Hoàng hậu xuất thân kỹ nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành là ai?

Triệu Phi Yến là hoàng hậu duy nhất trong lịch sử xuất thân từ kỹ nữ, đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lòng dạ độc ác, đã "hạ thủ" toàn bộ con ruột của chồng.

Từ xuất thân kỹ nữ hèn kém bước lên ngai vị mẫu nghi thiên hạ

Lịch sử Trung Hoa chép lại, vua Hán Thành Đế nổi tiếng ham mê tửu sắc. Một lần bước vào kỹ viện, đã mê đắm dung nhan của đệ nhất kỹ nữ, dung mạo thanh tú, dáng người uyển chuyển như liễu đào, nhảy múa xuất thần như chim yến. Nàng chính là Triệu Phi Yến. Chỉ một ánh nhìn đã khiến bậc vương tử mê mẩn, chất chấp xuất thân hèn kém, đức vua đã thu nạp Triệu Phi Yến vào hậu cung, phong làm Tiệp Dư.

Hoang hau xuat than ky nu dep khuynh quoc khuynh thanh la ai?
 
Hán Thành Đế sủng hạnh Triệu Phi Yến vô cùng, một mực tin tưởng, hết lòng hết dạ yêu thương. Sự đắc sủng ấy khiến Hoàng thái hậu vô cùng tức giận, bà ra sức khuyên can, nhưng Hán Thành Đế vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí, đức vua còn nghe theo lời gièm pha của Triệu Phi Yến, tin rằng nàng bị Hoàng hậu dùng tà thuật mưu hại, nên đã ra chiếu phế hậu, lập Triệu Phi Yến thành mẫu nghi thiên hạ.
Một bước đổi đời, tàn sát hậu cung
Có quyền lực trong tay, Triệu Phi Yến liền ra tay tàn độc với các phi tần được Hán Thành Đế sủng ái. Do quá khứ từng làm kỹ nữ phải dùng nhiều thuốc tránh thai nên nàng không thể có con. Vậy nên, Triệu Phi Yến đã ám hại tất cả phi phần mang long thai. Không tìm cách khiến những phi tần bạc mệnh kia sảy thai, thì cũng đầu độc đến chết.
Hoang hau xuat than ky nu dep khuynh quoc khuynh thanh la ai?-Hinh-2
 

Chuyện kể một cung phi là Tào Cung đã sinh cho Hán Thành Đế 1 người con trai khiến vua sung sướng đến phát cuồng. Triệu Phi Yến hay tin đã ép vua xử tử cả hai mẹ con Tào Cung. Một năm sau Hứa mỹ nhân - một người sinh được con trai cũng phải chịu thảm cảnh tương tự. Hán Thành Đế biết rõ sự hiểm độc của người đàn bà này, nhưng vì quá đam mê tửu sắc nên dung thứ tất cả. Thậm chí phải "tự tay bóp chết" cốt nhục của mình.

Kết cục bi thảm - ác giả ác báo

Năm Hán Thành Đế 46 tuổi, trong một lần tận hưởng hoan lạc cùng mỹ nhân Hợp Đức, dùng đan dược (thuốc tráng dương ngày xưa) đã qua đời. Triệu Phi Yến không có con nên đã đề bạt Lưu Hân - cháu Hán Thành Đế kế vị. Vậy nên, Lưu Hân niệm tình mà tha chết cho Triệu Phi Yến, phong bà làm Thái hậu. Nhưng được 7 năm thì Lưu Hân yểu mệnh qua đời. Triệu Phi Yến mất hết chỗ đức, bị đuổi ra hậu cung, phế làm thứ dân, cuối cùng tìm đến cái chết bằng rượu độc.

Triệu Phi Yến: Người đàn bà đẹp nhất thiên hạ, nhưng tàn độc bất nhân

Vẻ đẹp của Triệu Phi Yến có thể nói là “Đệ nhất thiên hạ”, không ai sánh bằng, nhưng sự hiểm độc của đại mỹ nhân này thì cũng không ai so được.

Trong hoàng cung, việc tranh sủng luôn là cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Câu chuyện giữa tình Hán Thành Đế và hai chị em nhà Triệu Phi Yến đã quá nổi tiếng.

Cùng tình cũ “bốc lửa” vào nhà nghỉ, chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng phòng bên

Cứ tưởng có thể vui vẻ một chút với tình cũ vì chẳng mất gì, nhưng vào đến nhà nghỉ, tôi chết lặng người khi nhìn sang phòng kế bên…

Tôi vốn dĩ là gã đàn ông đào hoa. Hồi còn trẻ, tôi cũng có nhiều em theo đuổi lắm. Mà tính đàn ông, biết bao nhiêu là đủ, có những thời điểm tôi phải cặp kè với vài em một lúc. Đó là tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, thích thể hiện mình. Sau này tôi cũng hiểu ra điều đó là không nên.

Làm người đàn ông đào hoa cũng khổ lắm

Yêu nhau suốt 3 năm tôi và Thu chưa bao giờ to tiếng. Mỗi khi có điều gì bực tức chỉ cần nhìn nụ cười của nhau là lại vui vẻ trở lại ngay. Hai đứa tự nhủ dù khó khăn đến mấy vẫn luôn đặt mục tiêu sống vui vẻ hạnh phúc lên hàng đầu.

Tuy chỉ là thầy giáo lương hơn 5 triệu đồng một tháng vậy mà quanh tôi lại có rất nhiều cô gái theo đuổi dù tôi đã có người yêu. Tôi tự chấm bề ngoài của mình chỉ ở mức 6 điểm thôi chứ đâu có cao gì cho lắm. Vậy mà cứ nói chuyện với cô gái nào là y như rằng buổi tối điện thoại sẽ đổ chuông.

Tin mới