Hạnh phúc thực sự là gì,và câu trả lời bất ngờ

Còn cha mẹ ở bên, còn hạnh phúc. Còn bạn đời chia sẻ, còn hạnh phúc. Còn con cái quây quần, còn hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự là gì? 

Hanh phuc thuc su la gi,va cau tra loi bat ngo

Hạnh phúc là gì?

Một người nghèo, nhưng lười biếng trả lời: Có tiền là hạnh phúc.

Một người giàu có, nhưng bận rộn trả lời: Rảnh rỗi là hạnh phúc.

Một người thất nghiệp trả lời: Được đi làm là hạnh phúc.

Một người vừa mất đi cha mẹ trả lời: Bố mẹ còn là hạnh phúc.

Một cô gái mù cả hai mắt trả lời: Có thế nhìn được là hạnh phúc

Chúng ta thường ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thực ra, nếu bạn ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ thấy người khác cũng đang ngưỡng mộ mình. Vốn dĩ, hạnh phúc không phải thứ gì quá cao sang, mà chính là trân trọng, nâng niu những gì mình đang có.

Hạnh phúc không phải là khi bạn sở hữu một căn nhà rộng cỡ nào mà là khi trong căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc rất giản đơn, biết đủ chính là hạnh phúc.

Những thói quen của người hạnh phúc

Hanh phuc thuc su la gi,va cau tra loi bat ngo-Hinh-2

1. Đừng quá lo lắng, bận tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn, thay vào đó hãy tự bồi dưỡng để nâng cao giá trị của chính mình.

2. Người hạnh phúc không quan tâm đến việc họ trông như thế nào, xuất thân họ ra sao. Thay vào đó, họ luôn tự tin là chính bản thân mình.

3. Mọi việc xảy ra đều có một khía cạnh tích cực nào đó, ngay cả đối với những điều tồi tệ nhất. Quan trọng, ta có nhìn thấy hay không.

4. Người hạnh phúc biết cách kiểm soát mong muốn của mình ở mức độ phù hợp, không tranh đoạt thứ không thuộc về mình.

5. Thường xuyên cười và luôn giữ thái độ sống tích cực.

Vợ bầu bàng hoàng phát hiện hành động lén lút của chồng soái ca

An cứ tưởng cô là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này khi có được chồng tâm lý hết mực. Thế nhưng, đời không như là mơ…

Yêu nhau hơn 3 năm thì Hưng và An quyết định về chung một nhà. Một tháng sau đó, An đón tin vui. Cả hai vợ chồng đều là con một nên việc có con sớm như thế này khiến hai bên gia đình vô cùng mừng rỡ. Còn Hưng thì khỏi phải nói, anh vui ra mặt.

Đàn bà đừng dại làm kẻ chen ngang bởi lý do này

Cái khờ dại nhất của đàn bà trên đời là làm kẻ thứ ba. Bởi người đàn ông họ tìm đủ mọi cách để giành giật cũng chỉ là một gã tồi không hơn không kém. Thử nghĩ xem đàn bà làm sao phải khổ đến vậy?

Hiếm có người phụ nữ nào trên đời không bị tình yêu làm cho khổ sở. Có người yêu một người không yêu mình. Có người yêu thầm đối phương rất lâu nhưng chưa một lần thổ lộ. Có người lại vật vã trong một mối tình giữ không được mà bỏ không đành. Cũng có người dằn vặt trong suy nghĩ “mình có nên trở thành kẻ thứ ba?”.

Hạnh phúc không phải một người nắm một người buông

Muốn hạnh phúc, cả hai phải cùng nhau cố gắng. Chứ một người nắm, một người buông thì làm sao có thể viên mãn được hả anh?

Vợ chồng mình sống với nhau hơn 5 năm rồi. Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để chúng ta tự thấu hiểu bản thân mình muốn gì. Có lẽ anh đã không còn muốn cố gắng vì mái ấm này nữa. Vậy thì những năm tháng một mình em vun vén cũng bằng thừa rồi.

Tin mới