Hơn 200 con cá sấu tràn ra đường phố Mexico sau mưa lớn
Những trận mưa lớn đã khiến hơn 200 con cá sấu tràn ra đường phố ở các thành phố biên giới phía bắc Mexico.
An An (Theo DM)
Daily Mail dẫn dữ liệu do cơ quan liên bang công bố vào ngày 9/7 cho biết, sau cơn bão nhiệt đới Alberto trong tuần đầu tiên của tháng 7 và bão Beryl, lực lượng Mexico đã bắt được 135 con cá sấu ở Ciudad Madero và Tampico, 30 con ở Altamira. Ngoài ra, ít nhất 40 con cá sấu đã bị bắt trong khu vực này vào tháng 6.
Tất cả số cá sấu này sau đó đều đã được đưa tới môi trường sống tự nhiên của chúng, tránh xa khu dân cư.
Một con cá sấu gần đây được phát hiện đang bò qua một con đường ở Tampico, thành phố ở tiểu bang Tamaulipas, biên giới phía bắc Mexico. Ảnh: RRSS.
Nhà chức trách cảnh báo rằng, cá sấu có thể tiếp tục xuất hiện ở các thành phố do nước sông và hồ chứa tràn bờ ở bang biên giới Tamaulipas, cũng như mật độ cá sấu ở một số đầm lầy quá lớn.
Một đoạn video ghi lại cảnh giao thông bị đình trệ sau khi một con cá sấu được phát hiện băng qua đường và dừng lại trước hàng rào cạnh vỉa hè trước khi nó bị bắt và đưa đi.
Cá sấu là loài được bảo vệ ở Mexico. Các vụ cá sấu tấn công người tại nước này rất hiếm nhưng từng xảy ra.
Vào tháng 8/2022, một con cá sấu khổng lồ được phát hiện đang kéo thi thể một người đàn ông tại thị trấn Laguna del Carpintero của Tampico sau khi nạn nhân phớt lờ các biển báo cấm bơi ở một đầm phá.
Tháng 6/2022, một người đàn ông say rượu suýt bị cá sấu kéo xuống đầm phá sau khi anh ta tấn công tổ trứng của loài bò sát này.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Libya: Lũ lụt kinh hoàng, xóa sổ cả thành phố, hàng nghìn người mất tích
Ảnh hiếm: Trang trại ở California cho trẻ em cưỡi cá sấu
Tại trang trại cá sấu Alligator ở California (Mỹ) những năm 1920, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh người lớn và trẻ em cưỡi cá sấu mà không hề mặc đồ bảo hộ.
Trang trại cá sấu Alligator thuộc sở hữu của hai người đàn ông, Francis Earnest và Joe Campbell. Alligator hoạt động từ năm 1907 đến năm 1953, nuôi hơn 1000 con cá sấu sống ở mọi kích cỡ và độ tuổi.
Trang trại có 20 ao nuôi cá sấu đã được huấn luyện và những con vật này được biểu diễn hàng ngày trước đám đông lớn. Có thời điểm, trang trại trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Los Angeles bởi những bức ảnh cho cả trẻ em cưỡi cá sấu.
Sau đó, trang trại Alligator đã trở thành địa điểm cho thuê các loài bò sát để phục vụ cho ngành công nghiệp phim ảnh thời bấy giờ.
Trong những năm tiếp theo, trang trại cá sấu chuyển đến Buena Park ở Orange County vào tháng 5/1953 và tiếp tục hoạt động với tên gọi California Alligator cho đến năm 1984 thì bị đóng cửa.
Sức cuốn hút nhất của trang trại này là cho phép du khách gồm cả trẻ nhỏ tương tác gần với cá sấu, có con dài đến hơn 4,5m.
Thậm chí, trẻ nhỏ còn chơi đùa với những con cá sấu con hay đứng bên trong chuồng của những con cá sấu trưởng thành.
Ngoài ra, những đứa trẻ còn có thể tận hưởng việc cưỡi cá sấu, ngồi trên yên được gắn trên thân cá sấu và đi khắp hồ.
Tại đây, người lớn có thể cưng nựng những con cá sấu, thư giãn nằm trên cỏ cùng cá sấu hay thậm chí là bơi cùng những con đã trưởng thành.
Những người lớn thích thú với trải nghiệm cưỡi cá sấu khổng lồ.
Giá vé vào cửa ban đầu chỉ là 25 xu, du khách có thể mua những loại túi xách làm từ da cá sấu trong cửa hàng quà tặng, hay chụp ảnh con cái của họ đang cưỡi trên thân của những con cá sấu.
Cô gái này vô tư bơi cùng với cá sấu.
Các cô gái ngồi nhậu nhẹt ngay giữa hồ cá sấu nguy hiểm. Ảnh: IT.
Người đàn ông gây sốt vì ăn ngủ cùng cá sấu cưng trong nhà
Jonathan Araiza, 29 tuổi, ở San Luis Potosí, Mexico nuôi một con cá sấu cưng trong nhà. Thậm chí, anh còn cho phép con vật ngủ cùng trên giường và có thể ôm hôn nó thắm thiết.
Theo tờ New York Post đưa tin ngày 14/3, anh Jonathan Araiza đặt con cá sấu cưng là Gamora. Nó được đặt tên như vậy do sự tương đồng giữa tính cách của nó và nhân vật hoạt hình Gamora trong bộ truyện tranh của Marvel.
Chàng trai Mexico nói: “Tôi gọi con cá sấu như vậy bởi vì khi tôi mua nó là một con vật nhỏ, màu xanh lá cây và hung dữ”.
Tắm ven sông, người phụ nữ bỗng bị cá sấu tấn công
Đang tắm ven sông, người phụ nữ ở làng Palatpur, bang Odisha, Ấn Độ bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và lôi xuống nước. Sự việc xảy ra vào ngày 16/8.
Nạn nhân được xác định là Jyotsnarani Jena, 35 tuổi. Khi người này đang tắm trên bờ sông thì bỗng nhiên bị cá sấu tấn công. Hình ảnh được người dân dùng điện thoại ghi lại cho thấy, con cá sấu đang kéo người phụ nữ xuống vùng nước sâu.
Lực lượng cứu hỏa địa phương đã tiến hành tìm kiếm và vớt được thi thể người phụ nữ.