(Kiến Thức) - Lars Jørun Langøien vừa được phong là "Vua Vịt" khi liều mình nhảy xuống hồ băng để cứu một chú vịt bị mắc kẹt.
Đinh Ngân (theo Boredpanda)
Xem toàn bộ ảnh
Trong khi đang đi dạo, Lars Jørun Langøien, một người đàn ông 36 tuổi ở Na Uy đã nhìn thấy một chú vịt đi lạc vào hồ băng và bị mắc kẹt trên đó.
Tưởng như chú vịt xấu số này sẽ không thoát được kiếp trầm mình giữa hồ băng nhưng bất ngờ, người đàn ông 36 tuổi này đã nhanh chóng cởi quần áo, lao mình xuống hồ nước đang đóng băng để cứu chú vịt.
Sau khi giải cứu chú vịt thành công, câu chuyện của Lars Jørun Langøien nhanh chóng được lan truyền và bây giờ nhiều người đã phong cho anh danh hiệu "Vua Vịt" vì hành động yêu thương động vật của mình.
Một số hình ảnh khác về quá trình giải cứu chú vịt của Lars Jørun Langøien.
Trong khi đang đi dạo, Lars Jørun Langøien, một người đàn ông 36 tuổi ở Na Uy đã nhìn thấy một chú vịt đi lạc vào hồ băng và bị mắc kẹt trên đó.
Tưởng như chú vịt xấu số này sẽ không thoát được kiếp trầm mình giữa hồ băng nhưng bất ngờ, người đàn ông 36 tuổi này đã nhanh chóng cởi quần áo, lao mình xuống hồ nước đang đóng băng để cứu chú vịt.
Sau khi giải cứu chú vịt thành công, câu chuyện của Lars Jørun Langøien nhanh chóng được lan truyền và bây giờ nhiều người đã phong cho anh danh hiệu "Vua Vịt" vì hành động yêu thương động vật của mình.
Một số hình ảnh khác về quá trình giải cứu chú vịt của Lars Jørun Langøien.