Kinh ngạc: Chú mèo khổng lồ cao bằng đứa trẻ 4 tuổi
Yuliya Minina (Oskol, Nga), khẳng định chú mèo khổng lồ giống Maine Coon 3 tuổi tên Kefir của cô là “con mèo lớn nhất thế giới” bởi hiện nó đã cao bằng đứa trẻ 4 tuổi.
Thảo Nguyên (Theo NYPost)
Yuliya Minina thường xuyên đăng tải những hình ảnh về chú mèo khổng lồ Kefir trên trang cá nhân của con vật. Qua đó, người hâm mộ có thể thấy kích thước to lớn khó tin của chú mèo, The Sun đưa tin.
Trong một video trên Instagram được đăng trên trang của Yuliya Minina vào tháng trước với hơn 2.000 lượt thích, Kefir đứng bằng hai chân sau và cố gắng dùng hai chân trước mở tay nắm cửa để đi vào sân. Sau đó, chú mèo nằm dài trên bãi cỏ như một con chó khổng lồ trước khi chiếm lấy nửa chiếc ghế ngả và trèo lên một cái cây.
Yuliya Minina tạo dáng với chú mèo Kefir ấy khi nó ngồi bên cửa sổ (trái). Ảnh phải là chú mèo đứng bằng hai chân sau bên cạnh bé gái 4 tuổi. Ảnh: @yuliyamnn/Instagram.
Trong một video khác trên Instagram được đăng khoảng một năm trước, Kefir đứng trên hai chân cao gần bằng cô con gái 4 tuổi của Minina khi cô chuẩn bị thức ăn trong bếp.
Kefir có lông màu trắng, thuộc giống mèo Maine Coon, một trong những giống mèo được thuần hóa lớn nhất thế giới. Giống mèo khổng lồ này không chỉ đẹp mà còn vô cùng thu hút bởi vẻ ngoài đậm chất quý tộc.
Mèo Maine Coon có thể có nhiều màu sắc khác nhau như màu trắng, màu nâu cổ điển, màu muối tiêu, màu hima hay thậm chí là tam thể. Mắt của Maine Coon thường có màu xanh lục, vàng hoặc hổ phách.
Năm ngoái, mèo Kefir gây sốt khi đạt cân nặng khoảng 12,5 kg, vượt qua trọng lượng trung bình khi trưởng thành của mèo Maine Coone. Thông thường, mèo đực Maine Coon nặng 6,8-11,3 kg. Kefir sẽ đạt kích thước, trọng lượng tối đa khi khoảng 3-4 tuổi.
Kích cỡ đặc biệt đã khiến con mèo trở nên nổi tiếng. Những bức ảnh Kefir mà Minina đăng lên tài khoản Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt thích.
"Tôi không nghĩ đó là một con mèo bình thường. Nó rất to lớn, nhiều người mới nhìn tưởng đó là một con chó. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, mèo Kefir rất thông minh, nhanh nhẹn. Khác với vẻ ngoài to lớn đáng sợ, con mèo khá hiền lành", Yulia Minina nói.
Giải thích về bản tính điềm đạm của thú cưng, Minina cho biết nó sẵn lòng để mọi người vuốt ve. "Khi bạn bè và người quen đến thăm, mọi sự chú ý đều dồn vào Kefir và nó sẵn sàng để mọi người cưng nựng", cô nói.
Con mèo có thói quen ngủ cùng chủ nhân vào ban đêm. Khi chỉ là một chú mèo con thì điều này không gây ra bất cứ sự ảnh hưởng nào nhưng bây giờ con mèo đã quá to lớn, nặng nề khiến cô chủ khó ngủ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Khám phá quán cà phê mèo đen độc nhất vô nhị trên thế giới:
Camera giấu kín ghi lại cảnh thú cưng "làm loạn" trong đêm
Sau khi làm đổ nước lên đầu cô chủ, chú mèo cưng bình thản nằm ngoan ngoãn trên tủ vờ như chẳng liên quan gì đến sự cố dở khóc dở cười.
Cư dân mạng Thái Lan đang rầm rộ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con mèo liều lĩnh hất cốc nước lớn lên đầu chủ nhân vào giữa đêm. Sự việc “dở khóc dở cười” này được ghi lại bởi camera an ninh tại nhà của một cô gái trẻ và được chính chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội.
Chú mèo cố gắng chui đầu vào cốc của chủ nhân uống nước
Đoạn video bắt đầu với cảnh chú mèo nghịch ngợm trèo lên đầu giường nơi đặt chiếc cốc đầy nước của cô chủ. Sau khi thò đầu vào uống nước trong cốc, nó nhảy qua để đi về phía chiếc đèn ở bên trái đầu giường để chơi đùa một thứ gì đó.
Chú mèo 4 tuổi gây sốt bởi khuôn mặt biểu cảm “cực ngầu”
Muji, chú mèo 4 tuổi, ở Nhật Bản, đang gây sốt mạng xã hội bởi những biểu cảm đáng yêu nhằm né tránh cử chỉ âu yếm của chủ nhân.
Mặc dù có diện mạo rất dễ thương và đáng yêu như bao con mèo khác nhưng Muji rất coi trọng khoảng thời gian ở một mình và thể hiện điều đó rất rõ ràng.
Gần đây, khoảnh khắc Muji cố tình né tránh cử chỉ âu yếm của chủ nhân lan truyền trên internet khiến nhiều người thích thú.
Thấy chú mèo 4 tuổi của mình đang ngồi trên kệ bếp, người chủ tiến đến gần để âu yếm.
Con mèo tỏ ra khá miễn cưỡng trước cử chỉ âu yếm của chủ nhân.
Dường như nó đang cố tình né tránh hành động ôm hôn của người chủ.
"Xong rồi, buông tôi ra nào!"
Có lẽ lần trước Muji không cảm thấy thích thú, anh chủ lại thử lại lần nữa!
Tuy nhiên, anh chủ vẫn nhận lại nét biểu cảm lạnh lùng của mèo cưng.
Muji có một chú mèo họ hàng màu vàng tên là Makji.
Tuy nhiên, Muji cũng không hề thích chơi đùa với Makji.
Một khoảnh khắc khó đỡ của con mèo Muji.
Con mèo kiêu ngạo này dường như chỉ thích nằm một mình tận hưởng cuộc sống. Ảnh: BP.