Hành động này của chị em chính là muốn “đẩy chồng đi ăn phở“

Có thể bạn không nhận ra, nhưng những “điểm yếu” như dưới đây rất có thể sẽ là “ngòi nổ” cho một sự… sụp đổ tan tành hạnh phúc.

1. Quá nhượng bộ
Mềm mỏng là chuyện nên làm. Nhưng nếu luôn nhượng bộ hết chuyện này đến chuyện khác tất cả mọi “thói hư tật xấu” chàng gây ra thì bạn đã tự biến mình thành một người vợ hời hợt, dễ dãi, nhu nhược trong mắt chàng. Lâu dần, điều này sẽ tạo nên một cảm giác coi thường và chàng mặc nhiên cảm thấy mình có quyền “công khai phạm lỗi”. Đừng ngạc nhiên nếu đến lúc đó chàng sáng xỉn chiều say hay ngang nhiên có một “ai đó” mặc dù bạn đã tốn cả trăm lần khóc lóc, than van…
Hanh dong nay cua chi em chinh la muon “day chong di an pho“
Ảnh minh họa. 
2. Luôn miệng kêu thiếu thốn, mệt mỏi, đau ốm
Hãy hình dung sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn về đến nhà và chỉ nghe những lời than thở, hết mỏi mệt ốm đau đến thiếu thốn cái này cái kia. Cuộc sống trở thành một cực hình và khiến người đàn ông nản tới mức anh ấy chỉ còn muốn cao chạy xa bay để thoát khỏi những lời “kể khổ” không bao giờ dứt. Nếu thực sự có bệnh, hãy nói với anh ấy và kiên trì chữa chạy. Còn nếu than vãn, kêu rên chỉ để gây sự chú ý và muốn được chồng quan tâm hơn thì… bạn nên đổi “chiến thuật” trước khi chàng “bay biến”!
3. Suốt ngày nguyên tắc
Đành rằng những chuyện như ăn cơm đúng giờ, không thức quá khuya, đậy nắp thùng rác sau khi dùng, phải để quần áo bẩn vào đúng rổ quần áo bẩn… là những “nguyên tắc” đúng. Nhưng nếu suốt ngày bạn la hét om sòm, hết mắng con đến “la” chồng về những vi phạm thì sẽ phản tác dụng đấy. Không ai muốn mình bị quản thúc, kiểm soát hay bị càm ràm quá đáng chỉ vì những chuyện linh tinh như vậy.
4. Nói nhiều
Có lẽ người đàn ông nào cũng “dị ứng” với điều này. Cảm giác “nhức đầu” vì vợ nói quá nhiều (đặc biệt là nói đi nói lại những chuyện linh tinh) sẽ khởi nguồn cho những suy nghĩ kiểu như: Phải làm cách nào “trốn” thoát khỏi “bà ấy” càng lâu càng tốt… Hãy nhớ, nói ít nhưng lời nói có sức mạnh lay chuyển sẽ tác dụng tốt hơn nhiều đấy!
5. Ngồi lê đôi mách
Không gì khiến người đàn ông cảm thấy xấu hổ hơn khi vợ mình được “liệt” vào hàng ngồi lê đôi mách. Và cũng đừng quên rằng khi bạn quá “tám”, quá “chõ” vào chuyện của người khác thì đương nhiên bạn sẽ không còn đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì khác, kể cả việc quan tâm chăm sóc gia đình.
6. Lấy chuyện “cấm vận” để… phạt chàng
Có thể trong cuộc sống vợ chồng, có những lúc cả chàng và bạn đều vướng phải những giận hờn. Nhưng cố tình lấy chuyện “cấm vận” để… trừng phạt sẽ dễ dàng khiến người đàn ông tìm đến hình bóng khác. Việc tìm cách giảng hòa với chồng để không khí yên bình trở lại sẽ có tác dụng tốt hơn nhiều là bạn “cấm vận” (và ngồi hi vọng rằng chàng sẽ vì sự “cấm vận” ấy mà xuống nước hay năn nỉ!!!).
7. Gây bất hòa với gia đình nhà chồng
Hạnh phúc gia đình chẳng bao giờ trọn vẹn nếu như bạn suốt ngày “có chuyện” với mẹ chồng, anh chị em chồng. Người đàn ông rất coi trọng thể diện. Có được một người vợ hiểu biết, khéo léo, biết cư xử, được cả gia đình (chồng) khen ngợi sẽ là một cảm giác tự hào ngấm ngầm. Ngược lại, khi tất cả mọi người đều than phiền về bạn, bạn có nguy cơ rất cao chuyện “tan vỡ” sau này…
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube)

10 cảnh đời khốn khổ năm 2016

Những ông bà cụ cô độc, các em nhỏ chưa đến tuổi lao động phải nghỉ học mưu sinh là những phận người có hoàn cảnh không may mắn được các phóng viên Zing.vn ghi lại trong năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Thảo (80 tuổi) sống trong một ngôi nhà nổi trên sông Hồng (Hà Nội). Ngày thường, khi có sức khỏe ông và vợ thay nhau đi nhặt rác và xin ăn. Ngày bà bị đột quỵ qua đời cũng là lúc ông phải vào viện cấp cứu vì bệnh phổi và tim nặng tái phát. Hàng xóm láng giềng phải làm thủ tục chôn cất hộ ngay tại bãi sông gần nhà. Còn ông nằm viện một mình, không người thân, không tiền bạc lẫn bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Văn Thảo (80 tuổi) sống trong một ngôi nhà nổi trên sông Hồng (Hà Nội). Ngày thường, khi có sức khỏe ông và vợ thay nhau đi nhặt rác và xin ăn. Ngày bà bị đột quỵ qua đời cũng là lúc ông phải vào viện cấp cứu vì bệnh phổi và tim nặng tái phát. Hàng xóm láng giềng phải làm thủ tục chôn cất hộ ngay tại bãi sông gần nhà. Còn ông nằm viện một mình, không người thân, không tiền bạc lẫn bảo hiểm y tế. 

Người trồng hoa ở Hà Nội khóc ròng do ly nở sớm

(Kiến Thức) - Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng hoa ly ở vườn hoa Tây Tựu đã bung nở khiến người trồng khóc ròng.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng những người dân trồng hoa ly vàng ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã vội vã ra vườn thu hoạch.
Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng những người dân trồng hoa ly vàng ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã vội vã ra vườn thu hoạch. 
Theo đa số những chủ vườn trồng hoa ly vàng ở Tây Tựu thì hầu hết hoa ly vàng được trồng để bán dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu song năm nay hoa ly nở sớm một cách bất thường khiến nhà nào cũng mếu máo, nguy cơ thiệt hại kinh tế.
 Theo đa số những chủ vườn trồng hoa ly vàng ở Tây Tựu thì hầu hết hoa ly vàng được trồng để bán dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu song năm nay hoa ly nở sớm một cách bất thường khiến nhà nào cũng mếu máo, nguy cơ thiệt hại kinh tế.

Tin mới