Hai anh em giết cặp vợ chồng rồi phân xác vào vali, lý do phía sau khiến ai cũng rùng mình

Sau khi sát hại cặp vợ chồng già một cách dã man, hai anh em còn phân xác hai người trước khi cho vào hai vali riêng biệt để vứt xuống mương nước.

Mới đây, một cặp vợ chồng già ở thành phố Sha Alam, Malaysia đã bị sát hại và phân xác vào vali riêng biệt trước khi bị vứt xuống mương nước. Các nạn nhân được xác định là bà Tan Siew Mee, 52 tuổi và người chồng Lim Ah Kee, 79 tuổi.
Hai anh em giet cap vo chong roi phan xac vao vali, ly do phia sau khien ai cung rung minh
 
Chiếc vali chứa thi thể của bà Tan được tìm thấy vào ngày 26/8. Kết quả pháp y cho thấy, bà Tan bị đâm 13 nhát vào vùng bụng và ngực, chưa kể nhiều vết rách ở cổ. Trong khi đó, vali thi thể của ông Lim lại được tìm thấy vào 5h chiều 27/8 gần ga tàu Alam Megah. Cũng như bà Tan, ông Lim đã tử vong vì những vết thương khủng khiếp trên người.
Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết, hai nghi phạm chính trong vụ án mạng này là hai anh em 19 và 25 tuổi mang quốc tịch Ấn Độ, từng thuê nhà của cặp vợ chồng trên. Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm thú nhận rằng do không đủ tiền thuê nhà nên đã ra tay giết hại hai vợ chồng.
Phó ủy viên cảnh sát thành phố Shah Alam, ông Baharudin Mat Taib đã tuyên bố thụ lý và điều tra vụ án này theo Mục 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục lấy lời khai và truy tìm vũ khí cũng như các bằng chứng khác để hỗ trợ quá trình điều tra.

Gái xinh bị cưỡng hiếp, sát hại dã man khi du lịch ở Thái Lan

Thi thể của nữ du khách Đức được phát hiện dưới lớp đá và lá khô thuộc hòn đảo Koh Sichang, Thái Lan đêm 7/4.

Nạn nhân là Miriam Beelte, 26 tuổi, đến từ thành phố Hildesheim miền bắc nước Đức. Một du khách đang chụp ảnh phát hiện thi thể của Beelte và báo cho cảnh sát lúc 20h, Mirror dẫn tin từ tờ Bangkok Post.

Cậu bé 4 tuổi bị sát hại tàn nhẫn mở màn chuỗi bi kịch

Liệu kẻ thủ ác đã tự lãnh hậu quả hay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tất cả đều là câu hỏi lớn, chưa có lời đáp.

Chuyện bắt đầu khi anh Jean-Marie Villemin ở vùng Vosges, phía đông nước Pháp được thăng chức lên làm giám đốc một nhà máy vào đầu những năm 1980. Điều đó khiến không ít kẻ, trong đó có cả vài thành viên trong gia đình sinh lòng đố kỵ. Cuộc sống của vợ chồng anh cùng cậu con trai nhỏ Gregory Villemin bắt đầu bị đảo lộn khủng khiếp. Suốt 3 năm liền, anh Jean-Marie luôn nhận được những cuộc gọi nặc danh quấy rối và đe dọa từ một người biết rất rõ về cuộc sống của anh cũng như những người thân xung quanh. Khi gia đình Villemin cảnh cáo, họ sẽ báo cảnh sát và ghi âm các cuộc gọi thì gã đàn ông vô danh đó lại quay sang gửi các bức thư nặc danh.

Tin mới