Không thấy WC, người phụ nữ “xả” ngay tại bồn cầu mẫu gây choáng

Trong lúc đi ngang qua một cửa hàng thiết bị vệ sinh, người phụ nữ lớn tuổi này liền ghé vào và ngồi trực tiếp lên bồn cầu mẫu tại cửa hàng để "giải quyết nhu cầu".

Tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một phụ nữ lớn tuổi bị mất kiểm soát nhu cầu sinh lý lại không tìm được nhà vệ sinh nên đã ngồi ngay trên bồn cầu mẫu tại một cửa hàng thiết bị vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn".
Ngay cả khi chủ cửa hàng can thiệp thông qua hệ thống giám sát từ xa để ngăn cản, người phụ nữ vẫn không dừng lại, chỉ sau khi giải quyết xong, cô mới chậm rãi đứng dậy và đi ra.
Khong thay WC, nguoi phu nu “xa” ngay tai bon cau mau gay choang
  Ảnh minh họa.
Chủ cửa hàng cho biết thêm, anh không thể ngăn cản người phụ nữ trực tiếp vì lúc đó đang ở xa, chỉ có thể theo dõi mọi thứ qua thiết bị giám sát. Khi có người ở quầy hàng bên cạnh thông báo, anh lập tức sử dụng hệ thống giám sát từ xa để cảnh cáo người phụ nữ, ngăn cản cô không được làm bậy.
Thế nhưng, ngay cả sau khi được cảnh báo, người phụ nữ vẫn không chịu nghe lời, tiếp tục đi vệ sinh ngay trong bồn cầu mẫu. Cuối cùng chủ cửa hàng không còn cách nào khác, chỉ có thể vứt chiếc bồn cầu mẫu đi.
Sau khi thông tin về vụ việc lan truyền, nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích người phụ nữ có hành động vô cùng quá đáng, dù có cấp bách đến mấy cũng không nên hành động như vậy.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị 10 nhà vệ sinh công cộng đẹp nhất thế giới

Đi nặng 3 ngày một lần, thanh niên mắc ung thư đại tràng mà không biết

(Kiến Thức) - Dù đi nặng 3 lần một ngày nhưng chàng trai vẫn chủ quan cho rằng đường tiêu hóa có vấn đề, không cần bận tâm. Đến khi đi khám, anh được kết luận ung thư đại tràng.

Tiểu Tần, năm nay 27 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc, là nhân viên văn phòng tại một công ty tầm trung. Cũng như bao bạn trẻ khác, Tiểu Tần ngồi rất nhiều, có thể nói là làm ngồi, ăn ngồi, ngủ cũng là ngủ ngồi.

Khinh thường vợ tới mức đi 1 tuần không báo, khi trở về tôi chết lặng

Ngày ấy Lê đợi mãi không thấy chồng về ăn cơm tối, cô gọi điện cho Đức mới biết anh đã đi công tác từ sáng, hiện ở cách nhà cả nghìn cây số.

Có những cuộc hôn nhân khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ, bóng bẩy nhưng người trong cuộc lại chỉ cảm thấy nguội lạnh, chán ngán. Có những người chồng, nhìn từ bên ngoài ai cũng phải công nhận "người chồng hoàn hảo" nhưng chỉ cô vợ mới cảm nhận được sự chua chát, xót xa ẩn giấu phía sau.

Lê (31 tuổi) chia sẻ cô và Đức đến với nhau từ hai bàn tay trắng, gia đình đôi bên đều không có điều kiện. "Sau đám cưới không lâu chồng tôi làm ăn gặp may phất lên. Cũng từ ấy mối quan hệ vợ chồng bắt đầu trục trặc...", người phụ nữ này kể.

Tin mới