Khiếp vía cảnh giúp việc dốc ngược bé gái 1 tuổi quăng quật như đồ vật

Bố mẹ ra ngoài buổi tối, kiểm tra camera phát hiện giúp việc cầm chân con gái 1 tuổi dốc ngược quăng quật rồi ném như đồ vật xuống giường.

Video bé 1 tuổi bị giúp việc bạo hành, quăng quật như đồ vật
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh em bé tầm 1 tuổi bị giúp việc bạo hành dã man trong phòng ngủ khiến ai xem cũng sốc và phẫn nộ.
Những hình ảnh ghi lại trong đoạn clip cho thấy trong lúc ru cháu bé ngủ nhưng bé không chịu ngủ, bà giúp việc cầm chân cháu bé dốc ngược xuống, rồi quăng quật, ném xuống giường như đồ vật. Em bé sợ hãi òa khóc nhưng người phụ nữ này không dừng lại mà còn hành động mạnh tay hơn.
Khiep via canh giup viec doc nguoc be gai 1 tuoi quang quat nhu do vat
 
Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là những ông bố bà mẹ có con nhỏ. Ai cũng bức xúc, phẫn nộ với hành động tàn nhẫn, không thể chấp nhận được của giúp việc.
"Sao lại nhẫn tâm như vậy, một đứa trẻ biết gì mà bà này dốc ngược bé đến mức không thể khóc được nữa. Mình xem video mà sợ quá, cần phải lên án hành động bạo hành này để răn đe những người khác", bạn Minh Trang bức xúc.
Khiep via canh giup viec doc nguoc be gai 1 tuoi quang quat nhu do vat-Hinh-2

Hình ảnh bà Doan quăng quặt bé gái dã man 

"Mình xem video mà còn ứa nước mắt nói gì đến bố mẹ bé, thật sự quá kinh khủng. Một người không có tâm, thiếu tình yêu thương con người thì không nên làm công việc trông giữ trẻ", một bạn khác bày tỏ.
Theo tìm hiểu, vụ việc này xảy ra ở TP. Vinh, Nghệ An. Anh Hoàng Anh T. (27 tuổi, trú tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh) là bố của cháu bé cho biết vào tối 4/12, sau khi ăn tối, vợ chồng anh ra ngoài có việc, để con gái 14 tháng tuổi ở nhà cho bà giúp việc trông và ru cháu ngủ.
Một tiếng sau, vợ chồng anh trở về thì con gái đã ngủ. Bà Doan có nói lại là bé khóc nhiều và ru mãi mới ngủ. Sáng hôm sau đi làm, anh kiểm tra camera trong phòng ngủ thì hoảng hồn phát hiện giúp việc đã có hành vi vô cùng thô bạo đối với con mình.
Khiep via canh giup viec doc nguoc be gai 1 tuoi quang quat nhu do vat-Hinh-3
 Chân dung người giúp việc.
Ngày hôm đó, anh T. tra hỏi nhưng người giúp việc này vẫn một mực từ chối. Chỉ tới khi được xem lại hình ảnh từ camera thì bà này mới chịu thừa nhận mình đã sai và xin lỗi gia đình nhưng anh T. không chấp nhận. Sau sự việc, anh T. đã cho bà này nghỉ việc rồi báo cho cơ quan công an.
Theo anh T., người giúp việc này tên là Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú xã Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Vợ chồng anh mới thuê bà Doan trông con được gần một tháng với mức lương 4,5 triệu/tháng. Trong thời gian đó, vợ chồng anh đối xử với bà rất tử tế, anh đã 2 lần biếu tiền, mua thuốc bổ não và nhờ bà giúp đỡ chăm sóc cháu vì công việc của anh hay phải đi công tác, vợ đang bầu bí mệt mỏi. Vợ chồng anh không thể ngờ rằng bà Doan lại có những hàng động kinh khủng như thế với con gái mình.
Lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc, thu dữ liệu camera an ninh và các chứng cứ liên quan.

Video

Ông bà chủ dặn dò cô giúp việc: "Không được lên phòng thờ"

Cho đến một ngày thì hôm đó ông bà chủ đi du lịch và có nhờ Liên ở nhà trông nhà, tất nhiên là sẽ trả cho cô một số tiền lớn..

Nghĩ nhà bà chủ giấu gì đó nên Liên cũng không để ý. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó ông bà chủ đi du lịch và có nhờ Liên ở nhà trông nhà, tất nhiên là sẽ trả cho cô một số tiền lớn..
Tốt nghiệp đại học vì nhà nghèo không có tiền đi xin việc nên Liên phải làm tạm bợ cùng lúc nhiều công việc để trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê cho bố mẹ chăm các em. Dù vất vả nhưng Liên vẫn cố gắng, từ sáng đến tối cô chạy từ quán ăn này đến chỗ bưng vác khác để làm việc.Mấy chị cùng xóm trọ của Liên thấy cô vất vả quá thấy thương nên gạ Liên đi bán trinh. Ấy thế nhưng Liên một mực không chịu.

Giúp việc bày mưu "độc", chủ nhà thất kinh và sự thật chết cười

(Kiến Thức) - Muốn xin nghỉ, người giúp việc bày ra kế bị bệnh phát ban, chẳng ngờ kế sách bị phát hiện, khiến chủ nhân dở khóc dở cười. Âm mưu diễn trò quá hoàn hảo, không ngờ chủ nhà quá sắc sảo, đã vạch trần thủ đoạn....

Câu chuyện hài hước xảy ra ở Malaysia, lo lắng mẹ chồng sống một mình, một người phụ nữ liền thuê một người giúp việc đến chăm sóc, bầu bạn với bà. 
Chẳng ngờ, làm được mấy ngày, người giúp việc nói bị bệnh, xin nghỉ mấy ngày.

Người giúp việc chạy dài vì mẹ quá khó tính

Trong khi nhiều gia đình mệt mỏi vì không tìm được người giúp việc tin tưởng thì chị Thảo (40 tuổi) lại khổ sợ vì ai cũng “bỏ của chạy lấy người” do không chịu nổi sự khó tính, khó nết của mẹ chị.

Cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc bận rộn khiến những đứa con như chị Thảo – giám đốc nhân sự của một công ty lớn không thể dành ra thời gian chăm sóc cho mẹ của mình. Nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ buồn chán, không người bầu bạn, chị thấy rất áy náy nhưng vẫn không thể rời khỏi chiếc laptop để trò chuyện cùng mẹ. Cuối cùng, chị Thảo quyết định tìm người giúp việc để vừa là người bạn tâm tình, vừa chăm sóc mẹ chu đáo hơn.

Tin mới