Kiều nữ xinh đẹp Quảng Trị vào tù ra tội vì... buôn đủ thứ

(Kiến Thức) - Trước khi bị TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt án tù chung thân về tội mua bán trái phép ma túy, Nguyễn Thị Hải Yến đã bị bắt nhiều lần về tội buôn lậu và buôn ma túy.

Ngày 21/10, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, trú tại Khu phố 2, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) tù chung thân và Nguyễn Quang Thái (chồng Yến, 32 tuổi, trú tại thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy. Tuyên phạt bổ sung Yến số tiền 20 triệu đồng và Thái 15 triệu đồng.
Kieu nu xinh dep Quang Tri vao tu ra toi vi... buon du thu
Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Quang Thái tại tòa.
Theo cáo trạng, ngày 21/4, Yến điện thoại cho Minh (chưa rõ lai lịch) đặt mua 600 viên ma túy giá 60 triệu đồng và chuyển tiền qua số tài khoản của Minh, sau đó Minh gọi điện cho Yến nói sẽ chuyển ma túy qua đường xe khách.
Khoảng 17h ngày 22/4, Yến nói cho Nguyễn Quang Thái biết về việc mua bán ma túy. Thái dùng ô tô chở Yến đến ngã ba QL9-QLI, TP Đông Hà, Quảng Trị nhận một gói bên trong có ma túy từ xe khách chạy hướng Bắc-Nam đến giao. Sau khi nhận xong Yến và Thái đem về phòng trọ cất giấu.
Ngày 24/4/2019, Nguyễn Quang Thái dùng xe ô tô chở Yến mang theo một gói bên trong có 616 viên ma túy đi từ TP Đông Hà, Quảng Trị vào TP Đà Nẵng để bán cho một đối tượng tên Lùn (không rõ nhân thân) với giá 135 ngàn đồng/1 viên.
Khi đến Đà Nẵng, Yến và Thái ngồi chờ ở quán nước ven đường Nguyễn Tất Thành, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để giao ma túy. Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp giao ma túy cho người tên Lùn (chưa rõ lai lịch) thì bị Công an TP Đà Nẵng quả tang thu giữ tang vật nêu trên.
Nguyễn Thị Hải Yến khai chỉ mua 600 viên ma túy, khi mua xong không mở ra kiểm tra, mang nguyên vào Đà Nẵng bán nên không biết có thêm 16 viên ma túy.
Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của luật, Yến và Thái phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng của 616 viên ma túy (tức 278,15 gam ma túy).

Được biết, trước khi bị công an bắt quả tang về tội mua bán trái phép ma túy vào cuối tháng 4/2019, Yến đã bị bắt với hàng loạt tội từ buôn lậu đến buôn ma túy.

Cụ thể, năm 2011, Nguyễn Thị Hải Yến đã bị TAND Lâm Đồng tuyên phạt 10 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Đến năm 2008, Yến mới ra tù trở về quê Quảng Trị “khởi nghiệp” buôn lậu. Năm 2012, Yến lại bị TAND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt 3 năm tù tội buôn bán hàng cấm trong vụ án đưa hàng lậu vào Đà Nẵng.

Quyết buôn ma túy vì ảo tưởng ngây thơ, nào ngờ nhận... kết đắng

(Kiến Thức) - Ngây thơ cho rằng cảnh sát sẽ nghỉ lễ, không làm việc, người đàn ông quyết định đánh liều buôn ma túy. 

Theo thông tin đăng tải, mới đây, tại một nhà ga ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một kẻ buôn ma túy đã bị bắt. Tuy nhiên, khi bị bắt, kẻ buôn ma túy này cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. 
Quyet buon ma tuy vi ao tuong ngay tho, nao ngo nhan... ket dang
 Kẻ buôn ma túy họ Yi, 47 tuổi. 

Ngày trở về của người phụ nữ quyết làm lại cuộc đời sau lầm lỗi

Túng quẫn, người phụ nữ định thay đổi số phận bằng việc buôn bán ma túy. Quyết định sai lầm ấy khiến chị trả giá bằng nhiều năm tù giam.

Trả giá vì buôn bán ma túy

Phía sau người trông giữ trẻ hiền lành, là sự thật kinh hoàng...

(Kiến Thức) - Tận đến khi người giúp việc kiêm bảo mẫu của gia đình bị bắt, mọi người mới biết, hóa ra cô bảo mẫu hiền lành, tốt bụng lại là trùm buôn ma túy đang bị truy nã khắp nơi. 

Theo thông tin đăng tải, vào năm 2009, người phụ nữ có tên Quan Mỗ Anh cùng anh trai mình là Quan Mỗ Tân buôn ma túy bị cảnh sát phát hiện.
Quan Mỗ Tân bị bắt ngay sau đó nhưng Quan Mỗ Anh may mắn trốn thoát được ra nước ngoài. Mai danh ẩn tích từ đó đến năm 2015, Quan Mỗ Anh lén quay trở về Trung Quốc để hoạt động.

Tin mới