Khởi tố kẻ đổ xăng thiêu sống vợ và con trai

(Kiến Thức) - Công an huyện Nam Đàn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Giang - người chồng đổ xăng thiêu sống vợ và con trai 9 tháng tuổi.

Ngày 30/7, trao đổi với phóng viên Kiến Thức, đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) - cho biết: "Liên quan đến vụ án chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và con trai 9 tháng tuổi khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trong thời gian qua, hiện tại, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Văn Giang (SN 1990, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”".
Khoi to ke do xang thieu song vo va con trai
 Đối tượng Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra.
Như tin đã đưa trước đó, vào tối 27/7, sau khi đi uống rượu cùng bạn bè về nhà, Trần Văn Giang xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Anh Đàm. Khi chị Đàm đang bế đứa con nhỏ là cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) thì bị Giang đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy bao trùm toàn thân chị Đàm và đứa con nhỏ. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu Đoàn đã tử vong trên đường đến bệnh viện và chị Đàm trong tình trạng nguy kịch.
Người thân gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Anh Đàm cho biết, do vết thương quá nặng nên chị đã bị bệnh viện trả về, không còn khả năng cứu chữa. Trước đó, do bị bỏng sâu hơn 90% cơ thể nên chị Đàm được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều ngày cứu chữa nhưng tình trạng sức khỏe của chị Đàm không có tiến triển mà lại xấu đi nên phía bệnh viện đã khuyên gia đình đưa nạn nhân về nhà.
“Toàn thân chị ấy bị băng kín, bà con đến thăm hỏi ai cũng khóc trước nỗi đau quá lớn của gia đình”, ông Bùi Hữu Hùng – Trưởng công an xã Nam Thanh cho biết.

Chồng tưới xăng đốt vợ: Bố nạn nhân đứt từng khúc ruột

(Kiến Thức) - "Tôi sang đến nơi thì mẹ con nó đã cháy đen rồi", ông Trung, bố của nạn nhân nữ trong vụ chồng tưới xăng đốt vợ ở Nghệ An, đau đớn kể.

Con nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước được toàn bộ thừa kế

Sau khi bàn bạc, gia đình ông Lê Văn Mỹ đã thống nhất giao toàn bộ khối tài sản thừa kế cho bé Na - con nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước.

Con nan nhan vu tham sat o Binh Phuoc duoc toan bo thua ke
Vụ thảm sát gia đình ông Lê Văn Mỹ khiến 6 người chết gây rúng động dư luận đầu tháng 7/2015.
Sau hơn 20 ngày xảy ra vụ thảm sát ở Bình Phước, khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) thiệt mạng, ngày 28/7, ông Nguyễn Lê Vinh (em của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Nga, vợ ông Mỹ) cho biết gia đình ông đã thống nhất việc xử lý quyền thừa kế cũng như tổ chức lại lao động, sản xuất ở xưởng gỗ của 
gia đình ông Mỹ.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Chuyển thi thể 8 nạn nhân về Hải Phòng

(Kiến Thức) - Mưa lũ ở Quảng Ninh khiến việc mai táng thi thể nạn nhân gặp khó khăn, nghĩa trang An Lạc Viên không thể làm công tác hỏa thiêu.

Theo thông tin từ UBND phường Cao Thắng, sáng 29/7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, TP. Hạ Long, phường Cao Thắng cùng người thân của 8 nạn nhân trong một gia đình tử vong do sập nhà ở tổ 44, khu 4 đã có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để lo thủ tục mai táng cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, thủ tục mai táng cho các nạn nhân mưa lũ ở Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nghĩa trang An Lạc Viên của tỉnh Quảng Ninh không thể làm công tác hỏa thiêu. Vì thế, thi thể các nạn nhân đang được xem xét chuyển về nghĩa trang Ninh Hải, TP. Hải Phòng.

Tin mới