Hơn 400 người có mặt tại quán bia ở TPHCM bị đưa về trụ sở công an

Lực lượng chức năng phát hiện 20 người dương tính với ma túy khi kiểm tra quán beer club ở quận 3 (TPHCM).

Ngày 6/2, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 3 đang xử lý các hành vi vi phạm của những người có liên quan sau khi kiểm tra cơ sở kinh doanh Beer Garden Poc Poc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Trước đó, vào rạng sáng 6/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (cùng thuộc Công an TPHCM) kiểm tra hành chính cơ sở trên.

Hon 400 nguoi co mat tai quan bia o TPHCM bi dua ve tru so cong an

Có khoảng 411 người, bao gồm 82 người nước ngoài, nhân viên của quán có mặt tại thời điểm kiểm tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời điểm trên, bên trong quán có hàng trăm người đang lắc lư trong tiếng nhạc rất lớn. Nhiều vỏ bóng cười đã sử dụng bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trong quán có 63 bình khí cười, hàng chục gói shisha và 6 kiện rượu.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa này.

Lực lượng chức năng đã đưa hơn 400 người có mặt tại quán beer club này về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, 20 người có kết quả dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Lá thư tuyệt mệnh của người chồng giết vợ rồi gọi mẹ đến nhận xác

(Kiến Thức) - Nghi can Th. viết trong thư tuyệt mệnh rằng mong người thân, gia đình, bạn bè tha lỗi và hé lộ nguyên nhân sát hại vợ cũ, mong mọi người đừng làm tổn thương con mình...

Liên quan đến vụ “Chồng giết vợ rồi gọi điện cho mẹ vợ đến nhận thi thể con” như đã thông tin, Công an quận 3, TP HCM vừa bắt giữ Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Bước đầu, Th. khai nhận sát hại chị H.T.K.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An, từng là vợ của Th.).

Vụ phở Hòa bị khủng bố bằng "bom bẩn": Bắt em rể chủ quán

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc quán phở Hòa bị khủng bố bằng "bom bẩn" ở Sài Gòn, cơ quan CSĐT đã bắt em rể chủ quán để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 3) để mở rộng điều tra về hành vi làm già con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Tuấn là em rể của chủ quán phở Hoà nổi tiếng. Thời gian vừa qua, quán phở Hòa nổi tiếng liên tục bị khủng bố băng "bom bẩn"

Hai người chạy xích lô 'chặt chém' khách ngoại quốc gần 2 triệu

(Kiến Thức) - Khi chở 2 nữ du khách ngoại quốc tới nơi thì 2 người chạy xích lô không chịu nhận 700.000 đồng mà đe doạ uy hiếp để lấy thêm tiền.

Ngày 19/9, Công an quận 3, TP HCM biết đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Trần Quý Vinh (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Sầm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 4) cho Công an TP HCM để điều tra xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Hai nguoi chay xich lo 'chat chem' khach ngoai quoc gan 2 trieu o Sai Gon
 Dũng và Vinh tại cơ quan công an (từ trái qua phải).

Tin mới