Kẹt thang máy, cô gái 21 tuổi rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong

Trèo ra sau khi mắc kẹt trong thang máy tại tầng 7 toà nhà, cô gái 21 tuổi bên trong thang đã rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1 tử vong.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 1 cô gái rơi theo hầm thang máy từ tầng 7 xuống tầng 1, tử vong.
Ket thang may, co gai 21 tuoi roi tu tang 7 xuong dat tu vong
Ảnh minh họa. 

Theo đó, khoảng 23h ngày 19/10, tại tòa nhà trên phố Kim Mã (quận Ba Đình) chị N.H.A (SN 2000, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa) cùng chị N.Q.N (SN 1998, trú phường Kim Mã) đi thang máy từ tầng 8 xuống, tới tầng 7 thì bị mắt kẹt.

Trong lúc bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy, chị A. trèo ra, bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1 dẫn đến tử vong.

Hiện vụ cô gái 21 tuổi rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong đang được Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bảo vệ chung cư rơi tự do từ tầng 18 trong buồng thang máy

Nguồn: VTV 24.

Nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy: “Nghĩ đến hắn mà em rùng mình”

Đã ba ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, nhưng V. vẫn có cảm giác rùng mình khi nghĩ đến người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn mình trong thang máy.

Chiều 7/3, chị P.H.V (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, trú tại chung cư Gold Palm) - nạn nhân bị sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy ở chung cư cho biết, hiện chị vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi bởi những hành động bất thường của người đàn ông lạ mặt.

Cô gái bị sàm sỡ trong thang máy: “Tôi không muốn gặp lại người này”

(Kiến Thức) - Cô gái bị sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy tại tòa chung cư Gold Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, không muốn gặp lại gã đàn ông có hành vi này thêm một lần nào nữa.

Chiều 11/3, trao đổi với PV, chị P.H.V (20 tuổi) - cô gái bị sàm sỡ trong thang máy tại tòa chung cư Gold Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - cho biết, đầu giờ chiều nay, chị đã làm việc với Công an quận Thanh Xuân để bàn hướng xử lý đối tượng cưỡng hôn chị.
“Người đàn ông có thông qua Công an đề nghị gặp và xin lỗi tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại người này lần nào nữa. Tôi vẫn muốn xử lý theo đúng quy định pháp luật và phía gia đình cũng đã làm đơn đề nghị khởi tố đối tượng này, yêu cầu xử lý đến cùng nhằm tránh những trường hợp tương tự xảy ra tại chung cư”, chị V., nói.

Tin mới