Kẻ trốn truy nã bị tóm sau 13 năm trở về nhà ăn Tết

Trở về vui Tết cùng gia đình, đối tượng trốn truy nã suốt 13 năm bị tóm gọn...

Chiều 19.2, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Mai Văn Hưng (37 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, nay là huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Đối tượng trốn truy nã 13 năm về tội “Cố ý gây thương tích”.
Đối tượng tại cơ quan công an.
Đối tượng tại cơ quan công an. 
Năm 2005, Hưng đánh người khác gây thương tích nặng vì ghét “nhìn đểu”. Sau đó, đối tượng bị TAND huyện Bến Cát tuyên phạt mức án 4 năm tù giam. Trong thời gian chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra lệnh truy nã.
Đối tượng lẩn trốn ở Đồng Nai và TP.HCM. Khi Hưng trở về vui Tết cùng gia đình thì bị trinh sát bắt giữ.

Người đàn ông 24 năm trốn truy nã trong vỏ bọc hoàn hảo

Gần 24 năm, Nguyễn Văn Chính thay đổi tên tuổi, hình dáng, sống trong vỏ bọc hoàn hảo nên không ai nghĩ Chính bị truy nã, cho đến khi công an đến nhà.

“Nhiều tội phạm trốn truy nã thường chọn Tây Nguyên là chốn náu thân. Có những người che giấu thân phận bị can của mình hàng chục năm trong những vỏ bọc không ai ngờ tới. Anh em trong đội suýt bị đánh lừa…”. Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đắk Lắk), tâm sự về vụ truy bắt Nguyễn Văn Chính, bị can trốn Trại giam Quyết Tiến ở Tuyên Quang gần 24 năm trước.

Trốn nã 20 năm, bị bắt vì được tuyên dương trên tivi

Sau 20 năm trốn truy nã cuối cùng kẻ tội phạm đã sa lưới pháp luật khi được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” trên ti vi.

Theo dự kiến, ngày 25/9 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa Nguyễn Minh Tân (nguyên phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM - kẻ trốn truy nã 20 năm bị lộ tẩy khi được tuyên dương trên tivi, ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2.

Tin mới