Kinh hoàng phát hiện sọ người trong trận vỡ đê bao

(Kiến Thức) - Trong cơn “đại hồng thủy”, người dân hãi hùng khi nhìn thấy một sọ người trôi ra từ đống đất san lắp mặt bằng.


Đoạn đê bao rạch Cầu Lang (sông Sài Gòn, tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM, đoạn gần đường Tam Bình, KP7, quận Thủ Đức) bị vỡ làm lộ ra chiếc sọ người.

Nhiều người không dám lại gần.
Nhiều người không dám lại gần.
Sọ người trôi ra từ đống đất đổ ven đường.
Sọ người trôi ra từ đống đất đổ ven đường.
May mắn là một số người dũng cảm đã nhặt chiếc sọ, đặt lên nơi khô ráo, thắp hương và báo chính quyền địa phương.
Người dân đưa chiếc sọ lên ụ đất cao ráo.
Người dân đưa chiếc sọ lên ụ đất cao ráo.

Một cán bộ lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh nhận định, có khả năng đống đất (được đổ trước đó khoảng nửa tháng của một hộ dân mua về để san lấp mặt bằng) được lấy từ quận 2.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát Điều tra thụ lý nên vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Kiến thức đang cập nhật thông tin.

Phát hiện 2 chiếc đầu lâu và xương người vùi ven đường

Người phụ nữ đang đi hái măng trong rẫy nằm ven quốc lộ 14 ở Bình Phước, bỗng giật bắn người vì thấy 2 chiếc sọ người cùng một số xương bị vùi dưới lớp đất cạn trong bụi rậm.

Khu vực phát hiện 2 hộp sọ và xương người là khu rẫy hoang, nằm cách quốc lộ 14 chỉ khoảng 30m, cách nhà dân gần đó khoảng 50m và cách cầu Pantoong khoảng 700m về phía bên phải quốc lộ - hướng từ thị xã Đồng Xoài về tỉnh Đắc Nông.

Đến chiều nay (10/10), Cơ quan CSĐT và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường khu vực trên để khám nghiệm, điều tra.
Người dân hiếu kỳ tới xem hiện trường.
Người dân hiếu kỳ tới xem hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, chiều 9/10, chị Điểu Thị Vân (SN 1982, ngụ ấp 4 xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) đi hái măng. Khi đi ngang qua đám lồ ô mọc trong một khu rẫy thuộc ấp 8 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, chị Vân bước vào dùng dao để bới măng thì bất ngờ nhìn thấy 1 chiếc sọ người bị vùi trong lớp đất cạn.

Trong lúc hoảng sợ, chưa kịp định thần, chị Vân lại phát hiện thêm 1 chiếc sọ người khác vẫn còn dính chùm tóc khá dài. Kinh hoàng hơn nữa là nằm gần 2 chiếc sọ có một số xương người, giống như xác nạn nhân bị rời ra nhiều mảnh, nằm vương vãi. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng này, chị Vân vội chạy tới nhà dân gần nhất để kể lại và báo chính quyền địa phương.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc điện thoại di động, gần đó là cục pin bị văng ra, 1 sim điện thoại bị bẻ gãy làm đôi, 1 chai nước, 1 cái ly cùng 2 đôi dép.
 
Theo nhận định ban đầu, có khả năng 2 chiếc đầu lâu và số xương là của một đôi nam nữ còn trẻ tuổi. Vì với chiếc đầu lâu thứ nhất, nạn nhân mặc quần jeans, áo thun, đeo nịt da. Còn chiếc đầu lâu thứ hai dính tóc khá dài, khả năng nạn nhân này là nữ. Có thể giữa 2 người có quan hệ tình cảm, nhưng vì lý do gì đó nên tìm đến cái chết và một trong hai người đã chủ động tháo pin điện thoại, bẻ gãy sim để không ai liên lạc được.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, cách đây khoảng 5 tháng, nhiều người có ngửi thấy mùi hôi thối thỉnh thoảng bốc lên, nhưng ai cũng nghĩ đó là mùi phân gà dùng để bón vườn cao su gần đó nên không đi tìm.

Lý giải cho việc bộ xương người không đầy đủ, có người cho rằng có thể do động vật tha đi; tuy nhiên, có một phần nằm dưới lớp đất cạn thì chưa thể lý giải được…

Theo Lao động

Cảnh nước ngập ngang hông, dân nhai bánh mì... chống chọi

(Kiến Thức) - Dù quận Thủ Đức (TP HCM) đã tung nhiều lực lượng gia cố bờ bao trong đêm, nhưng triều cường quá lớn... đã biến mọi công sức thành số...O!

Sau sự cố vỡ đê bao tại rạch Cầu Lan (sông Gò Dưa) ở KP8, phường Hiệp Bình Chánh đêm 4/12 khiến hàng trăm hộ dân một đêm thức trắng... Trong ảnh: Sau một đêm vật lộn, nước ngập ngang hông, người dân vẫn cố ăn bánh mì... để lấy sức chống chọi tiếp.
 Sau sự cố vỡ đê bao tại rạch Cầu Lan (sông Gò Dưa) ở KP8, phường Hiệp Bình Chánh đêm 4/12 khiến hàng trăm hộ dân một đêm thức trắng... Trong ảnh: Sau một đêm vật lộn, nước ngập ngang hông, người dân vẫn cố ăn bánh mì... để lấy sức chống chọi tiếp.
Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng ứng cứu của Ban phòng chống lụt bão TP suốt đêm gia cố bờ đê hơn 12m bị vỡ để đối phó đợt triều cường đạt đỉnh sáng 5/12.
Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng ứng cứu của Ban phòng chống lụt bão TP suốt đêm gia cố bờ đê hơn 12m bị vỡ để đối phó đợt triều cường đạt đỉnh sáng 5/12.

Bí ẩn ao Bảo Đại trong lòng Đà Lạt

(Kiến Thức) - Ngay cả những người từng sống lâu năm ở Đà Lạt cũng ít ai biết được trong lòng thành phố này lại hiện vẫn đang tồn tại một cái ao mang tên vị vua cuối cùng của Việt Nam: Ao vua Bảo Đại.

Truyền tích ao của vị vua cuối cùng
Năm 2006, lần đầu tiên tới Đà Lạt, thông qua một tài liệu, chúng tôi được biết tại thành phố này hiện vẫn còn một cái ao mà vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam cho đào nuôi cá vui thú hưởng ngoại vào dịp cuối tuần. Người dân địa phương gọi là ao vua (ngự trì) Bảo Đại. Sau nhiều lần đi tìm ao vua bất thành vì ngay đến cả những người lớn tuổi từng sống lâu năm ở Đà Lạt và nhà quản lý văn hóa tại địa phương cũng “mù mờ” về thông tin này, chúng tôi đành tạm gác lại dự định đi tìm ao vua.

Tin mới