Lạnh người hố chôn tập thể ở Khánh Hòa

Có bộ hài cốt nằm nghiêng, bộ nằm sấp, bộ chôn đứng hoặc chỉ có phần thân. Nhiều hộp sọ của các hài cốt bị vỡ hoặc có vạch hình chữ y...

Đến ngày 19/1, đã có 24 bộ hài cốt được phát hiện trong vườn một nhà dân ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều hộp sọ hài cốt bị vỡ hoặc có vạch hình chữ y như dấu may.
Chiều 19/1, UBND TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn xin ý kiến chỉ đạo cấp trên vì số hài cốt trong một hố chôn tập thể ở phường Ba Ngòi ngày càng phát hiện nhiều. Từ cuối tháng 12/2014 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Xê (tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi) đã phát hiện tại vườn nhà mình một hố chôn 24 bộ hài cốt.
Nhiều dấu hiệu lạ
Khu vườn nơi phát hiện hố chôn tập thể nằm gần suối nước lợ (gần biển), cách Quốc lộ 1 khoảng 1km về phía Tây. Tại đây, công việc đào kiếm hài cốt hiện còn ngổn ngang, khói hương nghi ngút. Trong vườn, nhiều hố được đào trong bán kính khoảng 7 m.
Lanh nguoi ho chon tap the o Khanh Hoa
 Hiện trường khu mộ tập thể tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Xê.
Theo ông Xê, ngày 26/12/2014, trong lúc đào hầm biogas, gia đình ông phát hiện hố chôn tập thể này với nhiều dấu hiệu lạ. “Thoạt tiên, chúng tôi phát hiện 5 bộ hài cốt nằm theo vòng tròn, đầu hướng vào phía trong như hình ngôi sao chụm lại, phía trên có 1 tảng đá lớn.
Những bộ hài cốt khác nằm rải rác xung quanh không sắp xếp theo trật tự. Bộ nằm nghiêng, bộ nằm sấp, có bộ chôn đứng hoặc chỉ có phần thân. Nhiều hộp sọ của các hài cốt bị vỡ hoặc có vạch hình chữ y như dấu may. Nhiều hài cốt có vết rỉ của sắt đóng thành cục lớn bằng ngón chân nằm ở cổ tay, cổ chân, bên hông”, ông Xê mô tả.
Ông Đặng Sĩ (62 tuổi, sống ở phường Ba Ngòi từ năm 1965), người trực tiếp cất bốc các hài cốt này, cho biết đa số là nam giới, không thấy trẻ em. Từ năm 1965, khi ông đến đây ở, khu vực gần suối là rừng ngập mặn, phía trên là rừng nghèo, không có người sinh sống.
“Tôi cũng chưa từng nghe thấy có chiến sự gì xảy ra ở đây. Các bộ hài cốt này không theo trật tự nên có khả năng là hố chôn tập thể từ rất lâu. Cách khu vực này khoảng 2km, trước đây có 3 lô cốt của Pháp để lại, do đó có thể hố chôn này có từ thời Pháp thuộc”, ông Sĩ phỏng đoán.
Ông Xê cho biết từ ngày phát hiện hố chôn hài cốt tập thể trong vườn nhà, con cháu của ông rất hoang mang sợ hãi, mất ăn mất ngủ.
“Chính quyền có cử 1 đội đến hỗ trợ nhưng chỉ cất bốc 6 hài cốt và hỗ trợ cải táng 17 hài cốt, số còn lại gia đình phải tự thuê người cất bốc. Nhiều cơ quan chức năng đến kiểm tra nhưng không ai nói những bộ hài cốt này từ đâu, cũng không lấy mẫu vật gì để giám định… Gia đình rất mong chính quyền hỗ trợ kinh phí tìm kiếm, cải táng và làm rõ nguồn gốc hài cốt để chúng tôi và bà con xung quanh yên lòng”, ông Xê mong mỏi.
Vượt quá khả năng địa phương
Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, từ ngày 29/12/2014, ông đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh cũng đến xác minh sự việc nhưng không tìm thấy các dấu tích gì liên quan đến bộ đội của ta nên đề nghị an táng theo dân sự.
Ông Dũng cho biết sau khi cất bốc xong 17 bộ hài cốt thì chôn, không lấy mẫu. Chính quyền đã hỏi nhiều người già, người sống lâu năm tại địa phương nhưng không ai biết gì về hố chôn tập thể này. Việc an táng theo hình thức mộ gia đình cũng khó có khả năng vì đây là khu vực rừng, cách an táng lại không theo trật tự.
“Chúng tôi cũng bất ngờ vì số lượng hài cốt quá lớn, ngày càng phát hiện nhiều. Có nhiều thông tin đồn đoán gây hoang mang dư luận. TP. Cam Ranh không đủ khả năng thẩm định thời gian chôn cất, nguồn gốc hài cốt… Do vậy, TP đã chỉ đạo thu thập các dấu hiệu lạ và tạm dừng tìm kiếm, cất bốc để chờ chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng”, ông Dũng cho biết.

“Hố chôn” tập thể lớn nhất TG ở Hà Nội giờ thế nào?

(Kiến Thức) - PV Kiến Thức đã trở lại nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới ở Hà Nội để lần nữa thấu hiểu nỗi đau thương một thời...

Tài liệu của Viện sử học Việt Nam cho thấy, năm 1945, miền Bắc nước ta có hơn 2 triệu người chết đói. Nhiều địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định…xuất hiện nhiều hố chôn tập thể như mả Quán, mả Đói, gò Ma. Tuy nhiên, hố chôn tập thể lớn nhất vẫn ở nghĩa trang Hợp Thiên.
 Tài liệu của Viện sử học Việt Nam cho thấy, năm 1945, miền Bắc nước ta có hơn 2 triệu người chết đói. Nhiều địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định…xuất hiện nhiều hố chôn tập thể như mả Quán, mả Đói, gò Ma. Tuy nhiên, hố chôn tập thể lớn nhất vẫn ở nghĩa trang Hợp Thiên.
PV Kiến Thức đã ghi nhận những hình ảnh mới nhất về nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới này. Trong ảnh là văn truy điệu của GS Vũ Khiêu khiến ai đọc cũng rơi nước mắt trước nỗi đau của đồng bào năm 1945.
PV Kiến Thức đã ghi nhận những hình ảnh mới nhất về nghĩa trang tập thể lớn nhất thế giới này. Trong ảnh là văn truy điệu của GS Vũ Khiêu khiến ai đọc cũng rơi nước mắt trước nỗi đau của đồng bào năm 1945.
 
 
 
Ông Đặng Văn Tuyến, người thường xuyên hương khói cho hơn 2 triệu đồng bào đã chết đói năm 1945 để vong hồn họ không cô quạnh
Ông Đặng Văn Tuyến, người thường xuyên hương khói cho hơn 2 triệu đồng bào đã chết đói năm 1945 để vong hồn họ không cô quạnh  
Khu nghĩa trang đang được tôn tạo dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành
Khu nghĩa trang đang được tôn tạo dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành 
Hàng trăm nghìn hài cốt được quy tập tại nghĩa trang Hợp Thiên (Ảnh Tư liệu).
 Hàng trăm nghìn hài cốt được quy tập tại nghĩa trang Hợp Thiên (Ảnh Tư liệu).
Bức hình gợi lại nỗi đau của một phần lịch sử (Ảnh Tư liệu).
 Bức hình gợi lại nỗi đau của một phần lịch sử (Ảnh Tư liệu).
(Ảnh tư liệu)
 (Ảnh tư liệu)
Đào móng xây nấm mồ chôn tập thể lớn nhất thế giới tại Hà Nội (Ảnh tư liệu)
Đào móng xây nấm mồ chôn tập thể lớn nhất thế giới tại Hà Nội (Ảnh tư liệu) 
(Ảnh tư liệu)
(Ảnh tư liệu) 
Dù diện tích nghĩa trang đã bị thu hẹp nhưng đó mãi là chứng tích gợi nhớ một phần lịch sử đau thương.
 Dù diện tích nghĩa trang đã bị thu hẹp nhưng đó mãi là chứng tích gợi nhớ một phần lịch sử đau thương.

Lạnh người nghe kể vụ bộ hài cốt không đầu

Quá hoảng loạn vì thấy một xác chết mà không có sọ, ông Thuận lập tức tháo chạy về nhà và kể lại chuyện nhưng người thân không ai nghe.

Ngày 23/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam cho biết, một xác chết không đầu, trong tư thế lạ đang trong trạng thái phân hủy hoàn toàn, được một người dân ở Quảng Nam phát hiện trong rừng sâu.

Nhiều điểm nghi vấn của xác chết khiến dư luận miền Trung cũng như cả nước xôn xao, đặt dấu hỏi nghi vấn xung quanh nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông chưa rõ danh tính trong rừng sâu.

Được những người bạn đi rừng ở tổ dân cư số 1, thôn Cẩm Đông rủ, nên sáng 19/2, ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1964, ngụ tổ dân cư số 2, thôn Cẩm Đông, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) ăn vội mấy chén cơm nguội để kịp giờ khởi hành. Ông cùng hai người bạn của mình đã có mặt ở trên rừng khi còn rất sớm. Sau hơn một giờ đồng hồ đi bộ những người cả cuộc đời gắn bó với rừng đã có mặt ở khu rừng già, thuộc địa phận xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lúc này ba người chia ra ba hướng khác nhau để có thể tiện cho công việc khai thác mây nước mang về bán cho thương lái. Ông Thuận tiến về phía những đám mây rậm rạp nằm ở phía dưới sườn núi. Khi đang dùng dao phạt lối tiến vào bụi mây thì ông bất ngờ phát hiện bộ quần áo lao động đang nằm ở cạnh bụi cây, cỏ gai đã giăng kín lối vào. Ông tiến lại gần "bộ quần áo" thì phát hiện nằm trong bộ quần áo đó có rất nhiều chiếc xương lớn nhỏ, cùng đôi dép rọ được xếp ngay ngắn. Quá hoảng loạn vì vừa tìm thấy một xác chết mà không có sọ, ông ngay lập tức tháo chạy về nhà và kể lại chuyện nhưng người thân không ai nghe.

Mọi người chỉ nghĩ là ông Thuận, "lười" lao động nên nói càn để ở nhà. Thấy người thân không tin mình, nên sau khi bình tâm trở lại ông đã trình báo lại toàn bộ sự việc cho công an xã Tiên Cẩm về việc tìm thấy bộ hài cốt không đầu của mình. Ngay lập tức sự việc được chuyển sang cho Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Nam thụ lý. Ông được cơ quan CSĐT mời tới dẫn đường khi quay lại hiện trường vụ việc. Và chính ông Thuận khi quay trở lại thì tình cờ phát hiện được mảnh xương sọ của nạn nhân nằm phía trong bụi mây cách đó chừng khoảng 4m.

Những ngày này, dư luận ở các xã xung quanh núi Dương Bồ, và bà con chuyên đi rừng bàn tán sôi nổi, khi những thông tin về việc ông Thuận phát hiện bộ hài cốt không có đầu bị rò rỉ ra ngoài.

Theo họ thì cánh rừng nằm ở dưới chân núi Dương Bồ thuộc địa phận xã Bình Phú, huyện Thăng Bình do ở cách xa trục đường chính đi lại khó khăn nên để có thể đặt chân lên đến đây những người thợ rừng phải mất hàng giờ đi bộ. Còn đối với những người không quen đi rừng, không xác định được phương hướng thì nhiều khi mất cả ngày cũng chưa đến được địa điểm cần đến, nên ở đây thường chỉ có cánh thợ rừng thường xuyên lui tới.

Từ đây rất nhiều thợ rừng trẻ cho rằng, bộ xương không đầu lâu là của một thợ rừng quanh vùng bị mắc bệnh đột ngột rồi tử vong ở trong rừng. Thế nhưng một số thợ rừng khác lại cho rằng nạn nhân không phải là một thợ rừng vì ngoài việc không tìm thấy chiếc dao quăng gắn bó mật thiết với người đi rừng, còn là bộ quần áo được tìm thấy ở hiện trường, ngoài chiếc áo lao động thì chiếc quần lửng được may lại từ quần dài cũng cho thấy không phải là loại quần mà thợ rừng mặc khi đi rừng.

Đang điều tra xác định lai lịch nạn nhân
Sáng 24/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân chứng, các điều tra viên của phòng PC45 công an tỉnh Quảng Nam cùng với cơ quan pháp y công an tỉnh đã kịp thời có mặt để tiến hành khám xét hiện trường. Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành các hoạt động điều tra nhằm xác định lai lịch của nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết".

Người nghèo mưu sinh, ngủ lề đường giữa giá rét Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của đêm đông, nhiều người dân sống ở HN vẫn phải đi bới rác để mưu sinh. Có người thì ngủ co ro ngoài đường...

Nguoi ngheo muu sinh, ngu le duong giua dem dong HN (Cai cuoi tuan)
 Trong cái giá lạnh của đêm đông, nhiều người dân nghèo sống ở Hà Nội vẫn phải tìm đến những đống rác, thùng rác ở ngoài đường để nhặt nhạnh những thứ có thể bán được, kiếm tiền mưu sinh. Ảnh chụp: Gần phố Hàng Dầu, Hà Nội. 

Tin mới