Khám phá cuộc sống bình yên ở Đông Berlin thập niên 1980
(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Harf Zimmermann đã sống ở phố Hufelandstrasse tại Đông Berlin (CHDC Đức) suốt thập niên 1980. Nhiều hình ảnh đặc sắc đã được ông thực hiện ở nơi đây.
T.B (theo Vintag)
Xem toàn bộ ảnh
Cặp vợ chồng cao tuổi Herr và Frau Fleischer trong trang phục đính hôn cùng chó cưng Putzi đứng ngoài căn hộ của mình ở Đông Berlin. Ảnh: Vintag.
Bà Frau Baer (trung tâm) với con gái, cháu ruột, và người bạn gái của con gái bà trong dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 32 của CHDC Đức (1981). Ảnh: Vintag.
Nhóm nhạc rock mang tên Phonolog. Ảnh: Vintag.
Cụ bà Frau Töpfer, hàng xóm của nhiếp ảnh gia, đứng cùng cháu trai là René. Ảnh: Vintag.
Cặp cô dâu - chú rể Frau và Herr Dressler, những người đã đặt gói "đám cưới truyền thống, kỷ niệm 750 năm thành lập Berlin". Ảnh: Vintag.
Một sinh viên không rõ tên đứng trên phố. Ảnh: Vintag.
Nhân viên của hợp tác xã "Berliner Blumen" (hoa Berlin) số 18. Ảnh: Vintag.
Những người thợ điện. Ảnh: Vintag.
Hai học sinh lớp 8. Ảnh: Vintag.
Ở giao lộ Hufelandstrasse - Bötzowstrasse. Ảnh: Vintag.
Các nhân viên một cửa hàng thực quốc doanh đứng ngoài cửa hàng của mình. Ảnh: Vintag.
Chú chó giống Bull Terrier tên là Rocky đứng trước một chiếc Mercedes đời 1936. Ảnh: Vintag.
Bà Margot Schulz, một người khuyết tật đã về hưu, ngồi cùng ba trong số 14 đứa con của mình vào dịp Giáng sinh. Ảnh: Vintag.
Từ trái sang phải: Beate (làm nghề tự do) cùng với con gái Henriette cô, Matthias (làm nghề tự do), chồng của Beate ôm con trai Gregor và con gái Lilly ngồi dưới đất. Ảnh: Vintag.
Cậu bé Ingeborg và bố là Lothar (làm nghề thợ mộc) cùng bà nội và bà ngoại. Ảnh: Vintag.