Lính nghĩa vụ Ukraine đồng loạt biểu tình đòi về nhà

(Kiến Thức) - Khoảng 200 lính nghĩa vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã vây quanh tòa nhà chánh văn phòng của Tổng thống tại Kiev để đòi xuất ngũ.

Đại diện quân đội nước này cho biết, những người lính nghĩa vụ trên sẽ không rời đi cho tới khi chính quyền đưa ra câu trả lời đính xác là khi nào họ có thể được xuất ngũ.
Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Poroshenko sau đó khuyên ngăn những người lính quay trở lại đơn vị của họ và còn hứa hẹn, Tổng thống sẽ sớm nhận được thông báo về vấn đề này.
Các binh sĩ Ukraine.
Các binh sĩ Ukraine.
Trong chuyến làm việc tới thành phố miền đông bắc Kharkov ngày 11/10, Tổng thống Ukraine cho biết, việc giải ngũ vào lúc này là không thể bởi tình hình chiến sự thực tế. Ông cho hay, lính nghĩa vụ sẽ được phục viên sau khi Kiev và phe ly khai đạt lệnh ngừng bắn lâu dài và tuyến phòng thủ hoàn thành.
Các phương tiện truyền thông ở Ukraine ngày 13/10 đưa tin rằng, tại một căn cứ của Lực lượng Vệ binh đóng ở Novye Petrovtsy, ngoại ô Kiev, 500 quân nhân yêu cầu lãnh đạo trả tiền lương đã quá hạn 4 ngày cho họ.
Cùng ngày, tại thành phố Kharkov, một toán lính nghĩa vụ khác cũng tổ chức biểu tình đòi xuất ngũ. “Chúng tôi đã nhập ngũ từ hồi mùa xuân năm 2013 với thời hạn là 12 tháng. Tuy nhiên, bây giờ bọn tôi đã phục vụ được 18 tháng trong quân đội rồi mà chưa thấy gì cả”, một người lính nói.
Hãng thông tấn Ukrinform thuật lại rằng, chừng 50 lính thuộc đơn vị 3017 liên tục hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi muốn về nhà”.
Họ tới văn phòng chính quyền thành phố Kharkov để biểu tình. Tuy nhiên, không quan chức nào ra gặp gỡ họ cả.

Cuộc sống tình nguyện viên tiễu phạt miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Những thành viên của tiểu đoàn Aidar đồn trú ở vùng miền đông Ukraine cùng nhau chia sẻ những thú vui bình dị của mình sau những giờ chiến đấu.

Hình ảnh những tình nguyện viên của tiểu đoàn Aidar ngồi trên xe bọc thép đậu bên ngoài khu lán trại của họ.
 Hình ảnh những tình nguyện viên của tiểu đoàn Aidar ngồi trên xe bọc thép đậu bên ngoài khu lán trại của họ.

Cận cảnh hỗn chiến ở thị trấn sắp thuộc về tay IS

(Kiến Thức) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo không ngừng đẩy mạnh tấn công và "gần như nắm trong tay" thị trấn chiến lược Kobani nằm vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người biểu tình ném đá về phía xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi biết thông tin về cộng đồng người Kurd ở Syria đang chạy trốn Nhà nước Hồi giáo (IS), nhiều người Kurd chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 9 muốn quay trở lại quê nhà để chiến đấu chống lại IS đã bị phía lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngăn lại, khiến các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở vùng biên giới giữa hai nước.
 Một người biểu tình ném đá về phía xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi biết thông tin về cộng đồng người Kurd ở Syria đang chạy trốn Nhà nước Hồi giáo (IS), nhiều người Kurd chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 9 muốn quay trở lại quê nhà để chiến đấu chống lại IS đã bị phía lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngăn lại, khiến các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở vùng biên giới giữa hai nước.

Tin mới