Háo hức mua gà của người quen, đắng lòng khi mổ

Con gà nặng 3kg nhưng số ngô lấy ra từ bụng gà đã nặng 0,5kg. Sự thật là, anh Lâm đã bị người quen "lèn cho đau".

Anh Lâm, đến từ thị Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, mới đây bỏ ra 155 nhân dân tệ (khoảng 530.000 đồng) để mua một con gà trống ở nhà người quen. Hí hửng vì nghĩ mua của người quen vừa được gà ngon lại vừa đúng cân đủ lạng, nào ngờ anh Lâm thất vọng tột độ khi mổ gà làm thịt.
Cụ thể, khi thuê mổ gà để chế biến món ăn, anh Lâm choáng váng khi thấy bụng gà chứa đầy hạt ngô mà con gà chưa thể tiêu hoá được. Con gà nặng 3kg nhưng số ngô được lấy từ bụng gà ra cũng đã nặng 0,5kg. Sự thật là, anh Lâm đã bị người quen "lèn cho đau".
Hao huc mua ga cua nguoi quen, dang long khi mo
 Háo hức mua gà của người quen, đắng lòng khi mổ. 
Anh Lâm cho biết, mặc dù hành vi nhồi thêm thức ăn vào gà sống để thêm cân như thế này rất phổ biến, anh cũng không phàn nàn gì vì anh hiểu mỗi ngành kinh doanh đều có mánh lới riêng.
Thế nhưng, người bán cho anh lại là người quen, không chỉ nhồi mà còn nhồi quá nhiều, nhét ngô vào bụng con gà đến mức bản thân con vật không thể tiêu hoá nổi, dạ dày hư thối hết cả. Sau khi hỏi mọi người, anh Lâm được biết để nhồi được thế này, người bán phải dùng đũa và con gà sẽ chết không lâu sau đó.
Qua chuyện này, anh Lâm khẳng định sẽ không bao giờ mua gà của nhà người quen này nữa, cũng không khai mọi chuyện lên mạng xã hội để người này rút kinh nghiệm.
Đồng thời, anh Lâm cũng khuyên những người bán gà, hãy tăng giá bán gà thay vì lãng phí lương thực để tăng trọng lượng gà, thêm nữa con gà cũng rất đáng thương, bị nhồi đến mức chết no.
Bài đăng của anh Lâm sau khi được chia sẻ đã thu hút đông đảo sự chú ý. Đa số mọi người đều trách móc người bán gà là "thương nhân độc ác", "Đây không phải bị ép chết từ từ hay sao?", "Trước khi chết, con gà còn bị dằn vặt khổ sở như vậy, còn không bằng cho một đao chết nhanh không đau", "Muốn kiếm tiền cũng đừng tàn nhẫn như vậy, mặc dù là một con gà, thế nhưng cũng là một sinh mệnh, cũng sẽ có cảm thụ, chắc chắn con gà sẽ rất đau khi bị nhồi ngô như vậy".

Mẹ mua gà rán cho con, kinh hãi khi nhận ra sự thật sau lớp bột

(Kiến Thức) -  Người mẹ đặt gà rán cho con trai và cố gắng cắt nó nhưng không được, cho đến khi phát hiện ra vật bên trong lớp bột chiên.

Tại Philippines, người phụ nữ tên là Alique Perez đã đặt món gà rán cho con trai mình từ chuỗi thức ăn nhanh Jolliebee nổi tiếng. Nhưng khi đồ ăn nhanh đến, cô cố gắng cắt chúng mà không được. Người mẹ dùng tay tách miếng gà và nhận ra sự thật kinh hoàng. Bên trong không hề có miếng thịt nào mà chỉ là một chiếc khăn tẩm bột chiên giòn.
Me mua ga ran cho con, kinh hai khi nhan ra su that sau lop bot
 
Người phụ nữ cho rằng bao lâu nay luôn nghĩ những câu chuyện đánh rơi đồ vào thức ăn chỉ là dàn dựng để gây chú ý, cho đến khi nó thực sự xảy ra với mình: "Điều này thực sự đáng lo ngại ... Làm thế nào bạn cho được cái khăn trong bột và thậm chí chiên nó?"

Mua gà bồi dưỡng cho chồng, em gái nói một câu phá tất cả

Thương chồng, tôi mua con gà về làm thịt, nấu cho chồng một bữa cơm thật ngon. Thế mà em gái tôi lại phá hỏng tất cả.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi sắp rơi vào ngõ cụt rồi. Vì nhà chồng nghèo khổ, không có đất nên chồng tôi buộc phải ở rể nhà tôi. Tôi hiểu, ở rể rất khổ tâm nên không bao giờ nói nặng lời hay ỷ nhà mình mà bắt bẻ chồng. Nhưng chính anh hay nói do anh vô dụng, là đàn ông mà không lo nổi căn nhà cho vợ con. Nhưng tôi thừa hiểu, với mức lương 5 triệu của một nhân viên bảo vệ công ty như anh, việc mua nhà là không thể.

Mổ gà thấy trong bụng có một cục mỡ, nên ăn hay vứt?

Cục mỡ màu vàng này nằm ngay trong bụng gà, trông rất kỳ lạ và không phải con gà nào cũng có.

Tin mới