô ráo.
Một số trẻ còn được mặc áo mưa để tránh rét dù trời khô ráo.
Trời lạnh tới mức nhiều người lớn phải rúm ró...
Trời lạnh tới mức nhiều người lớn phải rúm ró...
... nếu có 2 người thì họ ôm chặt lấy nhau như tình nhân để cùng giữ ấm.
... nếu có 2 người thì họ ôm chặt lấy nhau như tình nhân để cùng giữ ấm.
"Đáng thương" nhất có lẽ là các lái xe ôm. Họ co ro trên hè phố trước chợ Đồng Xuân đón khách... Còn khi có khách thì họ lại phải rong ruổi trên đường giữa cái rét buốt đầu năm.
"Đáng thương" nhất có lẽ là các lái xe ôm. Họ co ro trên hè phố trước chợ Đồng Xuân đón khách... Còn khi có khách thì họ lại phải rong ruổi trên đường giữa cái rét buốt đầu năm.
Khổ không kém là những người bảo vệ. Họ phải ngồi ngoài cửa hàng đón khách và trông xe.
Khổ không kém là những người bảo vệ. Họ phải ngồi ngoài cửa hàng đón khách và trông xe.
Tại bến xe buýt ở phố Hàng Bài, Hà Nội, nhiều hành khách ngồi xổm, co ro tránh rét.
Tại bến xe buýt ở phố Hàng Bài, Hà Nội, nhiều hành khách ngồi xổm, co ro tránh rét.
Các cụ co ro, khăn áo kín mít trò chuyện bên đường Quán Thánh, Hà Nội.
Các cụ co ro, khăn áo kín mít trò chuyện bên đường Quán Thánh, Hà Nội.
Vào trong chợ Đồng Xuân kín gió rồi nhưng bà cụ này vẫn đội mũ bảo hiểm, khăn quấn kín chống lạnh.
Vào trong chợ Đồng Xuân kín gió rồi nhưng bà cụ này vẫn đội mũ bảo hiểm, khăn quấn kín chống lạnh.

GALLERY MỚI NHẤT