Hàng quán nhếch nhác, du khách bị mắng xa xả trên đường Thanh Niên

Chiều ngày mùng 2 Tết (tức ngày 6/2), nhóm PV chứng kiến cảnh hàng chục hàng quán chiếm phần lớn vỉa hè đường Thanh Niên để bày bán ghế bán hàng rất nhếch nhác.
 

Chiều ngày mùng 2 Tết, thời tiết đẹp nên người dân Thủ đô ra đường đi du Xuân rất đông. Trên đường Thanh Niên, hàng nghìn người sau khi vào lễ chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh đã đổ ra hai bên đường Thanh Niên ngắm hồ Tây.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, việc tổ chức vui chơi giải trí cho người dân và quản lý hai bên tuyến đường còn nhiều bất cập.
Hang quan nhech nhac, du khach bi mang xa xa tren duong Thanh Nien
 Hàng quán dày đặc hai bên đường Thanh Niên.
Hang quan nhech nhac, du khach bi mang xa xa tren duong Thanh Nien-Hinh-2
 Hàng chục quán bán hàng ngay trước mắt nhân viên trật tự
Điển hình là tình trạng hàng chục hàng quán, bán rong bủa vây "chia ô" dọc hai bên đường, biến phần lớn vỉa hè thành nơi kinh doanh. Nhiều quán bán rong còn xả thẳng rác thải như bã mía, vỏ dừa, giấy gói kẹo bánh ra vỉa hè. Đáng chú ý, hoạt động lấn chiếm vỉa hè diễn ra công khai.
Nhiều người dân đi trên vỉa hè vô ý va phải hàng ghế nhựa của khu hàng quán liền bị mắng chửi không thương tiếc. Cũng ngay tại đây phóng viên còn chứng kiến nhân viên đeo phù hiệu "Bảo vệ" màu đỏ đi lại nhưng cũng phớt lờ, mặc cho khu hàng quán mặc sức lộng hành ...
Hang quan nhech nhac, du khach bi mang xa xa tren duong Thanh Nien-Hinh-3
 Rác thải thản nhiên xả ra vườn hoa rất nhếch nhác.
Hang quan nhech nhac, du khach bi mang xa xa tren duong Thanh Nien-Hinh-4
 Không gian vườn hoa bị quây lại phục vụ kinh doanh
Một số trường hợp khác đã " khoanh vùng" bày ra mấy chiếc xích đu, xe máy nhựa, xích lô để mời chào du khách chụp ảnh khá phản cảm.
Nhiều du khách hết sức bất bình khi một con đường đẹp và thơ mộng nổi tiếng Thủ đô lại bị lấn chiếm và biến dạng như vậy ngay ngày đầu của năm mới. Liệu chính quyền có biết không, hay biết nhưng làm ngơ?.

Dân mạng hoài niệm với quán hàng của Hà Nội xưa

(Kiến Thức) - Mặc dù khá đơn sơ, nhỏ nhắn và xuất hiện trên những vỉa hè những quán hàng xưa của Hà Nội vẫn nằm trong tim không biết bao người sinh ra và lớn lên ở đất Kinh kỳ.

Dan mang hoai niem voi quan hang cua Ha Noi xua
Những hàng quán xưa của Hà Nội tuy đơn sơ, nhỏ nhắn và ghế ngồi cũng chẳng mấy đàng hoàng nhưng nó là cả một trời kí ức của nhiều người.

Pháo hoa vẫn rực trời Kỳ Anh tối mùng 2 Tết

Hàng chục quả pháo hoa được bắn trong đêm mùng 2 tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Pháo bi, pháo cối cũng được đốt khiến người đi đường giật mình.
 

Tối 6/2 (mùng 2 Tết), nhiều quả pháo hoa được người dân bắn lên rực sáng bầu trời thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Một số người còn đốt pháo bi, pháo cối ném ra đường khiến người đi đường giật mình.

Xóa những hình vẽ bôi bẩn lên con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đã quét sơn trắng xóa bỏ những hình vẽ graffiti xuất hiện chi chít dọc đường hơn 300 tỷ qua đê Nghi Tàm (Hà Nội).
 

Liên quan đến việc con đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội bị bôi bẩn, PV VTC News đã nhiều ngày theo dõi và phát hiện kẻ gây ra việc này là một nhóm người nước ngoài.

Tin mới