Hỏa hoạn khi mở tiệc mừng, 38 người thiệt mạng

Bữa tiệc tại gia hoành tráng phút chốc đã biến thành thảm kịch hỏa hoạn.

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, ngọn lửa bốc lên từ phần mái tranh của một ngôi nhà tại thị trấn Ambalavato, cách thủ đô Antananarivo của Madagascar 500km về phía Nam, đã khiến 38 người đang tham dự một bữa tiệc trong ngôi nhà thiệt mạng, trong đó có 16 trẻ em.
Hoa hoan khi mo tiec mung 38 nguoi thiet mang
(Ảnh minh họa: AFP) 
Các nạn nhân, nhỏ nhất là một em bé chỉ mới 6 tháng tuổi, tử vong do bị mắc kẹt trong ngôi nhà khi vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ Bảy tuần trước.
Được biết bữa tiệc được gia chủ tổ chức để ăn mừng việc sửa sang lại ngôi nhà. Vợ người chủ và 7 người con của họ cùng tham dự buổi tiệc. Trong khi đó chủ nhân ngôi nhà đi vắng nên thoát chết.
"Trong số 39 người có mặt, chỉ duy nhất một người sống sót", người phát ngôn lực lượng cảnh sát cho biết, bổ sung thêm rằng vụ cháy xảy ra là một tai nạn ngoài mong muốn. Nạn nhân duy nhất sống sót là một trong 7 người con của gia chủ.
Đại tang của 38 nạn nhân trong vụ việc tang thương trên đã được tổ chức vào ngày hôm qua 25/7.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Video

Lộ ảnh bộ tộc Raute sống trong những cánh rừng ở Nepal

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Andrew Newey đã ghi lại loạt hình ảnh về bộ tộc Raute sống sâu trong những khu rừng rậm rạp ở tỉnh Surkhet, miền đông Nepal.

Lo anh bo toc Raute song trong nhung canh rung o Nepal
Nằm sâu trong những cánh rừng ở Nepal, một nhóm nhỏ người du mục thuộc bộ tộc Raute vẫn sống như cách đây hàng ngàn năm: săn bắn và hái lượm. Người Raute từ lâu được biết tới là những người giỏi săn bắn và hái lượm. Ảnh: Một thành viên lớn tuổi người Raute trở về nhà sau một ngày săn bắn. 

Độc đáo bộ tộc cổ dài ở Myanmar

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia 28 tuổi Dmytro Ghilitukha (từ Ukraine) đã ghi lại những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của bộ tộc cổ dài ở Myanmar.

Doc dao bo toc co dai o Myanmar
 Bộ tộc cổ dài ở Myanamr thực ra có tên gọi chính thức là bộ tộc Kayan sống ở vùng biên giới Myanmar giáp với Thái Lan. Điều đặc biệt của bộ tộc này đó là các chị em bộ tộc này thường đeo tới hàng chục chiếc vòng cổ.

Tin mới