IS vỡ trận, quân đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul

Quân đội Iraq thắng lớn trong chiến dịch giải phóng Mosul, phá vỡ tuyến phòng thủ của IS ở phía Nam và Tây Nam thành phố và tiến dần về phía nội thành.

Ngày 3/11, một nguồn tin từ Bộ Tư lệnh chiến dịch hỗn hợp (JOC) của Iraq cho biết trong khi tiến vào giải phóng các làng ở phía Tây Nam Mosul, các đơn vị bán vũ trang Hashd Shaabi của người Hồi giáo dòng Shi’ite đã giao tranh ác liệt với các tay súng IS, tiêu diệt nhiều phiến quân và phá hủy 5 xe gài bom được IS dùng làm hàng rào phòng thủ bên ngoài thành phố.
IS vo tran, quan dac nhiem Iraq tien vao Mosul
Lực lượng chống khủng bố Iraq tiến vào thị trấn Bazwaia, phía nam Mosul ngày 31/10. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Lực lượng Hashd Shaabi đang tiến về Tal Afar, cách phía Tây Mosul khoảng 100km, để giải phóng thị trấn này nhằm cắt đứt con đường tiếp tế giữa Mosul và quốc gia láng giềng Syria.
Ở cánh phía Đông, các binh sỹ đặc nhiệm thuộc Lực lượng chống khủng bố tiếp tục nỗ lực chọc thủng hàng rào phòng thủ của IS sau khi quân chủ lực Iraq đã giải phóng hầu hết các khu vực ngoại ô quanh Mosul.
Trước đó, ngày 1/11, lính đặc nhiệm Iraq đã chiếm giữ quận Gogjali thuộc Judaidat Al-Mufti và kiểm soát nhiều cơ sở quan trọng, trong đó có trụ sở đài truyền hình.
Trong khi đó, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang ẩn náu ở Mosul, đã gửi thông điệp kêu gọi các chiến binh IS không đầu hàng. Trong một đoạn băng ghi âm được đăng tải trực tuyến sáng 3/11, al-Baghdadi đã kêu gọi các chiến binh IS chống trả và không đầu hàng, trong bối cảnh các lực lượng Iraq sẵn sàng tiến quân vào Mosul.
Trước đó ngày 2/11, lãnh đạo chính quyền tự trị của người Kurd ở Iraq, ông Fuad Hussein, cho biết thủ lĩnh IS Baghdadi đang ẩn náu ở Mosul và điều này sẽ gây khó khăn cho chiến dịch giải phóng thành phố do các tay súng IS sẽ kháng cự quyết liệt để bảo vệ thủ lĩnh.
Có thông tin IS đang dồn ép người dân ở Mosul tập trung lại ở trong và xung quanh thành phố, nhiều khả năng sẽ dùng họ làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.
Một cư dân ở Đông Mosul cho biết những phần tử thánh chiến IS đã bắt người dân tập trung ở các trường học thuộc khu vực này, nhưng hầu hết mọi người không tuân theo vì sợ IS sẽ biến họ thành “lá chắn sống.”
Một cư dân ở phía Tây Mosul cho biết các tay súng IS có ý định trà trộn vào những cư dân ở đây để chạy trốn khi các lực lượng an ninh tiến vào. Giới chức Iraq và liên quân ước tính còn khoảng 4.000 tay súng IS đang cố thủ bên trong Mosul.
Thế trận ở Mosul đầu tháng 11/2016. Đồ họa Al Jazeera
Thế trận ở Mosul đầu tháng 11/2016. Đồ họa Al Jazeera 
Kể từ khi quân đội Iraq bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul cách đây hơn 2 tuần, ước tính gần 21.000 người đã chạy khỏi Mosul để tránh các cuộc giao tranh. Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, một nửa trong số này đã đến được các trại tị nạn và số còn lại được các bộ tộc tiếp đón và cho ở tạm. Ông Dujarric cũng cho biết Liên hợp quốc và các đối tác đang làm việc không ngừng để có thể cung cấp, hỗ trợ lập tức và hiệu quả các nhu yếu phẩm cũng như nơi lánh nạn cho những người dân di tản khỏi Mosul./.

Tin nhắn của nữ giám thị trước lúc bị sát hại

Trước khi nữ giám thị bị sát hại, lo lắng do tài xế chở vào nơi vắng vẻ, chị Phạm Thị O. đã nhắn tin cho bạn trai.

PGS-TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế (ĐH Huế), cho biết chỉ còn ba ngày nữa là (ngày 8/7) nhà trường sẽ làm lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân ngành mầm non, trong đó nữ giám thị Phạm Thị O. (23 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam), sinh viên đã tốt nghiệp, khoa Sư phạm mầm non, vừa bị tài xế taxi sát hại tại tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, nhà trường đã cử đoàn công tác mang bằng tốt nghiệp và bảng điểm quá trình học tập của chị O. ra Hà Nam trao cho gia đình để thờ. Cùng đó nhà trường đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự cho nữ giám thị bị sát hại này.

Nghi án mẹ bị con gái sát hại dã man

Sau khi người mẹ bị con gái sát hại, Hiền chạy đi ngoài đường nói với mọi người rằng đã chém mẹ tử vong.
 

Ngày 14/7, ông Vi Văn Dung - Trưởng Công an xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ vụ án nghi mẹ bị con gái sát hại dã man, nạn nhân là bà Lương Thị Thương (82 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong).
Nghi an me bi con gai sat hai da man

Bà Thương được đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Tin mới