Hé lộ thú vị về người đàn ông đầu tiên bay vào vũ trụ
(Kiến Thức) - Nhiều thông tin thú vị liên quan tới phi hành gia Yuri Gagarin, người đàn ông đầu tiên bay vào không gian từ ngày 12/4/1961 trên tàu vũ trụ “Vostok-1”... được hé lộ.
Huỳnh Dũng (TH)
Nguồn ảnh: Google.
Theo lịch sử ghi lại, phi hành gia Gagarin đi vào không gian từ ngày 12/4/1961 trên tàu vũ trụ “Vostok-1” được phóng vào không gian từ trung tâm vũ trụ Baikonur.
Nguồn ảnh: Google.
Thông tin bí ẩn cho hay, 2 ngày trước chuyến bay, phi hành gia Yuri Gagarin viết một lá thư chia tay với vợ phòng trường hợp anh xảy ra tai nạn trong hành trình khám phá vũ trụ của mình.
Vợ Gagarin, bà Valentina không nhận được lá thư này vào năm 1961 mà đến tận năm 1968, sau tai nạn máy bay làm cho Yuri Gagarin thiệt mạng thì bà mới nhận được.
Nguồn ảnh: Google.
Phi hành gia Yuri Gagarin kết hôn khi còn trẻ và có 2 con gái. Cô con gái nhỏ của Yuri Gagarin chào đời khoảng 1 tháng trước chuyến bay lịch sử được khởi hành.
Xem thêm video: Hacker xâm nhập NASA khẳng định: Mỹ có tàu chiến không gian- Nguồn video: News TV.
Nhật kí 200 ngày sống trên sao Hỏa của phi hành gia gây chấn động
Đây là ghi chép của Sheyna Gifford, nhà vật lý học và phi hành gia của NASA đang tham gia sứ mệnh mô phỏng sao Hỏa HI-SEAS IV.
Phi hành gia của NASA đã ghi lại nhật ký 200 ngày sống trên sao Hỏa.
Tôi và các đồng nghiệp đã sống qua 200 ngày trong một khu vực đặc biệt của NASA có tên là HI-SEAS IV. Nơi đây được xây dựng nhằm mô phỏng tuyệt đối môi trường của sao Hỏa.
Kiểu chụp ảnh tự sướng chẳng giống ai của phi hành gia
(Kiến Thức) - Ngồi uống trà chụp ảnh tự sướng ở độ cao 200km so với mực nước biển, ngoài những phi hành gia ra thì mấy ai có được trải nghiệm thú vị này.
"Không phải mây, những xoắn ốc kia chính là mặt nước biển Thái Bình Dương phản chiếu lại ánh nắng mặt trời". Những phi hành gia trên trạm vũ trụ ISS luôn có những bức ảnh tự sướng lạ lẫm như vậy. Ảnh: Bored.
"Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất tôi cũng không tưởng tượng được ra cảnh này". Hình ảnh cực quang khi Trạm Vũ trụ Quốc tế bay qua Bắc Cực. Ảnh: Bored.