Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong

Liên tiếp trong hai ngày 6 và 7/4, trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra 2 vụ sét đánh làm chết 2 phụ nữ.

Vụ mới nhất xảy ra ngay trong chiều 7/4, tại thôn Trung Hiệp, nạn nhân là bà Mai Thị Thạnh (52 tuổi) bị sét đánh chết trong khi đang làm trong vườn ươm của gia đình.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trước đó, vào chiều 6/4, trong lúc đang làm vườn tại vườn nhà ở thôn K’Long, cô Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Định An) cũng đã bị sét đánh tử vong.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong vòng hai tuần qua, trên toàn tỉnh đã xảy ra năm trận mưa lớn kèm mưa đá, giông, lốc làm tốc mái hơn 300 căn nhà của người dân và trụ sở cơ quan, trường học tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và Đức Trọng.
Quảng Ngãi: Lốc làm trên 250 ngôi nhà bị tốc mái, ngã đổ

Lúc 20h30 ngày 7/4, phó chủ tịch UBND xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) Nguyễn Thanh Hải cho biết: lúc 16h cùng ngày, trong cơn mưa giông, một cơn lốc tràn qua địa bàn xã Sơn Linh làm cho gần 200 ngôi nhà ở Gò Da, Làng Xinh và Làng Ghè bị tốc mái, hoặc bị sập và nhiều cây cối bị ngã đổ, hệ thống điện bị đứt.

Trường THCS Sơn Linh và Trụ sở UBND xã cũng bị tốc mái khoảng 50%.

Tại xã Sơn Giang, tiếp giáp với xã Sơn Linh cũng đã có 50 ngôi nhà bị tốc mái và hệ thống điện ở nơi đây cũng bị tê liệt hoàn toàn.

Trong chiều và tối nay, sau khi nghe tin báo, UBND huyện Sơn Hà đã cử cán bộ đến hiện trường thu xếp cho người dân chỗ ở tạm trong đêm nay chờ sáng mai sẽ tiến hành khắc phục.

Bị sét đánh chết khi nghe điện thoại

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/3, tại thôn 9, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông). Nạn nhân được xác định là anh Phạm Quốc Trị (37 tuổi).

Hiện trường vụ sét đánh chết người.
 Hiện trường vụ sét đánh chết người.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, anh Trị là người thôn 10, xã Nâm N’Jang, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh phải tới làm thuê cho gia đình anh Nguyễn Duy Hồng. Vào chiều 26/3, trong lúc đang bón phân cho cây hồ tiêu thì trời đổ mưa. Anh Trị vội chạy vào đứng trú mưa dưới gốc một cây thông gần đó thì bất ngờ bị sét đánh chết.

Bản lĩnh của “nữ quái”... sét đánh không chết ở Tiền Giang

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là "nữ quái leo dừa", mỗi ngày bà Mười Hai trèo khoảng 50 đến 60 cây dừa, gặp không ít tai nạn, sét đánh... vẫn không chết.

Vào ấp Bờ Xe, Huyện Châu Thành, Tiền Giang hỏi bà con trong ấp không ai không biết bà Mười Hai người có rất nhiều biệt danh như: Nữ kiệt leo dừa, bà ngoại leo dừa, nữ quái leo dừa, người đàn bà sét đánh không chết... Bà cũng không nhớ nỗi mình biết leo dừa từ khi mấy tuổi, chỉ nhớ là khi còn bé bà con trong xóm ai nhờ trèo dừa hái, bà đều giúp rồi thành quen.
 

Vào ấp Bờ Xe, Huyện Châu Thành, Tiền Giang hỏi bà con trong ấp không ai không biết bà Mười Hai người có rất nhiều biệt danh như: Nữ kiệt leo dừa, bà ngoại leo dừa, nữ quái leo dừa, người đàn bà sét đánh không chết... Bà cũng không nhớ nỗi mình biết leo dừa từ khi mấy tuổi, chỉ nhớ là khi còn bé bà con trong xóm ai nhờ trèo dừa hái, bà đều giúp rồi thành quen.

Từ ngày vào nghề đến nay gần 30 năm, mỗi ngày bà Mười Hai trèo khoảng 50 đến 60 cây dừa, đôi bàn tay bà chai sần và đầy những vết trầy xước do trèo dừa để lại. Trong những năm tháng “hành nghề” của mình, bà gặp không ít tai nạn nghề nghiệp, nhiều phen hú vía chết dỡ với công việc.

Từ ngày vào nghề đến nay gần 30 năm, mỗi ngày bà Mười Hai trèo khoảng 50 đến 60 cây dừa, đôi bàn tay bà chai sần và đầy những vết trầy xước do trèo dừa để lại. Trong những năm tháng “hành nghề” của mình, bà gặp không ít tai nạn nghề nghiệp, nhiều phen hú vía chết dỡ với công việc.

Tin mới