Khởi tố kẻ giết vợ, giấu xác trong bao tải ở Vĩnh Phúc

Diễn biến mới nhất liên quan tiến trình điều tra vụ án giết người giấu xác trong bao tải, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tám (chồng của nạn nhân).

Ngày 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tám (SN 1987, trú tại tổ dân phố Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP. Phúc Yên) để điều tra về tội “Giết người”.
Khoi to ke giet vo, giau xac trong bao tai o Vinh PhucNghi phạm Nguyễn Văn Tám tại cơ quan công an. Ảnh: CAND
Trước đó, khoảng 12h20 ngày 10/11, Công an TP. Phúc Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tử thi ở tầng 1 ngôi nhà của chị Đặng Thị H. (SN 1988, vợ Tám) tại tổ dân phố Tân Lợi.
Tử thi được bọc trong bao tải và túi nilon, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, khuôn mặt bị phân hủy biến dạng nên không thể nhận dạng được..
Ngay sau đó cơ quan công an xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tám. Thời điểm này Tám đang lẩn trốn trong TP.HCM, nơi đối tượng từng vào đây đi làm nên rất thông thạo địa bàn.
Đến khoảng 17h00 ngày 10/11 (sau hơn 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo vụ án giết người giấu xác trong bao tải), lực lượng điều tra đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ được đối tượng Tám ở phường 11, quận Gò Vấp.
Bước đầu Tám khai nhận, do nghi ngờ vợ mình là chị Đặng Thị H. có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, Tám đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong.

Ông lão 76 tuổi bị bắt sau 49 năm chạy trốn vì giết người

Cảnh sát Ấn Độ mới đây bất ngờ phá được vụ án mạng xảy ra cách đây 49 năm. Khi bị bắt, kẻ giết người cũng bàng hoàng và hầu như không nhớ gì về vụ án nữa.

Hơn 10 năm trước, Thanh tra cảnh sát Pratipalsinh V. Gohil, 37 tuổi, tại đồn cảnh sát Sardarnagar ở bang Gujarat đã bắt đầu tiến hành điều tra cái chết của một góa phụ tên Mani Shukla (70 tuổi). Bà Shukla bị sát hại ngay tại ngôi nhà ở làng Saijpur vào năm 1973. Theo các sĩ quan điều tra, bà Saijpur bị ngã và tử vong trong cuộc ẩu đả với kẻ tấn công.
Thi thể của bà Shukla được phát hiện sau vài ngày tử vong, khi những người hành xóm ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ căn nhà của nạn nhân. Bà Shukla không có con cái và họ hàng sống cùng. Bà từng cho thuê phòng để kiếm tiền sống.

Mỹ: Kẻ giết người hàng loạt gây sốc vì từng thắng “game hẹn hò”

Rodney Alcala là kẻ giết người hàng loạt từng gây rúng động nước Mỹ. Hắn có biệt hiệu “sát nhân game hẹn hò” vì từng thắng cuộc trong một chương trình gameshow mai mối trên truyền hình Mỹ.

Cuối tháng 7/2021, kẻ giết người hàng loạt Rodney Alcala đã chết ở tuổi 77 do lâm bệnh nặng trong tù. Tính đến năm 1978, Rodney đã giết hại 5 người phụ nữ và cưỡng bức một nạn nhân 8 tuổi.
Tuổi thơ thiếu tốn tình cảm của Rodney Alcala

Kẻ sát nhân máu lạnh giết 3 người khi mới 8 tuổi

Amarjeet Sada là cái tên của kẻ sát nhân máu lạnh nhỏ tuổi nhất thế giới khiến ngay cả gia đình hắn cũng phải khiếp sợ bởi hắn đã giết đến 3 mạng người khi mới 8 tuổi.

Kẻ sát nhân Amarjeet Sada, sinh năm 1998, tại làng Mushahar, Bihar ở Ấn Độ. Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo, ngày ngày cha mẹ phải vật lộn để kiếm miếng ăn cho cả nhà. Khi Amarjeet lên 7 tuổi, gia đình chào đón thêm một bé gái, điều này với Amarjeet lại như là một gánh nặng khi cha mẹ phải làm việc thêm và y sẽ phải chia sẻ miếng ăn với người thứ 4.
Từ nhỏ, Amarjeet thích nhưng hoạt động nghịch ngợm như trèo cây, hay thỉnh thoảng người ta thấy hắn đi lang thang trong khu vực lân cận.

Tin mới