Hết thời Công Phượng và HAGL tạo nên cơn sốt vé

(Kiến Thức) - Thành tích bết bát, cơn sốt Công Phượng và HAGL đã hạ nhiệt, không còn cảnh dòng người lũ lượt đến mua vé để xem CLB này thi đấu.

Với thành tích bết bát, cơn sốt HAGL và Công Phượng đã dần nguội xuống. Còn nhớ hồi đầu mùa giải, lứa cầu thủ từ lò đào tạo bóng đá HAGL JMG đã trở thành một cơn sốt tại V.League 2015. Nhưng những gì các cầu thủ HAGL thể hiện kể từ đầu mùa giải tới giờ đã làm niềm hy vọng của khán giả đều đổ sông đổ bể hết.

Het thoi Cong Phuong va HAGL tao nen con sot ve
 Công Phượng và HAGL không còn tạo nên cơn sốt vé thời gian gần đây. Ảnh: BĐP.  
Kể từ đầu mùa, CLB HAGL thắng vỏn vẹn hai trận đấu, hòa hai trận và để thua tới 6 trận. Vị trí hiện tại của họ là 11/14 trên BXH. Ở bốn trận đấu gần nhất được thi đấu trên sân nhà, số lượng CĐV trung bình đến sân Pleiku không vượt quá con số 10.000 khán giả. Đó là một con số quá bình thường tại V.League. Điều đáng nói hơn là con số này đang có hiện tượng giảm sút một cách thê thảm.
Ngày 4/1, HAGL bắt đầu giải đấu bằng trận đấu trên sân nhà. Sân Pleiku không còn một chỗ trống và cả đường piste cũng được sử dụng làm chỗ ngồi cho các khán giả dự khán trận đấu. Theo thống kê của VPF, đã có 13.000 khán giả tới sân để theo dõi trận đấu mở màn giữa HAGL và Sanna Khánh Hòa. Sau ngày mở màn VPF đã phải toát mồ hôi và gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các sân vận động siết chặt khâu tổ chức ở mỗi trận đấu.
Bốn tháng sau ngày HAGL ra quân ở V.League, sức hút của họ đã giảm đi một cách rõ rệt. Thống kê trên sân Pleiku ở vòng 1 là 13.000. Con số tương tự tại vòng 3 là 12.000. Đến vòng 5, sau ba trận thua liên tiếp, lần đầu tiên số lượng người hâm mộ xuống dưới 10.000 (9.500 CĐV).
Het thoi Cong Phuong va HAGL tao nen con sot ve-Hinh-2
 Đã qua rồi cảnh những dòng người lũ lượt tới sân xem Công Phượng và HAGL thi đấu. Ảnh: BĐP. 
Thời gian qua, những trận đấu trên sân nhà của HAGL, số lượng cũng đã giảm sút. Ghi nhận vào ngày 19/4, trận đấu HAGL tiếp Đồng Nai, có rất nhiều khán đài bị bỏ trống. Một số liệu khác cũng tố cáo sức hút hạn chế của HAGL là giá bán vé. Năm vòng gần nhất, không còn cơn sốt vé nào. Sân Pleiku vòng vừa qua, hàng nghìn vé gốc vẫn còn trong quầy bán.
HAGL và thế hệ Công Phượng là một thương hiệu mạnh, nhưng nó chưa hội đủ các yếu tố giá trị lịch sử, tính bền vững và sự trung thành. Vì không trung thành, CĐV sẵn sàng quay lưng khi đội bóng không đạt được thành tích như ý.

Áo đấu của Công Phượng bán đắt như tôm tươi

(Kiến Thức) - Việc bán áo đấu của Công Phương mang về số tiền không tưởng cho HAGL trong những ngày đầu diễn ra V.League 2015. 

Theo thông tin từ phía CLB phố Núi, áo đấu của Công Phượng đang bán rất chạy. Người hâm mộ đang tỏ ra rất thích thú với chiếc áo in tên của cầu thủ cựu thủ quân tuyển U19 Việt Nam và số áo 44 khá đặc biệt. 
Quầy hàng lưu niệm của CLB HAGL những ngày qua đã bán được hơn 1.000 chiếc áo đấu của các cầu thủ. Trong đó áo đấu của Công Phượng bán được 600 chiếc, số còn lại hầu hết là của Xuân Trường, Tuấn Anh... Với giá trung bình khoảng 200.000 đồng một bộ, riêng việc bán được 600 áo đấu của Công Phượng, CLB phố Núi đã thu về ít nhất 120 triệu đồng. 

Thua đau, Công Phượng và đồng đội vẫn lĩnh thưởng khủng

(Kiến Thức) - Thua ngược 1-2 trước Thanh Hóa trong một trận đấu chỉ biết tấn công, nhưng Công Phượng và các đồng đội ở HAGL vẫn được bầu Đức thưởng tiền. 

Sau vòng 3 V.League, có lẽ người hâm mộ và chính các cầu thủ HAGL cũng đã hiểu được họ đang ở đâu. Dù Công Phượng ra sân và dù đã có bán thắng trước từ khá sớm nhưng sau đó HAGL vẫn để Thanh Hóa vượt mặt bằng chiến thắng ngược 2-1 trên chính sân nhà Pleiku. Tuy nhiên sau trận đấu, bầu Đức vẫn "vượt rào" chi tiền thưởng Công Phượng và các cầu thủ đã thi đấu tích cực. 
Thua vo mat, Cong Phuong va dong doi van linh thuong khung
 Tấn công dồn dập nhưng HAGL vẫn để Thanh Hóa lội ngược dòng ngay trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Zing.

HAGL lại thua, HLV Graechen đau đầu vì Công Phượng

(Kiến Thức) - HAGL thua 3 trận liên tiếp, Công Phượng thi đấu thất thường và bị soi mói không ngừng khiến HLV Graechen phải đau đầu tìm cách cải thiện tình hình. 

Trận thua trên sân Lạch Tray chiều qua là thất bại thứ 3 liên tiếp của HAGL ở giai đoạn đầu mùa giải V.League 2015. Dù luôn tự tin và đặt nhiều hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ nhưng cho đến nay, tất cả những gì HAGL có được chỉ là 1 trận thắng trước đối thủ dưới cơ Khánh Hòa ở vòng đấu đầu tiên, 3 trận sau đó, gặp những đối thủ có kinh nghiệm, HAGL đều thua bẽ mặt. 
Bàn thua HAGL phải nhận trong trận đấu chiều qua xuất phát từ một tình huống khá bất ngờ. Theo HLV Graechen, trong tình huống này, cầu thủ Hải Phòng đã phạm lỗi với thủ môn Minh Nhựt từ trước, nhưng trọng tài không thổi phạt. Tuy nhiên ông thầy sinh năm 1977 vẫn chấp nhận thất bại và không chỉ trích hàng phòng ngự. 
HAGL lai thua, HLV Graechen dau dau vi Cong Phuong
 Trận gặp Hải Phòng, Công Phượng chỉ được tung vào sân khi HAGL vừa nhận bàn thua. Tuy nhiên sự xuất hiện của Công Phượng cũng không giúp HAGL có được bàn gỡ hòa. Ảnh: Zing. 

Tin mới