Ông Wang Xun - một nhà khảo cổ học đến từ ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng khi hình ảnh ông ăn "sạch sẽ" một con gà nướng được đăng tải lên Internet. Không rõ lý do vì sao ông Wang lại dùng những bộ xương đó để xếp hình "bộ xương người" như vậy...
... Nhưng nhiều bạn bè nhận xét rằng thực ra ông Wang chỉ muốn tạo tiếng cười vui vẻ cho mọi người.
Nhiều người đã tỏ ra rất phấn khích khi xem những bức ảnh vui có hình "bộ xương người" được ghép từ những mảnh xương gà tưởng đã bỏ đi này. Không những vậy, ông còn trang trí xung quanh đĩa bằng những miếng phồng tôm nhiều màu.
Thậm chí, trong đoạn video được đăng tải lên mạng, ông Wang còn tỏ ra "khóc thương" cho bộ xương này, ông vừa hát một bài hát khá buồn vừa dùng khăn giấy chấm nước mắt. |
Khi ông cúi chào "bộ xương", anh chàng bồi bàn bên cạnh cũng đã dành cho ông Wang một cái nhìn kỳ lạ. |