Loạt hình ảnh khiến chị em ngao ngán “cha nào con nấy“

Loạt hình ảnh khiến chị em ngao ngán “cha nào con nấy“

Gần đây, trên một diễn đàn bỉm sữa, các bà mẹ hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc "như đúc từ một khuôn" của bố và con, khiến mẹ ra rìa.

Xem toàn bộ ảnh
Khuôn mặt em bé giống bố y như đúc từ đôi mắt, mũi đến cái miệng.
Khuôn mặt em bé giống bố y như đúc từ đôi mắt, mũi đến cái miệng.
Khoảnh khắc ngủ của 3 bố con mà mẹ chụp lại khiến netizen cười bò.
Khoảnh khắc ngủ của 3 bố con mà mẹ chụp lại khiến netizen cười bò.
Tại sao cùng "kết hợp" với nhau mà cuối cùng ra "sản phẩm" lại copy y như bố?
Tại sao cùng "kết hợp" với nhau mà cuối cùng ra "sản phẩm" lại copy y như bố?
"Con gái giống cha giàu 3 cửa họ", có phải không nào?
"Con gái giống cha giàu 3 cửa họ", có phải không nào?
Nhìn dáng ngủ là biết "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".
Nhìn dáng ngủ là biết "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".
Ảnh ngày nhỏ của bố và ảnh của con hiện tại, như dùng máy photocopy.
Ảnh ngày nhỏ của bố và ảnh của con hiện tại, như dùng máy photocopy.
Bức ảnh với chủ đề "like father, like son".
Bức ảnh với chủ đề "like father, like son".
Nỗi niềm "đẻ hộ" rồi cuối cùng bị thành "người thứ ba" chỉ có team bỉm sữa mới hiểu!
Nỗi niềm "đẻ hộ" rồi cuối cùng bị thành "người thứ ba" chỉ có team bỉm sữa mới hiểu!
Người mang nặng đẻ đau sinh ra con không thừa hưởng nét nào của mẹ, đến cả dáng ngủ cũng không khác gì bố.
Người mang nặng đẻ đau sinh ra con không thừa hưởng nét nào của mẹ, đến cả dáng ngủ cũng không khác gì bố.
Ở phần bình luận, nhiều bà mẹ đã vừa cười vừa bất lực : ""Đấy, bố con nó giống nhau từ cái móng tay đến nết ăn nết ngủ, mặt như đúc cùng 1 khuôn", "nhiều lúc giận chồng mà nhìn qua con thấy giận nhân 2".
Ở phần bình luận, nhiều bà mẹ đã vừa cười vừa bất lực : ""Đấy, bố con nó giống nhau từ cái móng tay đến nết ăn nết ngủ, mặt như đúc cùng 1 khuôn", "nhiều lúc giận chồng mà nhìn qua con thấy giận nhân 2".
Nhiều mẹ bỉm còn lắc đầu ngán ngẩm: "Sao mình đẻ ra nó mà cái gì nó cũng học của bố nó?"
Nhiều mẹ bỉm còn lắc đầu ngán ngẩm: "Sao mình đẻ ra nó mà cái gì nó cũng học của bố nó?"

GALLERY MỚI NHẤT