Livestream chửi mắng người khác, hai cô gái bị cảnh sát bắt

Livestream chửi mắng nữ bệnh nhân lớn tuổi trên mạng, hai nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bang Florida (Mỹ) lập tức bị cảnh sát bắt giam.

Ngày 7/4, Wayne Ivey, cảnh sát trưởng hạt Brevard (bang Florida, Mỹ), cho biết hai cô gái bị cảnh sát bắt sau khi chế nhạo, chửi mắng một phụ nữ lớn tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ trên sóng livestream.
"Tin tốt duy nhất trong vụ việc này là nạn nhân đã an toàn và khỏe mạnh, được nhân viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và gia đình chăm sóc", ông Ivey nói.
Danh tính của hai nghi phạm gồm Jada Harris (18 tuổi) và Shy'Tiona Bishop (20 tuổi), đều là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Market Street Memory Care. Trung tâm chăm sóc này đã nhanh chóng sa thải hai nữ nhân viên sau khi vụ việc bị phanh phui.
Livestream chui mang nguoi khac, hai co gai bi canh sat bat
Bishop (trái) và Harris bị bắt giữ vì lạm dụng nữ bệnh nhân lớn tuổi. 

Trước đó vào ngày 3/4, Harris chia sẻ hình ảnh bản thân và Bishop chửi mắng, chế nhạo nữ bệnh nhân lớn tuổi thông qua phát trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội. Trong clip được một công dân giấu tên gửi cho cảnh sát, hai nhân viên liên tục gọi nữ bệnh nhân là "nỗi xấu hổ" khi sử dụng phòng tắm.

Hiện, Harris đã được tại ngoại và ngày hầu toà được ấn định là 9/5. Bishop lần đầu trình diện tại tòa hôm 8/4 và cũng đã được tại ngoại. Số tiền bảo lãnh của hai cô gái lần lượt là 6.000 USD và 4.000 USD.

Livestream chui mang nguoi khac, hai co gai bi canh sat bat-Hinh-2
Hành vi lạm dụng được chính hai nữ nhân viên chia sẻ trên sóng trực tiếp. 
Harris và Bishop bị cáo buộc các tội danh quay video hoạt động riêng tư của người khác (tắm rửa); lạm dụng, bỏ bê người lớn tuổi hoặc người trưởng thành khuyết tật.
Ông Ivey đã yêu cầu các nhân viên hợp tác chặt chẽ với cơ quan pháp luật tiểu bang để đảm bảo hai người này sẽ không bao giờ được làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe nữa.
"Họ là những kẻ đáng khinh đã cười nhạo, lạm dụng người phụ nữ tội nghiệp", ông nói.

Ghé thăm ngôi làng “chửi thề”, phải đổi tên vì bị chế nhạo

Sau khi cư dân tại đây quá mệt mỏi vì bị chế nhạo, chính quyền địa phương đã quyết định đổi tên ngôi làng.

Ghe tham ngoi lang “chui the”, phai doi ten vi bi che nhao
 Ngày 1/1/2021, ngôi làng "chửi thề" chính thức đổi sang cái tên Fuggging.

Cô dâu đăng ảnh hồi nhỏ mong tìm bố mẹ đẻ trước đám cưới

Cô dâu Bai Xuefang đăng video mặc váy cưới cầm tấm hình chụp hồi nhỏ lên mạng xã hội Trung Quốc, hy vọng mọi người giúp đỡ tìm lại cha mẹ đẻ.

Cô gái người Trung Quốc Bai Xuefang, 24 tuổi, bắt đầu hành trình tìm cha mẹ đẻ từ năm 2015. Hôm 19/6, trong động thái mới nhất để thực hiện mục đích này, Bai đăng video mặc bộ váy cưới truyền thống của người Trung Quốc, tay cầm bức ảnh hồi cô lên 3 tuổi. Cô gái trẻ, sống ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, hy vọng bố mẹ đẻ sẽ nhìn thấy video này và nhận ra mình.
"Vì sắp đến ngày cưới, tôi hy vọng bố mẹ đẻ sẽ đến dự", Bai nói. "Tôi cũng mong mọi người sau khi xem video có thể giúp tôi tìm thấy họ. Tôi sinh năm 1998. Năm 3 hay 4 tuổi, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho bố mẹ nuôi hiện tại với giá 1.000 tệ (150 USD)".

Bé gái bị trêu chọc vì mái tóc xù như điện giật

Bị bạn bè cùng lớp trêu chọc và bắt nạt vì mái tóc xù như điện giật, cô bé ở Trung Quốc rất buồn bã và không muốn đến trường nữa.

Bé gái họ Sun (đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) sinh ra với mái tóc xù tự nhiên. Chúng luôn trong trạng thái bị bông xoè, xoăn xù và không thể chải phẳng lại được.
Cô bé vẫn luôn hài lòng với mái tóc này cho đến khi em bắt đầu học mẫu giáo. Sun nói rằng em rất buồn vì thường xuyên bị các bạn trong lớp trêu chọc và bị bắt nạt vì mái tóc đặc biệt của mình. Thậm chí, nhiều người lạ lần đầu gặp cô bé cũng cố gắng nắm lấy, thử chạm vào những lọn tóc xoăn nổi bật của em, rồi đưa ra những lời bình luận khiếm nhã.

Tin mới