Hòn đảo xinh đẹp là "tây lương nữ quốc" cuối cùng của châu Âu

Không giống hầu hết vùng đất khác trên thế giới, những người dân sống trên hòn đảo này vẫn theo chế độ nữ quyền, phụ nữ làm mọi việc và được quyền quyết định mọi thứ thay cho nam giới.

Nằm cách bờ biển Estonia khoảng 12 km, hòn đảo nhỏ Kihnu được xem là nơi có chế độ mẫu hệ cuối cùng ở châu Âu. Từ việc chế biến thực phẩm cho tới sửa chữa máy kéo, ban hành luật cho tới thực hiện các nghi lễ nhà thờ, tất cả đều do phụ nữ tiến hành. 

Vào thế kỷ 19, nam giới trên hòn đảo phải đi tìm kiếm thức ăn và đánh bắt cá. Họ bắt đầu dành phần lớn thời gian trong năm để lênh đênh trên biển. Khi đàn ông vắng mặt, những phụ nữ lớn tuổi đã tiến lên để lãnh đạo cộng đồng, gìn giữ và bảo vệ các truyền thống cổ xưa của họ. Điều duy nhất mà phụ nữ Kihnu không được làm là đào huyệt. Tuy nhiên, nó cũng không phải là điều cấm kỵ.

Hon dao xinh dep la

Phụ nữ trên đảo Kihnu tự làm hết mọi việc.

Nghề thủ công có lẽ là truyền thống dễ thấy nhất của người Kihnu. Phụ nữ Kihnu mặc đồ len dệt hoàn toàn thủ công, màu sắc và hoa văn nổi bật hơn so với người dân ở đất liền. Với màu đỏ là màu chủ đạo, các màu sắc khác như hồng, xanh lá cây, vàng, trắng và xanh da trời che phủ lên chiếc váy sọc của họ. Khăn quàng cổ và trùm đầu được trang trí họa tiết hoa lá. Để tạo ra những bộ trang phục tuyệt đẹp ấy vô cùng tốn thời gian và công sức, vì vậy, phụ nữ theo truyền thống thường cùng nhau làm ra chúng.

Hon dao xinh dep la

Một gia đình người Kihnu.

Âm nhạc cũng là một cách để trải nghiệm văn hóa Kihnu. Ca hát, truyền thống âm nhạc có nguồn gốc từ thời tiền Kito giáo với nhiều bài hát trữ tình, hát theo lối kể chuyện và được hát trong cuộc sống hàng ngày. Vô số bài hát ru, những bài hát cho trẻ em vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Mặc dù các bài hát đang bị mai một theo thời gian nhưng phụ nữ vẫn là những người gìn giữ truyền thống và lưu truyền một số lượng lớn các bài hát.

Truyền thống đám cưới của người Kihnu dựa trên các liên minh gia tộc, các truyền thống có từ thời tiền Kito giáo vẫn được lưu giữ. Một đám cưới Kihnu có các yếu tố của truyền thống Phần Lan cũ. Cả 2 gia đình cô dâu, chú rể đều sẽ nhận được quà cưới. Cô dâu sẽ được đưa từ nhà bố mẹ đẻ sang nhà chồng. Trong quá trình đưa dâu, cô dâu trùm khăn che đầu để không bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Khi đến nhà chồng, một buổi lễ sẽ diễn ra với nhiều bài hát, điệu nhảy và các nghi thức như đổi khăn đội đầu cô dâu thành chiếc khăn của phụ nữ đã có chồng. Lễ cưới của người Kihnu thường diễn ra trong vài ngày.

Hon dao xinh dep la

Người Kihnu rất yêu âm nhạc.

Người Kihnu còn có một số lễ kỷ niệm với bạn bè, gia đình và dòng họ. Đó là dịp để họ tụ tập, chung vui với nhau. Ngày lễ Thánh Catherine diễn ra vào 25/11 hàng năm là dịp để người dân cùng tụ hội, nhảy múa, ca hát và chia sẻ thực phẩm với nhau.

Hoặc như ngày Thánh John diễn ra vào 23/6 cũng là một ngày lễ lớn khác. Đây là ngày lễ dài nhất trong năm. Người dân đảo Kihnu sẽ trang trí nhà cửa bằng cành cây bạch dương. Khi mặt trời lặn, cộng đồng sẽ tụ tập với nhau để đốt lửa, nhảy múa và ca hát cho tới khi bình minh ló rạng.

Người dân Kihnu yêu quê hương mình hơn bất cứ điều gì khác. Phụ nữ nghĩ rằng con cái của họ có tầm quan trọng hàng đầu bởi họ chính là những người phải lưu giữ văn hóa, nghi lễ và truyền thống. Nhưng đồng thời, họ cũng nhận thấy những mối nguy đang đặt ra cho cộng đồng. Hầu hết người dân ở đây đang thay đổi để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn khi mà ngành công nghiệp đánh bắt cá đang thay đổi.

Hon dao xinh dep la
Hon dao xinh dep la

Chế độ nữ quyền vẫn tồn tại trên đảo Kihnu đến ngày nay.

Họ cần có người đến thăm nơi này, do đó, nó có thể giúp họ có thêm thu nhập. Tuy nhiên, họ muốn khách du lịch đến đây chỉ vì mục đích văn hóa. "Chúng tôi muốn du lịch văn hóa, những người thực sự quan tâm đến văn hóa của chúng tôi, lối sống của chúng tôi, cách chúng tôi sống. Nếu họ quan tâm, họ được chào đón, nhưng họ phải chấp nhận nó", Aav, một cư dân Kihnu nói.

Hiện tại, chỉ có một đồn cảnh sát đang hoạt động ở Kihnu. Nơi đây không có ngân hàng hay khách sạn nào cả. Bất cứ ai đến thăm nơi này đều sẽ trở thành khách của cả cộng đồng.

Quan niệm của họ về nữ quyền cũng khác lạ so với phần còn lại của thế giới. Họ tin rằng đàn ông và phụ nữ không bình đẳng với nhau. Phụ nữ đã chứng minh họ có thể làm mọi thứ mà đàn ông có thể. Tuy nhiên, đàn ông không thể làm mọi thứ mà phụ nữ làm được.

Điều kỳ lạ đằng sau chuyện hòn đảo Nhật Bản bỗng nhiên biến mất

Một hòn đảo không người sinh sống nhưng có tác dụng phân định chủ quyền trên biển của Nhật Bản đã biến mất không dấu vết hồi đầu tháng này, nhưng một số người lại tin rằng có lý do khác.

Theo Mirror, một số người tin vào thuyết âm mưu cho rằng hòn đảo không đơn thuần biến mất một cách dễ dàng như vậy, mà có thể là do hình ảnh bị xóa trên các bức ảnh vệ tinh.

Những hòn đảo bí ẩn kỳ lạ nhất thế giới

Trên thế giới luôn tồn tại những nơi đặc biệt và mang trong mình nhiều bí ẩn. Một số hòn đảo bí ẩn lạ thường còn tồn tại đến ngày nay không chỉ nổi tiếng về nét độc đáo mà còn về những câu chuyện kì bí không phải ai cũng biết.

Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi
 1. Đảo Goqui

Hòn đảo bí ẩn Goqui là ví dụ hoàn hảo chứng minh thiên nhiên sẽ nhanh chóng bao phủ nếu không có bàn tay con người tác động. Ngôi làng chài này đã bị bỏ hoang sau khi ngư dân chuyển đến đất liền sinh sống. Kể từ đó, mẹ thiên nhiên tiếp quản, phủ kín toàn bộ thành phố bằng một tấm thảm màu xanh lá cây.

Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-2
2. Ảo giác “thác nước dưới đáy biển” tại đảo Mauritius
Đảo Mauritius là một nơi tuyệt đẹp và độc đáo. Được mệnh danh là một thiên đường nhiệt đới, thiên nhiên nơi đây cũng vô cùng kì vĩ và tạo ra một ảo ảnh đáng kinh ngạc. Khi nhìn từ trên cao xuống, dòng chảy của cát và phù sa tạo ra một cảnh quan ấn tượng về một thác nước dưới đáy biển.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-3
3. Đảo rắn
Hòn đảo mang tên như vậy vì lý do nơi đây đã trở thành nơi sinh sống của một trong những loài rắn độc nhất thế giới, Golden Lancehead. Một số chuyên gia ước tính rằng có khoảng 4000 con rắn sống tại đây, có nghĩa là trung bình mỗi mét vuông sẽ có 1 cá thể rắn xuất hiện. Nơi này nguy hiểm đến mức chính phủ Brazil đã cấm tất cả du khách đến tham quan tại đây.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-4
4. Đảo Bouvet
Đảo Bouvet có lẽ là hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới, tọa lạc ở một điểm cực nam trên Đại Tây Dương. Do bị cô lập hoàn toàn, hòn đảo này chỉ được khám phá vài lần. Hòn đảo được phát hiện lần đầu tiên bởi Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier vào năm 1739. Tuy nhiên, thông tin ông đưa ra không hoàn toàn chính xác, vì thế không ai có thể tìm thấy hòn đảo này. Mãi đến năm 1808, một người đánh cá người Anh là James Lindsay va vào hòn đảo và đặt tên là Đảo Lindsay. 17 năm sau, một người săn cá voi khác đã tìm thấy nó một lần nữa và đặt tên là Đảo Liverpool. Sau nhiều tranh chấp, năm 1971, sự khám phá đã chính thức được trao cho Jean-Baptiste và lấy tên là đảo Bouvet cho đến ngày nay.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-5
5. Đảo Clipperton
Đảo Clipperton là một đảo san hô nhỏ với diện tích chỉ 6km2 nằm ở Thái Bình Dương, cách đất liền hàng nghìn cây số. Vào những năm 1910, người ta đã xây dựng một ngọn hải đăng trên đảo, dân số lúc này khoảng 100 người, bao gồm các gia đình và trẻ nhỏ. Cứ sau 2 tháng, một con tàu sẽ đến tiếp tế thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Cho đến năm 1914, các tàu tiếp tế thực phẩm dừng hoạt động vì Nội chiến Mexico. Người dân trên đảo bị lãng quên, tự tìm cách sống sót trên đảo san hô nhỏ không có rừng và đất nông nghiệp. Năm 1917, những người sống sót cuối cùng gồm 3 phụ nữ và 8 trẻ em, tất cả đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đã được một tàu Mỹ cứu thoát và sơ tán.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-6
6. Đảo Ernst Thälmann
Đảo Ernst Thälmann là một hòn đảo nhỏ nằm gần Cuba. Năm 1972, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã tổ chức một chuyến thăm đảo dành cho nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker. Trong thời gian đó, hòn đảo đã được trao cho Cộng hòa Dân chủ Đức, lấy tên là Ernst Thälmann. Tuy nhiên, kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ,Tây và Đông Đức sáp nhập trở lại thành một quốc gia, đảo Ernst Thälmann không được nhắc đến trong bất kỳ tài liệu nào. Nói cách khác, mảnh đất nhỏ bé này được coi là mảnh đất cuối cùng còn sót lại của Đông Đức.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-7
7. Đảo san hô Palmyra
Đảo san hô Palmyra được hình thành bởi san hô và là một trong những nơi biệt lập nhất trên Trái đất. Đảo sở hữu những đầm phá tuyệt đẹp, được bao phủ bởi những khu rừng nhiệt đới rậm rạp và mật độ sinh vật biển cao nhất thế giới. Nghe có vẻ yên bình, tuy nhiên có rất nhiều điều thần bí bao quanh hòn đảo. Đã có một vài vụ mất tích tàu thuyền bí ẩn khi tiếp cận hòn đảo này. Số lượng khách du lịch tới đây bị hạn chế nên nếu muốn ghé thăm và khám phá, bạn phải có sự cho phép đặc biệt.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-8
 8. Đảo Vulcan
Ở phía bắc Philippines, có hồ tên là Taal. Giữa hồ, có một hòn đảo tên là Taal Vulcano, giữa đảo lại có một hồ nước nhỏ. Thực chất, hòn đảo ngập nước chính là miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động, gọi là đảo Vulcan.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-9
9. Pháo đài Carroll
Nhiều người nghĩ rằng mơ ước sở hữu cả một hòn đảo chỉ đối với những người siêu giàu. Tuy nhiên ít ai biết rằng một số đảo có giá rất phải chăng nhưng không ai muốn mua. Ví dụ điển hình là pháo đài Carroll, rẻ đến mức đáng kinh ngạc. Pháo đài này được xây dựng bởi Quân đội Hoa Kỳ, nhưng một thời gian đã từng thuộc sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu đã lên kế hoạch biến nó thành một trung tâm giải trí với một khách sạn, nhà hàng và một sòng bạc, tuy nhiên đã không thực hiện được dự án. Nguyên nhân chủ yếu do trước đây nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim, việc xây dựng phải đảm bảo không gây hại đến chúng. Vì thế kế hoạch xây dựng bất khả thi và chủ sở hữu hiện tại đang cố gắng bán nó sớm nhất có thể.
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-10
10. Đảo Socotra
Nhiều người cho rằng Socotra là hòn đảo thuộc về một hành tinh khác, một số người tin rằng hòn đảo này thực sự là Vườn Địa đàng. Nó đã bị cô lập trong một thời gian dài và trở thành nơi sinh sống của một số loài thực vật không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất, ví dụ như một cây máu rồng trông giống như một chiếc ô của tạo hóa 
Nhung hon dao bi an ky la nhat the gioi-Hinh-11
11. Mỏ kim cương Diavik
Toàn bộ hòn đảo về cơ bản chỉ là một mỏ kim cương lớn. Mỏ Diavik nằm ở phía bắc Canada, bắt đầu mở cửa vào khoảng 15 năm trước. Kể từ đó đến nay, mỏ này đã sản xuất hơn 100 triệu carat, tương đương với khoảng 20 tấn kim cương. 

Tin mới