Lái xe chở 39 thi thể thuộc mạng lưới buôn người toàn cầu?

(Kiến Thức) - Công tố viên Iguyovwe Oghenerouna cáo buộc Maurice ‘Mo’ Robinson, tài xế lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex, là thành viên của một đường dây buôn người quốc tế.

Theo Daily Mail, ngày 28/10, Maurice ‘Mo’ Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland, đã xuất hiện trước Tòa án sơ thẩm Chelmsford của Anh qua video trực tuyến. Được biết, Robinson là tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex hôm 23/10.
Tại phiên tòa, Công tố viên Iguyovwe Oghenerouna cáo buộc Robinson là thành viên của một đường dây buôn người quốc tế.
"Nghi phạm nằm trong mạng lưới buôn người toàn cầu, tạo điều kiện để đưa số lượng lớn người nhập cư trái phép vào nước Anh", công tố viên Iguyovwe nói, đồng thời cho biết thêm tài xế này tham gia hoạt động từ tháng 12/2018.
Lai xe cho 39 thi the thuoc mang luoi buon nguoi toan cau?
Nghi phạm Maurice Robinson bị cho là thành viên của một mạng lưới buôn người toàn cầu. Ảnh: AP. 
Maurice Robinson đối mặt với 43 cáo buộc, trong đó có ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.
Robinson, đến từ Co Armagh, Bắc Ireland, không đưa ra lời biện hộ nào mà chỉ khai tên, địa chỉ và ngày sinh. Luật sư của tài xế này là Julian Hayes đã không đề nghị cho thân chủ đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại.
Sau khi phiên xét xử kết thúc, nghi phạm tiếp tục bị tạm giam và sẽ xuất hiện trở lại tại tòa Old Bailey ở thủ đô London vào ngày 25/11.
Mời độc giả xem video về vụ 39 thi thể người nhập cư được phát hiện trong container của một xe tải ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

Được biết, Maurice Robinson là nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ sau khi chiếc xe tải chứa 39 thi thể trong thùng container đông lạnh ở Essex được phát hiện hôm 23/10.

Video

Hành trình "chuyến xe tử thần" chở 39 người vượt biên nghi có cô gái Việt

Nhân viên y tế đã phát hiện thi thể 39 nạn nhân trong công-ten-nơ trên chiếc xe tải đậu tại khu công nghiệp Waterglade ở Grays, Essex, phía đông thủ đô London hôm 23/10.

Theo CNN, dưới đây là hành trình của chuyến xe tử thần, được lập ra dựa trên các thông tin của giới truyền thông Anh và Bỉ.

Cảng Zeebrugge không soi X-quang: Lỗ hổng nghiêm trọng khiến 39 người chết trong container

(Kiến Thức) - Khi đi qua cảng Zeebrugge, chỉ 1% số lượng container bị lựa chọn ngẫu nhiên để soi X-quang và chiếc container chở 39 nạn nhân nhập cư lậu vào Anh đã không nằm trong số 1% này.

Thông tin trên được tờ Guardian công bố về cảng Zeebrugge, Bỉ, nơi được cho là điểm xuất phát của container chứa 39 thi thể.
Giám đốc điều hành Joachim Coens và trưởng cảng Peter Degroote thừa nhận, những container niêm phong kẹp chì không thể mở ra để kiểm tra, và việc soi X-quang chỉ được sử dụng rất hạn chế để kiểm tra hàng hóa, chứ không phải để tìm kiếm sự hiện diện của con người.

Từ vụ 39 người thiệt mạng: Người di cư ám ảnh mùi tử thần trong xe đông lạnh

Thảm kịch 39 người thiệt mạng trên xe tải ở Anh gây chấn động về một lối thoát mong manh mà nhiều người muốn chạy trốn chiến tranh bạo lực phải lựa chọn.

Nhiều ngày liền không thức ăn và nước uống, ngồi kẹt dưới những thùng hàng kim tiêm, khoai tây hay thịt trong một container đông lạnh. Đây chỉ phần trong vô vàn khó khăn mà người tị nạn phải trải qua trong chuyến hành trình dài đằng đẵng và nguy hiểm vào nước Anh.

Tin mới