Hệ quả khó lường từ những gameshow nhảm nhí

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ gameshow, trên sóng truyền hình đâu đâu cũng thấy những gameshow vô thưởng vô phạt nhằm câu kéo người xem bằng các gương mặt nổi tiếng.

Scandal Hương Giang Idol hỗn hào xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân vài ngày gần đây đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Người thì đỏ mặt tía tai mạt sát cô ca sĩ trẻ, vì sự hỗn hào của cô đối với bậc cha chú của mình, người lại tự hỏi vì sao nghệ sĩ Trung Dân lại tham gia một gameshow với đám trẻ nít, để rồi phải lên mặt báo để trách móc.
Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ gameshow, trên sóng truyền hình đâu đâu cũng thấy những gameshow vô thưởng vô phạt nhằm câu kéo người xem bằng các gương mặt nổi tiếng. Nghệ sĩ trẻ tham gia gameshow đã đành, nhưng cả những nghệ sĩ gạo cội cũng góp mặt không ít.
He qua kho luong tu nhung gameshow nham nhi
 Scandal Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân là hồi chuông báo tử cho gameshow?
Nhiều nghệ sĩ trẻ chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật, nhưng lại nhẵn mặt trong các gameshow truyền hình, mặc nhiên trở thành "người nổi tiếng". Điều đáng lo ngại này hình thành nên một loại "quyền lực ảo", tức là quyền lực của nghệ sĩ trẻ có nhờ vào mức độ nổi tiếng từ gameshow.
Chính vì thế, câu chuyện nghệ sĩ Trung Dân, một người được nhiều khán giả kính trọng với khả năng diễn xuất trên sân khấu "tuyệt đỉnh", lại phải đập bàn trước Hương Giang Idol, cô gái không có bất kỳ thành tích nổi trội nào, rồi ngậm ngùi ra khỏi chương trình trong nước mắt.
Thế nhưng chỉ một lần "vạ miệng" trên sóng, thứ quyền lực ảo của cô bỗng tan thành bọt nước. Khán giả quay lưng, nghệ sĩ tẩy chay không làm việc cùng cô nữa. Quyền lực ảo giúp Hương Giang "đá" nghệ sĩ Trung Dân ra khỏi chương trình, thì nó cũng dễ dàng bị khán giả tước khỏi tay cô khi ca sĩ này gặp "sự cố".
He qua kho luong tu nhung gameshow nham nhi-Hinh-2
Nhà thơ Đỗ Trung Quân tại Sao Mai điểm hẹn 2004. 
Còn nhớ năm 2004, tại chương trình Sao Mai Điểm hẹn, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nhận xét về trang phục của ca sĩ Lưu Hương Giang: "Em có cần phải ăn mặc kín đáo như một nữ tu như vậy không?", không ngờ đã làm bùng nổ "cơn thịnh nộ" trên công luận. Đến mức, nhà thơ phải tự rút khỏi chương trình để tránh "làm khó" cho Ban tổ chức trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của khán giả.
Sau 13 năm kể từ scandal đó, Trấn Thành có thể hồn nhiên cười khi Tấn Lợi nói tục trên sân khấu tại Thử thách danh hài, hay Hương Giang nói nghệ sĩ Trung Dân "đút đầu vào ... cầu tiêu" trong "Siêu sao đoán chữ". Nhà báo Trần Đăng Tuấn đã nhận xét: "Khán giả từ khắt khe tới quy chụp, bỗng nhiên trở nên buông thả, bất nhã hồn nhiên".
Gameshow sẽ không thể tồn tại nếu như khán giả không ủng hộ nó, những tiếng cười vô bổ đang tràn ngập sóng truyền hình. Hệ lụy kéo theo đó là một loạt những nghệ sĩ trẻ đang tự huyễn hoặc mình với thứ quyền lực ảo có từ gameshow.
Vì vậy chính sự dễ dãi của một bộ phận không nhỏ khán giả và sự bất chấp tất cả để "câu view" của nhà sản xuất đã tạo ra một lớp những nghệ sĩ nổi tiếng bằng sự lố lăng, không biết phép tắc trên dưới, không coi ai ra gì.

Bịa ra tin “bị bắt cóc” để… tống tiền mẹ đẻ

Chuyện kỳ quặc trên xảy ra ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cậu con trai 31 tuổi nhậu nhẹt, nợ nần đã nghĩ ra một chiêu: Loan tin bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ.

Bốn đối tượng liên quan trong vụ bịa tin “bắt cóc” để tống tiền... Ảnh: H.H.
Bốn đối tượng liên quan trong vụ bịa tin “bắt cóc” để tống tiền... Ảnh: H.H. 
Khoảng 18h ngày 14/5, Công an thị xã Đồng Xoài nhận được đơn của bà Lương Thị Phượng (61 tuổi, thường trú tổ 5, khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Bà Phượng trình báo rằng, vào khuya ngày 13/5, con trai bà Phượng tên Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi) đi nhậu ở nhà một người quen tại khu phố 5, phường Tân Đồng 1. Thanh bị một thanh niên tên Tùng dùng dao khống chế, ép lên xe taxi… và sau đó, Thanh bị đưa đi đâu không rõ. Ngay lập tức, Công an thị xã Đồng Xoài đã vào cuộc điều tra.

Tạm giữ 2 người xưng “nhà báo”, nghi tống tiền CSGT

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng nghi tống tiền CSGT từ cuối tháng 6/2018 liên tục tìm tới phòng PC67 Công an Tiền Giang tự xưng là nhà báo ở báo N. và cho rằng một số chiến sĩ thực hiện sai quy trình tuần tra, kiểm soát.

Chiều nay (30/7), nguồn tin riêng của PV Kiến Thức cho biết, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ 2 nghi can có hành vi tống tiền CSGT.

Tống tiền CSGT: Hai đối tượng tự xưng "nhà báo" khai gì?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, đối tượng tự xưng "nhà báo" tống tiền cảnh sát giao thông 250 triệu khai rằng được M.X.H (38 tuổi) đưa giấy giới thiệu và cùng đến Tiền Giang gặp CSGT đe dọa viết báo về sai phạm.

Ngày 1/8, liên quan đến vụ việc 2 đối tượng tự xưng “nhà báo”, tống tiền cảnh sát giao thông, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Dũng (54 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Văn Uẩn (39 tuổi, ngụ ĐắkLắk) để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tin mới