Kế hoạch xây nhà của chúng tôi bị bố chồng phản đối kịch liệt

Bất kỳ ý kiến xây nhà nào vợ chồng tôi đưa ra đều bị bố chồng gạt qua 1 bên.

Chúng tôi sống chung với bố mẹ trong nhiều năm qua. Hiện tại, các con tôi đã lớn, nhà bố mẹ ngày càng chật hẹp hơn. Nhiều khi các anh chị ở xa về không có chỗ để ngủ, phải ra ngoài thuê nhà nghỉ.

Đầu năm vừa rồi, bố chồng quyết định sang tên mảnh đất bên cạnh cho chúng tôi làm nhà mới. Đầu tháng vừa rồi chúng tôi chuẩn bị khởi công xây nhà nhưng sự can thiệp quá sâu của bố chồng làm vợ chồng tôi chưa thực hiện được.

Ke hoach xay nha cua chung toi bi bo chong phan doi kich liet

Chồng tôi muốn thuê người thiết kế nhà cho giảm chi phí vật liệu xây dựng và bố trí các phòng cho cân đối hài hòa với ngôi nhà. Nhưng khi biết số tiền phải bỏ ra để thuê người thiết kế là 15 triệu, bố chồng phản đối ngay. Bố trách chúng tôi phung phí tiền bạc, ông bảo chỉ cần đi tham khảo vài nhà, thấy mẫu mã nào đẹp và hợp thì làm theo. Không muốn bố con mâu thuẫn nên chồng tôi miễn cưỡng tiếp thu ý kiến của ông.

Đến việc chọn chủ thầu xây dựng, chồng tôi định thuê anh rể bên ngoại làm cho. Bởi anh ấy làm nhiều nhà lớn và được mọi người khen ngợi. Nhưng bố chồng không chịu, ông nói là đã hứa với người bạn, chọn con của ông ta xây dựng nhà cho chúng tôi. Bố già rồi, chữ tín quan trọng lắm, không muốn thất hứa với bạn.

Lần này, chồng tôi lại quyết định nghe theo lời bố, vì dù sao ông cho đất mới xây được nhà, với lại suy nghĩ của bố cũng là muốn tốt cho con cái.

Hôm qua, chồng tôi đưa bản thiết kế nhà tự vẽ cho bố xem. Ông gạt phắt đi nói chúng tôi chỉ được xây nhà 1 tầng cho đỡ tốn kém. Bố bảo nhà rộng 100m2, chia ra thành 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, còn lại là bếp và nhà vệ sinh. Bố nói trong quá trình xây dựng phát sinh tốn kém nhiều tiền, không được phung phí tiền bạc. Chúng tôi có 1,1 tỷ mà đòi xây 2 tầng, rồi lúc không có tiền lại phải đi vay, biết bao giờ mới trả hết nợ.

Ước ao xây được ngôi nhà từ nhiều năm nay, tưởng như sắp thực hiện được. Nào ngờ nhà chưa khởi công mà bố con đã mâu thuẫn tối ngày. Chồng tôi giờ đòi gạt hết ý kiến của bố để làm nhà theo ý của bản thân. Còn bố chồng thì động vào việc gì ông cũng cho rằng vợ chồng tôi là trẻ con, suy nghĩ chưa thấu đáo, không tin tưởng chúng tôi.

Tôi thật sự mệt mỏi, không biết phải nói sao để bố chồng không can thiệp vào việc chúng tôi xây nhà đây?

Bố chồng tiết lộ sự thật trước nghỉ hưu, tôi vỡ mộng lấy công tử nhà giàu

Chỉ vì ham vẻ ngoài giàu có của nhà chồng, tôi giờ đây phải khổ sở kiếm tiền để lo cho cuộc sống.

Tôi là cô gái xinh đẹp, từng có nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, tình duyên lận đận kéo dài, đến với ai cũng chẳng nên duyên.

Sau khi chia tay anh chàng làm trong lĩnh vực tài chính, tôi suy sụp và mất một thời gian dài mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.

Đòi kết hôn ở tuổi 45, chị chồng làm cả nhà bất an

Ở tuồi 45, mọi người đều nghĩ chị sẽ không lấy chồng nữa thì chị dẫn về một người đàn ông kém 8 tuổi, không nhà cửa, và quan trọng là không đàng hoàng.

Tôi về làm dâu 10 năm nay rồi, sống chung với bố mẹ chồng và chị chồng. Chị chồng hiền, ít nói, chỉ lo buôn bán và chưa lấy chồng. Nghe mẹ chồng tôi kể lại, hồi chị còn trẻ, cũng từng yêu đương và đính hôn với 1 người đàn ông cùng xóm.

Nhưng rồi 2 bên gia đình xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tổ chức lễ cưới, kết quả là người đàn ông kia hủy hôn. Chị sắp lấy chồng, bỗng chốc thành kẻ bị chồng sắp cưới bỏ. Hồi đó, chị ấy suy sụp tinh thần dữ lắm, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Qua 1 thời gian, người đàn ông kia lấy vợ khác, chuyển đi nơi khác sinh sống, chị chồng tôi cũng không còn yêu ai nữa.

Đọc thư chồng quá cố để lại, tôi khóc nghẹn trách mình vô tâm

Chồng tôi không muốn tôi và con phải lo, nhất là về chi phí chữa bệnh cho anh. Anh không muốn chạy chữa, như thế khi anh mất sẽ để lại gánh nặng nợ nần khủng khiếp xuống đầu tôi…

Chồng tôi mới mất được hơn 2 tháng. Trước khi anh mất vài tháng, tôi thấy chồng tôi sút cân quá nhanh nhưng hỏi thì anh nói vẫn khỏe, ăn kiêng giảm cân cho đỡ người nặng nề.

Chúng tôi đều là công nhân nghèo, nên thường xuyên đi làm ca, cứ anh đi thì tôi về, ít khi gia đình có bữa cơm chung. Cả 2 đều làm công việc nặng nhọc nên cứ về đến nhà là muốn nghỉ ngơi, ít khi nói chuyện với nhau được quá nửa giờ. Tôi thấy anh xuống cân nhiều nhưng vẫn không nghỉ làm buổi nào nên tạm tin lời chồng. Cũng nhiều lần tôi nói anh xin nghỉ đi khám nhưng anh nhất định nói không có bệnh, tranh thủ làm để lấy tiền cho con trai cả của chúng tôi sắp vào đại học.

Tin mới