Hàng nghìn du khách đổ tới tòa thành cổ để xem điều kỳ lạ

Một thành phố từ thời La Mã ở Pháp thu hút đông đảo khách du lịch ghé qua bởi sự xuất hiện của những vòng tròn vàng đồng tâm kỳ lạ.

Carcassonne là một thành phố thời trung cổ, có tường bao quanh phía Nam nước Pháp, trải dài từ vùng Provence và biển Địa Trung Hải đến Pyrenees và bờ biển Đại Tây Dương. Đây từng được biệt đến như một pháo đài kiên cố, nhằm bảo vệ người dân La Mã khỏi những kẻ xâm lược.
 
Vào thế kỷ 18, pháo đài này bị tàn phá và sụp đổ rất nhiều, phần lớn các tòa nhà bên trong và đá lát đường đã được sử dụng vào mục đích khác. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, một kiến trúc sư người Pháp vào thế kỷ 19 đã chiến đấu rất vất vả để bảo vệ và xây dựng lại pháo đài.
Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục các tòa nhà thời trung cổ của Pháp. Ông có công lao rất lớn trong việc đưa Carcassonne thành một di sản thế giới, được UNESCO công nhận năm 1997.
Trung tâm về di tích Quốc gia muốn đánh dấu dịp kỷ niệm 20 năm ngày pháo đài này được UNESCO công nhận là di sản, bằng việc tạo ra các vòng tròn màu vàng đồng tâm, điều đặc biệt là vòng tròn này được làm từ nhôm và gắn vào tường. Chúng sẽ được loại bỏ vào tháng 9, và sẽ không gây ra bất kỳ một thiệt hại nào nào cả.
Người tạo ra tác phẩm này là nghệ sĩ Felice Varini người Thụy Sĩ. Mặt dù không được tiết lộ về chi phí nhưng xét về mặt khía cạnh nghệ thuật, tác phẩm quá độc đáo này đã thu hút khách du lịch tới xem pháo đài thời trung cổ trong thế kỷ 21.

10 điều ít biết về Tòa thánh Vatican

(Kiến Thức) - Telegraph giới thiệu 10 điều có thể ít người biết về Tòa thánh Vatican.

10 dieu it biet ve Toa thanh Vatican
Tòa thánh Vatican là nơi có lượng tiêu thụ rượu trên đầu người cao nhất thế giới, trung bình là 54,26 lít/người/năm.

Cậu bé 7 tuổi gây bất ngờ khi xin selfie với Giáo hoàng

Giáo hoàng Francis thậm chí còn chỉnh microphone để cậu bé “tác nghiệp” thuận tiện nhất có thể.

Ngày 19.2, Giáo hoàng Francis có bài nói chuyện về chủ đề người nhập cư và biến đổi khí hậu. Ông được đông đảo khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Cũng trong lúc Giáo hoàng nói chuyện, một cậu bé 7 tuổi đã lên sân khấu, xin chụp nhờ một kiểu selfie và thậm chí dựa vào vai ông rất tình cảm.
Cau be 7 tuoi gay bat ngo khi xin selfie voi Giao hoang
Vòng tay qua vai Giáo hoàng để chụp ảnh selfie. 
Sự việc hy hữu này xảy ra khi người đứng đầu tòa thánh Vatican đến thăm dân xứ đạo Santa Maria Josefa ở Rome (Italia). Trong số những khán giả có một số em nhỏ theo bố mẹ mình tới gặp Giáo hoàng Francis.
Cau be 7 tuoi gay bat ngo khi xin selfie voi Giao hoang-Hinh-2
Cho Giáo hoàng xem "tác phẩm". 
Sau khi chụp ảnh xong, cậu bé giơ bức hình selfie cho Giáo hoàng xem và ông đã mỉm cười hiền hậu. Thậm chí, để tiện cho việc chụp hình, Giáo hoàng còn chỉnh microphone để “nhiếp ảnh gia” có góc chụp tốt nhất.
Tuần trước, Giáo hoàng Francis đã viết một bức thư tuyên bố “không có khái niệm chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Ông nói rằng tất cả các tôn giáo đều không cho phép tín đồ trở thành tội phạm, kẻ buôn ma túy hay sử dụng bạo lực”. Thông điệp này của ông được đọc trong một cuộc gặp chính trị tại bang California, Mỹ và nhận được sự hưởng ứng của người dân bản địa.
Cau be 7 tuoi gay bat ngo khi xin selfie voi Giao hoang-Hinh-3
Giáo hoàng Francis vui vẻ cười đáp lại cậu bé. 

Ảnh hiếm thủ đô London bị không kích trong Thế chiến II

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, thủ đô London (Anh) đã bị tàn phá nặng nề khi hứng chịu những đợt không kích của phát xít Đức.

Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II
Chiến dịch không kích Tia chớp (Blitz) của phát xít Đức nhằm vào nước Anh trong khoảng thời gian từ ngày 7/9/1940 tới 10/5/1941 thời Thế chiến II. Thủ đô London cùng nhiều thành phố khác của Anh đã bị tàn phá trong chiến dịch không kích này. Ảnh: Hai máy bay ném bom Đức bay qua thủ đô London trong ngày đầu tiên của cuộc không kích Blitz. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-2
 Khói lốc lên ở khu vực phía trước Nhà thờ chính tòa Thánh Paul, thủ đô London, hồi tháng 12/1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-3
 Tòa nhà ở thành phố Manchester bốc cháy sau khi bị oanh kích đêm 23/12/1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-4
 Một phụ nữ lớn tuổi ngủ trong hầm rượu ở Đông London năm 1940 do lo sợ những đợt không kích của phát xít Đức. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-5
Cảnh tượng đổ nát ở Balham, Nam London, sau một vụ ném bom. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-6
 Ga tàu điện ngầm ở Nam London trở thành hầm tránh bom cho người dân Anh hồi tháng 11/1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-7
 Đống đổ nát ở Aston, thành phố Birmingham, ngày 11/12/1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-8
Các bé trai chơi bài trong hầm trú ẩn ở phía đông nam thủ đô London năm 1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-9
Các binh sĩ đang dọn dẹp đống đổ nát ở thành phố Hull sau khi nơi này bị không kích. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-10
 Cảnh ngổn ngang bên ngoài cửa hàng John Lewis trên phố Oxford, thủ đô London, hồi tháng 9/1940. Theo Wikipedia, tính đến cuối tháng 5/1941, hơn 43.000 dân thường, một nửa trong số đó là dân London, đã thiệt mạng trong  những cuộc không kích. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-11
Các tình nguyện viện chuẩn bị trà cho những người đi lánh nạn ở Bắc London. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-12
 Người đàn ông ngủ tạm trong trong một chiếc quan tài bằng đá ở Đông London hồi tháng 11/1940. Ảnh: VT.
Anh hiem thu do London bi khong kich trong The chien II-Hinh-13
 Bé trai cắm cờ trước ngôi nhà đã bị phá hủy trong một đợt không kích ở London năm 1940. Ảnh: VT.

Tin mới