HLV U.17 Hà Nội T&T đánh tài xế taxi chấn thương sọ não

Ngày 25/7, HLV trưởng đội tuyển T&T Hà Nội Vũ Hồng Việt và Lê Quang Kiên (SN 1985) đánh tài xế taxi Mai Linh chấn thương sọ não, phải nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 25/7, 2 HLV trên cùng 3 người trong đội tuyển bóng đá T&T Hà Nội đến nhậu tại quán Thành Nhân, cho đến khoảng 21h30 thì đón taxi Mai Linh về khách sạn Mai Đào để nghỉ ngơi.
23h đêm qua 25/7, Ban huấn luyện đội tuyển T&T Hà Nội bị triệu tập về đồn công an vì đã đánh nhau với cánh tài xế taxi Mai Linh.
 23h đêm qua 25/7, Ban huấn luyện đội tuyển T&T Hà Nội bị triệu tập về đồn công an vì đã đánh nhau với cánh tài xế taxi Mai Linh.
Trên đường đi, các “thượng đế” yêu cầu chở đến quán bar Ngọc Anh để chơi. Tuy nhiên, tài xế taxi Mai Linh là Nguyễn Hữu Phi (sinh năm 1987, trú tại 15/46 Nguyễn Du - TP Huế) lại chở đi các quán khác khiến các vị khách bực mình dẫn đến đánh nhau ngay trước mặt khách sạn Romance (đường Nguyễn Thái Học - TP Huế).
Sau đó, tài xế Phi đã gọi thêm nhiều tài xế nữa đến để giúp sức, đánh nhau loạn xạ.
Hậu quả, tài xế Nguyễn Hữu Phi bị chấn thương sọ não, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Trước đó, trận chung kết U17 toàn quốc 2014 diễn ra lúc 14h30 ngày 25/7, trên sân Tự Do Huế giữa đội tuyển U17 T&T Hà Nội với đội tuyển PVF TPHCM. Đội bóng TP HCM lên ngôi vô địch, trong khi Á quân T&T Hà Nội thất bại với những đắng cay nối tiếp.

Vuốt má gái tại quán karaoke, 5 thanh niên hỗn chiến, vào tù

(Kiến Thức) - Bị thanh niên vuốt má, Nguyệt liền chạy về phòng hát kể với mọi người. Ngay lập tức, Tiến, Thành, Dũng lao ra ngoài đánh nhau. Án mạng đã xảy ra.

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trung 20 năm tù giam, Tuấn 13 năm tù giam về tội giết người. Còn Đông và Thành cùng bị phạt 2 năm tù giam, Tiến 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sư cô gây gổ đánh nhau, trộm cắp tiền công đức

Sư cô Thích Đàm Thục liên tục có hành vi sai trái khiến phật tử vô cùng bức xúc, phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu. 

Ngôi chùa cổ Vân Hồ (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được phong là di tích lịch sử - văn hoá từ nhiều năm nay. Đây cũng là địa điểm sinh hoạt văn hoá tâm linh lâu đời của bà con phật tử trên địa bàn Thủ đô.
Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, chốn thiền này đã bị xáo trộn ít nhiều vì sư cô Thích Đàm Thục (thế danh Chu Thị Sen) liên tục có hành vi sai trái khiến phật tử vô cùng bức xúc, phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng và báo chí kêu cứu mong sự việc sớm được giải quyết dứt điểm để trả lại sự an bình, tôn nghiêm vốn có nơi đây…

Hàng loạt người dân TPHCM “cháy túi” vì quên bật xi nhan

(Kiến Thức) - Người tham gia giao thông trên quốc lộ khi rẽ vào các đường dẫn tại cầu vượt Trạm 2 (TP HCM) liên tục bị CSGT thổi phạt vì…không xi nhan.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trong ngày 24/7, tại các góc đường ở nút giao cầu vượt Trạm 2 như: Xa lộ Hà Nội (hướng từ Đồng Nai) rẽ phải về đại học Nông Lâm; điểm giao giữa xe máy và ô tô tại đầu cầu vượt hướng từ ĐH Nông Lâm về cầu Đồng Nai và nhánh rẽ lên cầu vượt hướng từ Khu công nghệ cao về Suối Tiên có hàng chục trường hợp (đa số là xe 2 bánh) bị lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an TPHCM) làm nhiệm vụ tuần tra - kiểm soát giao thông chặn dừng để xử phạt do vi phạm lấn tuyến hoặc chuyển hướng không bật đèn xinhan.
 
Các góc đường tại cầu vượt Trạm 2 người tham gia giao thông hay quên bật xi nhan và bị CSGT xử phạt.
Các góc đường tại cầu vượt Trạm 2 người tham gia giao thông hay quên bật xi nhan và bị CSGT xử phạt. 
Anh Văn K. (tạm trú Khu đại học Quốc Gia) cho biết: “Tôi thường xuyên bị CSGT xử phạt vì sơ ý không bật đèn xi nhan rẽ phải khi ôm cua từ hướng Suối Tiên về QL1 ra khu chế xuất Linh Trung và nhiều người khác cũng bị phạt tương tự”.

Tin mới