Hào Anh hối lỗi, đi làm thuê kiếm tiền chuộc xe

Sau một tháng bôn ba tìm việc, Hào Anh được một doanh nghiệp sản xuất nước chấm nhận vào làm việc với tiền lương 3,6 triệu đồng/tháng.

Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh, ngụ Cà Mau) vừa báo tin vui khi con trai 18 tuổi tìm được việc làm tại một doanh nghiệp sản xuất nước chấm ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau một tuần học việc, Hào Anh được vào xưởng sản xuất vỏ chai nhựa và thủy tinh dùng để đựng tương, chao.
Hào Anh từng làm bốc vác cách đây 2 năm.
 Hào Anh từng làm bốc vác cách đây 2 năm.
"Hào Anh hứa sẽ không ăn chơi lêu lổng, cố gắng làm kiếm tiền giúp cha mẹ và chuộc xe máy cầm lấy 18 triệu đồng. Chủ doanh nghiệp hứa trả lương cho con tôi 3,6 triệu đồng/tháng. Vài hôm nữa tôi với Hào Em lên Đà Lạt xem công việc nếu thích hợp thì 3 mẹ con cùng làm chung", bà Thoa nói.
Theo người mẹ, mỗi tháng phải chi 900.000 đồng đóng lãi cho chủ tiệm nhận cầm xe của Hào Anh. Bà Thoa nhiều lần kêu Hào Anh bán xe để bớt gánh nặng trả lãi nhưng cậu không chịu, muốn đi làm kiếm tiền chuộc xe mang về làm kỷ niệm.
Gần bốn tháng trước, đêm 30/8 Hào Anh đi chơi về đến nhà hỏi xin tiền mẹ. Do buổi sáng bà Thoa đưa con trai 120.000 đồng, không còn tiền cho nữa nên Hào Anh xúc phạm mẹ và cha dượng Nguyễn Xuân Hùng.
Sau khi đá hỏng 2 chiếc quạt bàn, Hào Anh đuổi đấng sinh thành ra khỏi nhà. Giận con trai, bà Thoa với chồng bỏ đi thì Hào Anh ôm quần áo và một số đồ đạc của bố mẹ ném ra sân.
Bị công an phường 8 mời về trụ sở làm việc, Hào Anh thừa nhận hành vi ngược đãi. Sau đó Hào Anh được mời lên công an phường nhận quyết định xử phạt 200.000 đồng về hành vi Buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp. Tại đây, cậu cam kết không tái phạm, xin lỗi cha mẹ rồi đón bà Thoa - ông Hùng về nhà.
Ngày 11/9, Hào Anh đưa mẹ vào nhà người yêu cũ ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) để nhận lại 50 triệu đồng được cho là "gửi" gia đình này cất hộ. Vừa nhận được tiền, Hào Anh mua xe tay ga, điện thoại xịn và đưa mẹ 5 triệu đồng nhờ trả nợ mua máy tính bảng.
Sau đó cậu ngã xe gãy chân phải kẹp inox. Khi chân lành, Hào Anh cắm xe lấy 18 triệu đồng ăn chơi và đi bar. Nay hết tiền cậu mới nhận ra lỗi lầm, tiếp tục xin mẹ và cha dượng tha thứ rồi đi tìm việc.

“Mặt trái” tiền bạc từ câu chuyện Hào Anh

(Kiến Thức) - Câu chuyện về cậu bé Hào Anh là minh chứng rõ ràng nhất rằng, cho tiền cho bạc không giải quyết được tận gốc vấn đề nếu thiếu vắng đi tình thương yêu thực sự.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Câu chuyện về cậu bé Hào Anh năm nào khiến bao người phải rơi nước mắt vì những vết sẹo trên thân thể, vì phải chịu sự bạo hành của nhà chủ... và kết quả là số tiền ủng hộ lên tới hơn 1 tỷ đồng để cậu bé được trở về với gia đình, ổn định cuộc sống và tiếp tục đi học... thì nay nhiều người phải thở dài vì những hành vi bất hiếu của cậu với cha mẹ. Sự việc đáng tiếc này là minh chứng rõ ràng nhất rằng, cho tiền cho bạc không giải quyết được tận gốc vấn đề nếu thiếu vắng đi tình thương yêu thực sự.

Hào Anh cắm xe đi bar, giục mẹ bán đất?

Mẹ Hào Anh kể, mua xe máy với điện thoại được vài ngày, Hào Anh mang đi cầm cố lấy tiền vào vũ trường chơi cùng bạn bè...

Tối 28/10, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh, ngụ Cà Mau) cho biết, cậu con trai "nổi tiếng" của mình tiếp tục ăn chơi lêu lổng sau khi ngã xe gãy chân, nằm viện hơn một tuần vào tháng trước. Ra viện, Hào Anh mang xe mua 29 triệu đồng cầm cố lấy 18 triệu. Chiếc điện thoại cảm ứng cũng được cậu bán rẻ để lấy tiền tiêu xài.
Hào Anh và chiếc xe máy mua 29 triệu đồng.
Hào Anh và chiếc xe máy mua 29 triệu đồng. 

Cháy kinh hoàng ở Hải Phòng, khói đen mù trời

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một xưởng nến tại Hải Phòng, cột khói đen cao hàng trăm mét ngùn ngụt trên bầu trời thành phố.

Vào hồi 12h35 ngày 20/12, xưởng nến của Công ty TNHH Thái Huy (ngã ba Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng) bỗng dưng bốc cháy dữ dội.
Vào hồi 12h35 ngày 20/12, xưởng nến của Công ty TNHH Thái Huy (ngã ba Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng) bỗng dưng bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên khắp xưởng nến này. Cột khói đen cao hàng trăm mét mù mịt trên bầu trời thành phố Hải Phòng.
 Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên khắp xưởng nến này. Cột khói đen cao hàng trăm mét mù mịt trên bầu trời thành phố Hải Phòng.
Khoảng 20 phút sau khi có cháy lượng lượng PCCC công an TP.Hải Phòng đã có mặt kịp thời dập tắt lửa, khống chế.
 
Khoảng 20 phút sau khi có cháy lượng lượng PCCC công an TP.Hải Phòng đã có mặt kịp thời dập tắt lửa, khống chế.
Chiếc xe cứu hỏa vun vòi nước hết tốc lực để khống chế ngọn lửa.
 Chiếc xe cứu hỏa vun vòi nước hết tốc lực để khống chế ngọn lửa.
Theo ông Đào Văn Huy ( 44 tuổi ), giám đốc doanh nghiệp cho biết: Khoàng 12h45 tôi nhận được điện thoại thông báo xưởng nến bị cháy, tôi và vợ vội vàng tới nơi thì ngọn lửa đã bùng cháy toàn bộ 500 m2 nhà xưởng. Trong xưởng khi bị cháy có 1 chiếc xe đạp điện, một chiếc xe máy và một số lô nến thành phẩm ước tính giá trị khoảng 300 triệu đồng”
Theo ông Đào Văn Huy ( 44 tuổi ), giám đốc doanh nghiệp cho biết: Khoàng 12h45 tôi nhận được điện thoại thông báo xưởng nến bị cháy, tôi và vợ vội vàng tới nơi thì ngọn lửa đã bùng cháy toàn bộ 500 m2 nhà xưởng. Trong xưởng khi bị cháy có 1 chiếc xe đạp điện, một chiếc xe máy và một số lô nến thành phẩm ước tính giá trị khoảng 300 triệu đồng”
Theo một số người dân thì nguyên nhân cháy có thể là do hai cháu nhỏ nhà bên cạnh xưởng nghịch lửa. Cháu Nguyễn Tiến Đ. (11 tuổi, ngã ba Đồng Xá 2, phường Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết “ Vào 12h30 cháu đi xe đạt qua thấy hai đứa nhà chú Thức ngồi ở nhà bên cạnh xưởng đang đùng rơm nghịch lửa và vất vào xưởng nến”.
Theo một số người dân thì nguyên nhân cháy có thể là do hai cháu nhỏ nhà bên cạnh xưởng nghịch lửa. Cháu Nguyễn Tiến Đ. (11 tuổi, ngã ba Đồng Xá 2, phường Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết “ Vào 12h30 cháu đi xe đạt qua thấy hai đứa nhà chú Thức ngồi ở nhà bên cạnh xưởng đang đùng rơm nghịch lửa và vất vào xưởng nến”.
Anh Phạm Văn Cường ( 54 tuổi, ngã ba Đồng Xá 2, phường Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết “ khoảng 12h anh Cường đi qua nhà ông Thức ngay cạnh xưởng thấy vợ và hai con anh Thức đang nấu cơm bằng bếp củi, sau đó lửa bén vào ngôi nhà hoang ở giữa xưởng và nhà anh Thức, tôi hô hoán người dân ra dập lửa nhưng không thể nào dập tắt được. Đến 1 tiếng sau mới thấy cứu hỏa đến thì đã muộn mất rồi”.
              
Anh Phạm Văn Cường ( 54 tuổi, ngã ba Đồng Xá 2, phường Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết “ khoảng 12h anh Cường đi qua nhà ông Thức ngay cạnh xưởng thấy vợ và hai con anh Thức đang nấu cơm bằng bếp củi, sau đó lửa bén vào ngôi nhà hoang ở giữa xưởng và nhà anh Thức, tôi hô hoán người dân ra dập lửa nhưng không thể nào dập tắt được. Đến 1 tiếng sau mới thấy cứu hỏa đến thì đã muộn mất rồi”.
Dù đã rất cố gắng nhưng lực lượng cứu hỏa chỉ khống chế được ngọn lửa...
Dù đã rất cố gắng nhưng lực lượng cứu hỏa chỉ khống chế được ngọn lửa...
...khi tất cả đã bị cháy.
 ...khi tất cả đã bị cháy.
Quang cảnh còn lại chỉ là sự hoang tàn.
 Quang cảnh còn lại chỉ là sự hoang tàn.
Đến thời điểm này chưa thể thống kê cụ thể được thiệt hại do vụ cháy này.
 Đến thời điểm này chưa thể thống kê cụ thể được thiệt hại do vụ cháy này.
 
Do nhiệt độ lớn, nên cả những chiếc thùng dầu chứa hóa chất chỉ cháy ở nhiệt độ 2000 độ C cũng đã bị thiêu cháy.
 Do nhiệt độ lớn, nên cả những chiếc thùng dầu chứa hóa chất chỉ cháy ở nhiệt độ 2000 độ C cũng đã bị thiêu cháy.

Tin mới