Kẻ cầm dao đại náo đám tang, giết gia chủ lĩnh án tử

(Kiến Thức) - Khi đi xe máy đến đám tang, thấy bạn mình đứng ngoài đang chửi mắng, Tâm lao vào lấy một con dao đuổi khách khứa đến thăm viếng và đâm chủ nhà tử vong.

Ngày 19/6, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Hữu Tâm (SN 1987, ngụ quận Bình Tân) về tội "Giết người" trong vụ án mạng cầm dao đâm chết người ở đám tang
Theo hồ sơ thể hiện, chiều ngày 16/9/2016, Tâm cùng Nguyễn Hữu Linh đến nhà bạn để nhậu. Nhậu xong Linh và bạn đi đến nhà anh Trần Minh Nhẫn để viếng đám tang.
Tuy nhiên, do đã có hơi men trong người nên khi đến đám tang Linh có xảy ra mâu thuẫn với một số khách cùng bàn. Linh sau đó bỏ ra ngoài, đứng nhìn về phía đám tang để chửi mắng.
Ke cam dao dai nao dam tang, giet gia chu linh an tu
 Bị cáo Tâm tại phiên tòa xét xử. Ảnh PLO.
Lúc này, Tâm đi xe máy đến gặp Linh. Nghe bạn kể chuyện, Tâm bực tức lao vào đám tang lấy một con dao đuổi khách khứa đến thăm viếng.
Chứng kiến cảnh tượng, gia chủ là anh Nhẫn đã ra can ngăn thì bị Tâm đâm thấu ngực, tử vong sau đó. Gây án xong, Tâm bỏ trốn và ném hung khí đi. Đến ngày 25/5/2017, anh ta bị bắt giữ ở Long An.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, dã man nên quyết định tuyên phạt Tâm tử hình. Ngoài ra kẻ giết người ở đám tang phải bồi thường số tiền 678 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Người đàn ông bị kẻ lạ mặt đâm chết tại đám tang anh ruột

(Kiến Thức) - Đang thay mặt gia đình tiếp khách tại đám tang anh ruột, anh Nhẫn xảy ra mâu thuẫn với một người khách và bị đối tượng gọi đồng bọn dùng dao đâm chết.

Ngày 21/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân khẩn trương truy bắt nghi can đâm chết người tại đám tang xảy ra trên địa bàn khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nạn nhân là anh Trần Minh Nhẫn (46 tuổi).

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tin mới