IS chiếm được thành phố gần căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq

(Kiến Thức) -  IS đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn thị trấn al-Baghdadi ở phía Tây Iraq, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.

Vào ngày 36/2, nhóm khủng bố IS đã chiếm quyền kiểm soát phần lớn thị trấn al-Baghdadi ở phía Tây Iraq, đe dọa đến căn cứ không quân nơi lực lượng Thủy quân lục chiến của Mỹ đang huấn luyện quân đội Iraq, các quan chức cho hay.
Al-Baghdadi, nằm cách Ramadi 85km về phía Tây Bắc, đã bị bao vây hàng tháng trời bởi IS – những kẻ đã chiếm được một phần lớn diện tích ở phía Bắc và phía Tây của Iraq trong năm 2014.
Những kẻ khủng bố đã tấn công al-Baghdadi từ hai hướng vào sáng sớm ngày 13/2, sau đó tiến vào trong thị trấn,thông tin tình báo, các quan chức ở Jazeera và các vị chỉ huy của hoạt động Badiya cho biết.
Các quan chức cho biết một nhóm khủng bố khác đã tấn công vào căn cứ không quân được canh phòng cẩn mật – Ain al-Asad cách thị trấn 5km về phía Tây Nam, nhưng đã không thể phá vỡ tuyến phòng thủ.
IS chiem duoc thanh pho gan can cu quan su My o Iraq
 Quân đội Iraq ở căn cứ không quân Ain al-Asad.
Có khoảng 320 binh sĩ Thủy quân lục chiến của Mỹ đang huấn luyện các thành viên thuộc Đại đội 7 Iraq tại khu căn cứ từng bị tấn công bởi đạn pháo ít nhất 1 lần từ tháng 12/2014.
Người phát ngôn của Lầu Năm góc – Tư lệnh Hải quân Mỹ Elissa Smith xác nhận rằng đã có một “cuộc đụng độ lớn” ở al-Baghdadi.
Bà cho biết không có một cuộc tấn công trực tiếp nào vào khu căn cứ, nhưng nói thêm: “Có những báo cáo về các cuộc tấn công gián tiếp không hiệu quả vào vùng lân cận của cơ sở”.
Một người phát ngôn của Bộ quốc phòng Iraq đã từ chối bình luận về tình hình ở Anbar.
Người quản lý  khu vực Naji Arak xác nhận rằng nhóm quân khủng bố IS đã vào được thành phố al-Baghdadi và triển khai tấn công vào các tòa nhà chính phủ.
Ông ước tính nhóm IS đã chiếm được 90% thành phố nhưng sau đó ông cho biết không thể xác nhận được mức độ kiểm soát của IS vì các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục vào sáng sớm ngày 13/2.
Hầu hết các đô thị xung quanh ở Anbar đã nằm dưới sự kiểm soát của IS sau khi nhóm khủng bố này tấn công từ biên giới Syria hè năm 2014.

Mỹ và đồng minh không kích IS ác liệt

(Kiến Thức) - Mỹ và các nước đồng minh đã thực hiện 19 cuộc không kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Mỹ dẫn đầu lực lượng không kích tấn công vào khu vực của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq, quân đội Mỹ thông báo vào chủ nhật (11/1/2015).
My va dong minh khong kich IS ac liet
 Cột khói bốc lên sau cuộc không kích.

IS bị đánh bật khỏi Kobane

(Kiến Thức) - Các chiến binh người Kurd đã gần như đẩy lùi được quân đội Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn Kobane, thị trấn sát biên giới của Syria.

Các chiến binh người Kurd đã gần như đẩy lùi được quân đội Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn Kobane, thị trấn sát biên giới của Syria, sau 133 ngày chiến đấu, theo nguồn tin của người Kurd và một nhóm những nhà giám sát.
IS bi danh bat khoi Kobane

Một quả đạn pháo phát nổ trong thị trấn Kobane.

Cơ quan Giám sát Nhân quyền ở Syria cho biết rằng Lực lượng nhân dân Tự vệ người Kurd (YPG) đã “kiểm soát gần hết thị trấn Kobane sau khi trục xuất quân lính của Nhà nước Hồi giáo”.

Họp căng, TT Putin bẻ bút chì, TT Poroshenko bỏ ra ngoài

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Putin đã bẻ gãy cây bút chì ở ngay trên bàn đàm phán hòa bình Minsk, trong khi Tổng thống Poroshenko bỏ ra ngoài.

Cụ thể, sau khi kết thúc cuộc họp trong phòng kín kéo dài tầm 2 giờ đồng hồ ở thủ đô Minsk của Belarus để bàn về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine, bốn vị lãnh đạo tham gia cuộc đàm phán trên (bao gồm Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko, Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel) xuất hiện trước báo giới để chụp ảnh chung trước khi bắt đầu họp theo thể thức mở rộng.
Hop cang, TT Putin be but chi, TT Poroshenko bo ra ngoai
 Tổng thống Putin cầm cây bút chì màu xanh trong khuôn khổ cuộc họp đàm phán ở Minsk.
Tại thời điểm này, đông đảo đội ngũ phóng viên báo đài đã có một vài phút để phỏng vấn các vị lãnh đạo trên. Trong thời gian lưu lại căn phòng họp báo này, nhiều phóng viên tác nghiệp tại đó đã ghi lại hình ảnh người đứng đầu điện Kremlin cầm trong tay cây bút chì màu xanh đã bị bẻ gãy làm đôi. Những nhà báo tác nghiệp ở đó nhanh chóng “chộp” được khoảnh khắc này và đăng tải nó trên báo mình.

Tin mới