Học sinh chui túi nilon qua suối: “Do không còn cách nào khác“

(Kiến Thức) - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) - Đinh Khắc Nghĩa cho biết, việc các em học sinh ở Na Sang phải chui túi nilon qua suối dù không thể nói rằng an toàn hay không an toàn, nhưng do không còn cách nào khác.

Liên quan đến việc học sinh ở bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) phải chui vào túi nilon để qua suối để đến trường.
Trả lời PV Kiến Thức chiều ngày 5/9, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) - Đinh Khắc Nghĩa cho biết, do không còn cách nào khác.
“Trước khi lũ về, người dân bắc một cây cầu tạm để học sinh và người dân qua suối nhưng nước lũ đã cuốn trôi cầu tạm. Để có thể đi lại, người dân sử dụng bè kết bằng tre dùng dây thừng để qua suối nhưng hôm trước lũ lớn bè cũng bị cuốn.
Do vậy, việc học sinh phải qua suối bằng túi nilon là bất đắc dĩ vì không còn cách nào khác”, ông Đinh Khắc Nghĩa cho hay.
Hoc sinh chui tui nilon qua suoi:
 Cảnh học sinh qua suối bằng cách chui túi nilon.
“Việc học sinh chui vào túi nilon và nhờ người lớn đưa qua suối cũng không thể cho rằng có an toàn hay không an toàn, nhưng không còn cách nào khác nên buộc người dân phải làm như thế”, ông Nghĩa nói.
Theo lời vị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà, không phải tất cả các học sinh bản Huổi Hạ phải qua suối bằng túi nilon.
“Các học sinh mầm non, lớp tiểu học đều học ngay tại bản nên không phải qua suối. Chỉ có những học sinh trung học cơ sở bán trú phải về trung tâm xã học nên phải qua con suối này để đến trường”, ông Đinh Khắc Nghĩa nói.
Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vàng A Pó - chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết, hiện không thể xây dựng cầu treo do không có đường chuyển nguyên vật liệu lên bản Huổi Hạ.
“Đường lên bản Huổi Hạ cách trung tâm xã 16 km và dốc ngược đứng và không thể di chuyển bằng phương tiện xe cơ giới để đưa nguyên vật liệu nên làm cầu treo. Hiện nay, UBND huyện đã khảo sát để làm đường và dự kiến đến mùa khô sẽ triển khai nhưng không biết có kinh phí để triển khai hay không”, ông Vàng A Pó cho biết.
Chủ tịch xã Na Sang cho hay, bản Huổi Hạ là bản biên giới, nằm cách xa trung tâm xã, hiện cả bản có 75 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu. Không chỉ phải lội suối mà đời sống người dân trong bản rất khó khăn khi không có điện, không có đường và không có trạm y tế.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, một lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và huyện Mường Chà kiểm tra và báo cáo.

“Dân khóc quan chức mới cho bú“

(Kiến Thức) - Dân kêu ca không có cầu, phải qua sông bằng đu dây, chui túi nilon… thì cầu mới được xây. Cách quản lý này gọi nôm na là “con khóc mẹ mới cho bú”.

Di căn của cơ chế xin - cho
PGS.TS Đặng Ngọc Dinh nhìn nhận thế nào về câu chuyện khi dân kêu ca phải vượt suối bằng túi nilon thì cầu được xây, xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ thì nhà chức trách mới đi kiểm tra hoạt động của các nhà trẻ trên địa bàn...?

Khánh thành cầu Sam Lang, hết cảnh chui túi nilông vượt suối

Bộ GTVT chính thức khánh thành cây cầu treo Sam Lang, xã Nà Hình, huyện Nậm Pồ, Điện Biên – nơi mà cách đây không lâu, người dân phải chui túi nilông để qua suối.

Được biết, cây cầu treo Sam Lang là một trong 186 cây cầu treo trên địa bàn miền núi được Chính phủ phê duyệt cần phải triển khai.
Có cầu treo Sam Lang, cô giáo và học sinh không còn phải chui túi nilông qua suối.(Ảnh Tiền phong).
Có cầu treo Sam Lang, cô giáo và học sinh không còn phải chui túi nilông qua suối.(Ảnh Tiền phong).
Cầu treo Sam Lang được thiết kế theo công nghệ mới nhất Việt Nam, có chiều dài trên 100m, riêng nhịp cầu treo dây võng bắc qua Nậm Pồ dài hơn 70m, chiều cao trụ tháp 7,0m, mặt cầu rộng 1,5m, phần lòng cầu dành cho người đi lại là 1,3 m.
Thầy trò và người dân vui mừng, phấn khởi qua suối bằng cầu mới. (Ảnh Tuổi trẻ).
Thầy trò và người dân vui mừng, phấn khởi qua suối bằng cầu mới. (Ảnh Tuổi trẻ).

Nhìn lại những hình ảnh rớt nước mắt ấm áp tình thầy trò

(Kiến Thức) - Càng tới gần ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều người càng không khỏi xúc động, bồi hồi khi nhớ lại những hình ảnh ấm áp tình thầy trò, mái trường.

Trong cuộc đời mỗi người, hình ảnh về mái trường, thầy cô bao giờ cũng thật thiêng liêng, cao quý. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, mời độc giả cùng ngắm lại những hình ảnh lay động trái tim về tình thầy trò ở khắp nơi trên đất nước. Hình ảnh cô giáo Đinh Thị Như Hoa - Trường tiểu học Số 1 Văn Hán Đồng Hỷ (Thái Nguyên) gửi xe ở lại cùng học sinh đi bộ đến trường, để kịp giờ vào lớp. Nguồn ảnh: Thái Nguyên edu.
 Trong cuộc đời mỗi người, hình ảnh về mái trường, thầy cô bao giờ cũng thật thiêng liêng, cao quý. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, mời độc giả cùng ngắm lại những hình ảnh lay động trái tim về tình thầy trò ở khắp nơi trên đất nước. Hình ảnh cô giáo Đinh Thị Như Hoa - Trường tiểu học Số 1 Văn Hán Đồng Hỷ (Thái Nguyên) gửi xe ở lại cùng học sinh đi bộ đến trường, để kịp giờ vào lớp. Nguồn ảnh: Thái Nguyên edu.
Thầy giáo rửa chân cho các em học sinh sau khi các em lội bùn đất đến trường. Nguồn ảnh: Thái Nguyên edu.
 Thầy giáo rửa chân cho các em học sinh sau khi các em lội bùn đất đến trường. Nguồn ảnh: Thái Nguyên edu.

Tin mới