Lạc chủ 2 năm, chú chó khóc ôm chầm chủ ngày hội ngộ

(Kiến Thức) - Ngay khi gặp được chủ nhân, chú chó Lord đã lập tức lao đến ôm lấy cô để làm nũng, giống như kể khổ, mắt rơm rớm. Chủ nhân của chú chó đáng thương cũng vô cùng xúc động, chực khóc.

Đầu tháng này, một trung tâm cứu hộ động vật lang thang, cơ nhỡ ở Ukraina đã thu nhận một chú chó lớn có đôi mắt xanh biếc.
Vì lang thang bên ngoài suốt một thời gian dài, tình trạng của chú chó rất tệ, không chỉ gầy gò, rụng lông, bẩn thỉu, chú chó còn nhút nhát, sợ hãi con người. Có lẽ, trong suốt thời gian đi lạc, chú chó đáng thương này đã phải trải qua nhiều khổ cực.
May mắn thay, sau khi được trung tâm cứu hộ động vật thu nhận, hình ảnh của chú chó đã được đưa lên mạng xã hội, hy vọng sẽ có người nào đó tốt bụng nhận nuôi, mang đến cho chú chó một ngôi nhà ấm áp.
Lac chu 2 nam, chu cho khoc om cham chu ngay hoi ngo
 
Bởi vì chú chó này có thể hình lớn và vẫn cần được trị liệu rất nhiều, các nhân viên ở trung tâm cứu hộ động vật nghĩ rằng cơ hội được nhận nuôi của nó không cao. Thế nhưng vì chú chó trông rất đáng thương với đôi mắt xanh biếc buồn thảm, hình ảnh của nó vẫn rất thu hút sự chú ý.

Mời quý vị xem video: Bất ngờ cảnh chim cánh cụt săm săm tới giải cứu con

Hai ngày sau khi bài viết về chú chó được đăng tải, một người phụ nữ đã liên lạc với trung tâm và cho biết, cô thấy chú chó này giống như chó cưng tên Lord mà cô đã bị trộm mất vào khoảng 2 năm trước.
Lac chu 2 nam, chu cho khoc om cham chu ngay hoi ngo-Hinh-2
 
Một ngày sau, người phụ nữ tới trung tâm và nhanh chóng xác nhận rằng, chú chó đáng thương này chính là Lord, con chó cưng mà cô đã mất 2 năm trước.
Ngay khi gặp được chủ nhân, chú chó Lord đã lập tức lao đến ôm lấy cô để làm nũng, giống như kể khổ, mắt rơm rớm. Chủ nhân của Lord cũng vô cùng xúc động, chực khóc, khiến nhiều người xung quanh không khỏi cảm động.
Lac chu 2 nam, chu cho khoc om cham chu ngay hoi ngo-Hinh-3
 
Cảnh tượng đoàn tụ giữa chú chó Lord và chủ nhân của mình được các nhân viên trung tâm cứu hộ ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đồng thời, họ cũng cảm ơn cư dân mạng vì đã chia sẻ thông tin, giúp Lord được toàn tụ với chủ, một lần nữa được về ngôi nhà thực sự của mình.

Chó con bị đem bán, hành động của chó mẹ làm ai cũng rưng rưng

(Kiến Thức) - Cảnh tượng con chó mẹ ngồi cạnh đàn chó con bị chủ mang ra chợ bán ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động.

Cho con bi dem ban, hanh dong cua cho me lam ai cung rung rung
Chó mẹ Le Le tới một khu chợ ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, để thăm đàn con của nó bị chủ rao bán. (Nguồn Daily Mail)  

Suýt tù 50 năm, người đàn ông sạch tội nhờ... một chú chó

(Kiến Thức) - Anh Joshua Horner, ở Oregon, Mỹ mới đây đã được tòa án tha bổng, thoát khỏi án phạt 50 tù nhờ sự xuất hiện của một con chó cưng giống Labrador tên là Lucy, giải oan ngoạn mục.

Theo thông tin đăng tải, cách đây không lâu, anh Joshua bị một cô gái trẻ cáo buộc quấy rối, lạm dụng tình dục. Tại tòa án, cô gái còn mạnh miệng cho biết, anh Joshua đã đe dọa cô, nói rằng nếu cô dám tiết lộ sự việc, anh sẽ bắn chết chó cưng tên Lucy của cô.

Thậm chí, cô gái trẻ còn xúc động nói rằng, cô đã tận mắt chứng kiến anh Joshua bắn chết chó cưng Lucy của mình.

Phiên tòa diễn ra với nhiều bất lợi cho anh Joshua. Mặc dù liên tục phủ nhận những cáo buộc của cô gái trẻ và kiên quyết không nhận tội, anh Joshua vẫn bị tòa án kết án 50 tù giam.

Suyt tu 50 nam, nguoi dan ong sach toi nho... mot chu cho
 

Bất bình với phán quyết của tòa, anh Joshua và gia đình tìm đến một nhóm đoàn thể giải oan (Innocence Project) để xin giúp đỡ.

May mắn thay, quá trình giải oan có công tố viên địa phương John Hummel hợp tác. Căn cứ theo lời khai của cô gái trẻ, cho rằng anh Joshua đã giết hại Lucy, nên chỉ cần tìm được chó cưng Lucy, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Mời quý vị xem video: Chủ nhân "troll" chó cưng cực hài hước

Chó cưng Lucy lập tức trở thành "nhân chứng" quan trọng. May mắn là Lucy không phải là giống gió thuần chủng, ngoại hình nhiều điểm đặc biệt, vì vậy, sau một thời gian, các điều tra viên cũng phát hiện, Lucy được gửi nuôi ở Portland. Không những Lucy chưa bị giết hại, còn đang sống rất tốt.

Ngay khi tìm được Lucy, công tố viên John Hummel đã nhận định, về chuyện của Lucy, cô gái trẻ đã nói dối hoàn toàn. Về chuyện anh Joshua có xâm hại cô gái hay không, cũng hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, vì vậy không thể định tội được.

Trước những chứng cứ rõ ràng, tòa án một lần nữa xét xử lại vụ án của anh Joshua. Sau thời gian thẩm lý kỹ càng, tòa án quyết định tha bổng cho anh Joshua, xóa bỏ bản án 50 năm tù trước đó.

Suyt tu 50 nam, nguoi dan ong sach toi nho... mot chu cho-Hinh-2
 

Được một con chó cưng minh oan, trở nên sạch tội, anh Joshua cùng vợ rạng rỡ nắm tay bước ra khỏi tòa án.

Về phía cô gái, ngay khi thấy dấu hiệu mình thua kiện, chỉ cần thấy người là cô đã nhanh chân chạy trốn. Hiện vẫn chưa rõ hình thức xử lý với cô gái này.

Tin mới