Không dám lấy chồng vì con gái đang dậy thì

(Kiến Thức) - Tôi rất muốn kết hôn với anh, nhưng cả hai con tôi đều ở tuổi dậy thì. Ở chung một nhà, sẽ không tránh khỏi những lúc tôi vắng mặt, chỉ có cha dượng và các con tôi ở với nhau....

Tôi 34 tuổi, đã ly hôn chồng 5 năm, hiện tại nuôi hai con gái. Cách đây hơn một năm, khi đi làm ở một công ty, tôi đã gặp và yêu anh (anh là phó giám đốc phân xưởng). Anh cũng có hoàn cảnh giống như tôi, đã ly hôn vợ, nhưng có một điểm khác là anh bị vô sinh, không có con. Anh ấy đã cầu hôn tôi, bảo muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế của tôi, sẽ yêu thương hai con tôi như con đẻ, nuôi các cháu ăn học thành người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thực lòng tôi cũng rất muốn kết hôn với anh, nhưng lại có một điều lo ngại, rằng cả hai con tôi đều đang ở tuổi dậy thì. Nếu chúng tôi cưới nhau, ở chung một nhà, sẽ không tránh khỏi những lúc tôi vắng mặt, chỉ có cha dượng và các con tôi ở với nhau. Tôi nghe rất nhiều chuyện không hay về chuyện cha dượng không kiềm chế được dục vọng bản thân, cảm thấy rất lăn tăn. Tôi không biết có nên cưới hay cứ giữ mối quan hệ tình nhân với anh thế này, cho đến lúc các cháu lớn hẳn lên đã? - Đào Thu Phương (Thái Nguyên).
Chị Thu Phương thân, 
Đọc thư của chị, Tri Giao thấy có hai khả năng xảy ra: Một, có lẽ chị là người khá cẩn trọng, lại do bị "tiêm nhiễm" quá nhiều những chuyện "không hay" về mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng của vợ nên đã thành ra lo lắng thái quá. Hai, là chị chưa thực sự tin tưởng vào người yêu của mình. Bởi vì nếu đã hiểu, tin anh ấy là người như thế nào, thì chị đã không băn khoăn đến thế. Thực ra, cuộc sống luôn tồn tại cả hai mặt tốt và xấu, ngoài những gã cha dượng mất nhân tính, bị xui khiến bởi dục vọng thì cũng có rất nhiều những người cha tử tế, yêu thương, nuôi dạy con riêng của vợ không khác gì con đẻ. 
Biết cảnh giác, đề phòng là điều tốt. Tuy nhiên, đừng để sự nghi ngờ như bóng đen che lấp đi cái nhìn của mình chị ạ. Điều cần nhất với chị bây giờ, là chị xem tình cảm của chị với anh ấy đã đủ lớn, chị hiểu cũng như thực sự tin tưởng anh ấy hay chưa, sau đó chị có thể lựa chọn quyết định cho mình. Chúc chị hạnh phúc.

Ngượng chín mặt bắt gặp mẹ nhõng nhẽo với bồ

- "Mẹ tôi đã ngoài 50, ở nhà sơn hào hải vị có thiếu gì đâu, thế mà bát tào phớ của người bán rong giá 5.000 đồng khiến mẹ cũng ríu rít như gái 18, nhõng nhẽo nũng nịu, dụi đầu dụi cổ".

Tối thứ 7 tuần trước, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho đứa bạn trong nhóm chơi thân với nhau ở đường Hàn Quốc (đường ven Hồ Tây). Mọi người đang lúi húi chuẩn bị thì một đứa ở ngoài chạy về vừa cười vừa kể: “Đằng sau có đôi tình nhân già “tình củ” lắm, bác gái nũng nịu bác trai như trẻ con. Chắc chỉ bồ bịch mới thế chứ vợ chồng già chẳng ai lãng mạn thế đâu”.

Nghe điệu bộ nó kể, ai cũng cười nắc nẻ. Đúng lúc cái miệng tôi đang ngoác ra hết cỡ thì đứa bạn rối rít chỉ tay: “Hai bác tao kể kia kìa, cái bác đang nũng nịu bồ đòi ăn phớ gánh đấy”. Miệng tôi cứng đờ, tưởng chừng không khép lại được vì sốc và “ngượng chín mặt” với đám bạn bởi người đàn bà đó chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi đã ngoài 50, ở nhà sơn hào hải vị có thiếu gì đâu, thế mà bát tào phớ của người bán rong giá 5.000 đồng khiến mẹ cũng ríu rít như gái 18, nhõng nhẽo nũng nịu, dụi đầu dụi cổ. Hai đứa bạn trong nhóm cũng biết đó là mẹ tôi nên nháy mắt, bấm tay những đứa khác không nói gì nữa, nhưng từ hôm đó đến nay tôi không dám gặp chúng nó nữa. Tôi xấu hổ lắm! (Hoàng Thu Hương, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)

Bạn Huơng thân mến!

Trong trường hợp bố bạn vẫn còn, khỏe mạnh và là người tốt mà mẹ bạn cặp bồ và có những biểu hiện như thế là khó nhận được. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên bình tĩnh, sau đó gặp riêng mẹ nói chuyện rõ ràng, hỏi mẹ nguyên nhân cặp bồ và khuyên mẹ nên chấm dứt mọi chuyện, nếu để bố biết thì hạnh phúc gia đình sẽ tan nát, điều đó làm con cái rất buồn.

Bạn không nên làm căng quá vì như thế chính bạn lại gây sự chú ý cho mọi người, làm sứt mẻ tình cảm mẹ con và hòa thuận gia đình. Dù bực bội đến đâu cũng phải ứng xử khôn khéo bạn ạ! Bạn hãy là người giúp mẹ thoát khỏi “cơn gió lạ”, quay trở về với bố con bạn.

Ở trường hợp, bố bạn đã mất, đã ly dị hoặc bố mẹ bạn vẫn sống với nhau nhưng chỉ vì trách nhiệm, không có tình cảm thì bạn cũng nên hiểu, thông cảm và chia sẻ với mẹ.

Cụ thể, nếu bố bạn đã mất hoặc đã ly dị, mẹ bạn đã là người tự do, nhìn mẹ hạnh phúc bên người bạn mới, là con, bạn phải mừng cho mẹ mình chứ? Ở lứa tuổi nào cũng có tình yêu và người phụ nữ nào khi ở bên người yêu cũng thích nũng nịu, đòi hỏi được chiều chuộng.

Chuyện hy hữu: tình yêu mãnh liệt ở tuổi 80

Cả hai cụ, nay đều đã con cháu đề huề và những người bạn đời cũng đã lần lượt nằm xuống. Giờ đây khi một mình cô quạnh, lại là hàng xóm thân thiết, họ nảy sinh tình cảm quý mến, nhung nhớ. Dần dà, hai trái tim tưởng chừng đã quá già cỗi theo năm tháng ấy lại loạn nhịp. Họ yêu lúc nào không hay, mãnh liệt như thời còn son trẻ. Cả hai cụ đều không ngại ngần khi tuyên bố và bảo vệ tình yêu của mình đến cùng...

Chuyện tình… xưa nay hiếm

Mối tình hy hữu và cũng rất đáng trân trọng này là của hai ông bà Trần Văn Cơ (SN 1930) và Ngô Thị Ngà (SN 1935). Trước khi yêu nhau, cả hai cụ là láng giềng thân thiết, đều là công dân của xã Đa Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Từ hơn một năm trở lại đây, kể từ khi hai cụ công khai mối tình “xưa nay hiếm” của mình, chuyện tình đẹp của hai cụ đã vô tình trở thành một đề tài “hot”, một “hiện tượng” được đông đảo người dân địa phương truyền tai nhau với nhiều sắc thái.

Hầu hết, những con người chân chất của vùng trung du đất đỏ đều tỏ thái độ ủng hộ tình yêu tuổi xế chiều của hai con người đã đi đến những đoạn cuối trên đường đời.

Có mặt ở xã Đa Mai khi trời mặt trời đã quá trưa sang chiều, tìm về xóm Cò Hương rồi tấp tạm vào một quán nước nhỏ nằm khiêm tốn dưới gốc đa già, chúng tôi đã vô tình được nghe kể lại những câu chuyện đầy thú vị về mối tình nồng thắm của cụ Cơ và cụ Ngà.

Những người dân thôn xóm, biết chúng tôi từ nơi xa tới, vẫn hết sức thân thiện, ai cũng cố gắng trình bày thật gãy gọn, cốt để khách lạ có thể hiểu được cặn kẽ về hai cụ.

v
Cụ Ngô Thị Ngà kể về mối tình tuổi xế chiều của mình.

Theo những gì chúng tôi được nghe ngày hôm ấy, lý do để tình yêu của hai ông bà cụ tuổi gần đất xa trời trở nên nổi tiếng trên khắp vùng quê Đa Mai không phải chỉ vì hai cụ yêu nhau khi tuổi đã cao mà chính bởi cách các cụ yêu nhau mới làm người dân… phục lăn.

“Hai cụ yêu nhau nồng nhiệt lắm. Từng cử chỉ âu yếm, ánh mắt thắm thiết hai cụ trao nhau mỗi khi gặp gỡ chẳng kém gì đám nam thanh nữ tú. Ai nhìn thấy cũng thầm vui mừng và chúc phúc cho hai cụ”, bà Loan – người chủ hàng nước kể lại.

Chẳng những thế, mặc dù đã gần 80 cái xuân xanh, nhưng cụ bà Ngô Thị Ngà trong tình yêu vẫn thường xuyên tỏ ra hờn giận với cụ ông Trần Văn Cơ. Và đặc biệt về khoản ghen tuông, khó ai có thể bì kịp lão bà đang yêu say đắm này.

Theo lời kể, tình yêu “tràn đầy những cung bậc cảm xúc” của hai cụ bắt đầu từ lời trăng trối của bà cụ Mỵ - vợ ông Cơ trước khi qua đời. Vốn là những người bạn thân thiết, trước khi nhắm mắt xuôi tay vì trọng bệnh, bà cụ Mỵ đã ngỏ lời với bà Ngà rằng sau này hãy “để mắt” chăm sóc ông Cơ hộ bà.

Trong thâm tâm, người vợ thảo hiền lo sợ nỗi buồn đơn côi sẽ quật ngã cụ ông khi ấy đã ngoài 80 tuổi. Những ngày tháng cuối cùng còn sống trên đời, nhận thấy bà Ngà là người bạn chân thành, thường xuyên túc trực thăm nom mình bên giường bệnh, nên bà Mỵ đã quyết định “gửi gắm” chồng mình lại cho bà cụ Ngà, hi vọng cụ sẽ có người để bầu bạn.

Những tưởng đó chỉ là lời nói nặng cảm tính của người sắp mất, và những ậm ừ đồng ý của người còn sống cốt chỉ để chiều lòng người bạn già, nào ngờ sau khi bà cụ Mỵ qua đời, người ta thấy bà Ngà năng qua chơi nhà ông cụ Cơ thật. Và ông cụ Cơ, cũng chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào để “tạt qua thăm nhà” cụ Ngà.

Càng ngày mật độ qua lại giữa hai bên càng nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai con người tuổi gần đất xa trời ấy… yêu nhau tự lúc nào không hay. Hai trái tim già nua bỗng dưng trẻ lại, đập rộn ràng trong lồng ngực.

Một ngày không nhìn thấy nhau, cả hai cụ như muộn phiền hẳn, chẳng buồn ăn uống. Sau vài tháng qua lại, chẳng muốn giấu giếm khổ sở mãi thứ tình cảm thiêng liêng chân chính, hai cụ quyết định công khai tình cảm của mình.

Đúng như dự đoán, ban đầu các con cháu trong cả hai bên gia đình đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này, họ cho rằng cả hai cụ đã quá già để... nói chuyện yêu đương. Nhưng trước thái độ sắt đá của các đấng sinh thành, các con cháu của hai cụ cuối cùng đành nhượng bộ, để cho hai cụ “muốn làm gì thì làm”.

Được lời như cởi tấm lòng, không còn bị ai ngăn cản và bà con làng hàng xóm cũng đã bắt đầu nhìn họ bằng con mắt cảm thông, hai cụ càng thường xuyên qua lại với nhau nhiều hơn, cả ngày cứ quấn lấy nhau như đôi sam.

Mỗi lần như thế, chẳng cần tinh ý, dân làng cũng có thể thấy được cả hai cụ đều rất vui vẻ, sắc mặt hồng hào hẳn ra. Hai cụ cứ “dính” lấy nhau suốt không chán. Ngoài yêu nhau nồng thắm, bà cụ Ngà cũng nổi tiếng là ghen “ác liệt”.

Quyết bảo vệ tình yêu đến cùng

Rời quán nước, chúng tôi lên đường tìm vào nhà bà cụ Ngà nằm sâu tít trong xóm Cò Hương. Đúng lúc cụ Ngà ở nhà một mình, không thấy có bóng dáng “một nửa” của cụ đâu. Sau vài phút giới thiệu thăm hỏi, biết chúng tôi đến để chia sẻ với mối tình của mình, cụ Ngà rạng rỡ, cười móm mém:

“Hôm nay ông đi ăn giỗ nên không qua được, ông bà hẹn nhau lúc 5 giờ chiều để cùng nhau đi bộ”.

Về cuộc sống riêng tư, cụ Ngà cho biết mình có 5 người con, 3 trai, 2 gái và đến nay tất cả đã lập gia đình và ra ở riêng. “Ông nhà mất đã lâu. Tôi năm nay 77 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe, chưa ốm đau bao giờ nên quyết định ở riêng, tự nấu nướng một mình, không phiền hà đến con cháu.

Chúng nó thỉnh thoảng cũng tới thăm cho tôi ít tiền tiêu vặt. Ở một mình thoải mái nhưng đôi khi cũng buồn nên tôi quyết định làm bạn với ông Cơ cho vui vầy tuổi già”, vừa nói cụ Ngà vừa điệu đà đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đã bạc phơ đang lõa xõa trước trán.

Thấy chúng tôi tủm tỉm cười, cụ Ngà cũng cười thẹn thùng: “Già cũng phải có tình yêu chứ, vẫn còn yêu được chứ…”. Cũng theo lời cụ bà 77 tuổi, bí quyết để có được sức khỏe tốt như bây giờ là bởi ngày xưa mỗi lần sinh nở cụ đều kiêng cữ rất tốt, đều đúng 3 tháng mới gần gũi chồng.

Cụ Ngà tự tin rằng sức khỏe và sức sống xuân thì của mình thậm chí còn tốt hơn nhiều người phụ nữ ở độ tuổi 50. Chính vì lẽ đó, dù ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, cụ Ngà vẫn còn rất dẻo dai và yêu nồng cháy.

Về tình yêu hiếm có của mình, cụ Ngà chia sẻ: “Ông Cơ cũng muốn tôi về ở cùng, nhưng các con ông ấy không đồng ý và các con tôi cũng không thuận. Thuyết phục mãi thì chúng cũng chỉ dừng ở việc đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau thôi, thế nên chúng tôi cứ tạm thế này đã, ngày nào cũng qua thăm nhau”.

Được biết, ngày nào hai ông bà cũng qua thăm, rồi cũng mang quà cho nhau. Lúc lon bia, lúc lon nước ngọt, quấn quýt nhau không rời.

Nói về tình yêu “hiếm có khó tìm” của hai ông bà ở thôn Cò Hương, chị Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đa Mai vừa tủm tỉm cười vừa chia sẻ những quan điểm của cá nhân mình.

Theo chị Hoa, đúng là tình yêu bất chấp tuổi tác của hai cụ Trần Văn Cơ và Ngô Thị Ngà đang khá nổi tiếng ở địa phương, tuy nhiên không đến mức “quá” như dư luận đồn đại.

“Hai cụ rất yêu nhau và không ngại khi đề cập đến chuyện đó. Bà cụ Ngà cũng có máu ghen nhưng đã yêu thì ai lại chẳng ghen, kể cả tuổi cao sức yếu.

Nhưng nói là cuồng nhiệt hơn cả tuổi đôi mươi thì cũng chỉ là phóng đại lên thôi. Có lẽ vì quá hâm mộ với tình yêu của hai cụ nên người dân địa phương cũng thêm thắt vào cho câu chuyện thêm phần sinh động thôi”, bà Chủ tịch Hội Phụ nữ cho biết.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Vì sao ông ghen?

- Hỏi: Vợ chồng tôi có cô con gái 13 tháng tuổi. Bố mẹ chồng tôi còn khỏe nên vợ chồng tôi nhờ ông bà trông cháu khi đi làm. Bà chăm cháu rất khéo, ông cũng yêu cháu nhưng gần đây ông có biểu hiện ghen khi bà âu yếm, chăm bẵm cháu. Tôi định thuê giúp việc nhưng lại sợ mẹ chồng tự ái vì trước đó tôi đã đề cập vấn đề này nhưng bà không đồng ý. Tôi nên ứng xử thế nào trong tình huống này?

(Lê Phương, Thụy Khuê, Hà Nội) 

Tin mới