“Lôi” vợ vào tù vì ma tuý

Lê Đức Bình (SN 1976, quê ở Hà Nội) và Hồ Thị Mỹ Thu (SN 1968) bị tuyên mức án 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Đức Bình (SN 1976, quê ở Hà Nội) và Hồ Thị Mỹ Thu (SN 1968) - vốn là hai vợ chồng, trú tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) với tổng mức án 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
“Loi” vo vao tu vi ma tuy
 Lê Đức Bình và Hồ Thị Mỹ Thu tại phiên tòa sơ thẩm
Theo hồ sơ vụ án, Lê Đức Bình từng mang 2 tiền án, trong đó từng bị tòa án tối cao xử phạt 6 năm tù về tội “Cướp tài sản” vào ngày 29/9/1996; tiếp đến, vào ngày 22/11/2002, Bình lại bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội “Mua bán phụ nữ”, 6 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Tính tới thời điểm phạm tội, Bình vẫn chưa được xóa án tích.
Sau nhiều năm trời ở tù nhưng Lê Đức Bình vẫn không tu chí, làm lại cuộc đời mà tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Ngày 30/11/2016, Bình mang theo 3 gói heroin (có trọng lượng 1,13g) vào đường Tôn Thất Thuyết (thuộc khu phố 2, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) để bán cho con nghiện thì bị tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang. Cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở và kiểm tra người Hồ Thị Mỹ Thu phát hiện 5 gói heroin, 1 gói cỏ Mỹ cùng một số tài sản khác.
Tại cơ quan điều tra, đôi vợ chồng này khai nhận vào khoảng tháng 5/2016 đến ngày 29/11/2016, Bình và Thu đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình với giá từ 300-500 nghìn đồng.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc cũng như lời khai tại tòa của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đức Bình 7 năm tù giam, Hồ Thị Mỹ Thu 5 năm tù giam với tội danh nêu trên.

Con nghiện hoàn lương trở thành “bác sĩ bất đắc dĩ“

Với "thành tích" gần 20 năm nghiện ma túy, 2 lần vào trung tâm cai nghiện, 2 lần vào nhà đá vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, người ta vẫn gọi Hà Quang Hiệp là "Hiệp nghiện" hay "Hiệp HIV".

Sau những tháng ngày đắm chìm với ma túy, sống đi chết lại với căn bệnh HIV, giờ đây anh được biết đến là một vị cứu tinh cho những người sốc thuốc. Số con nghiện được anh cứu sống lên tới vài trăm người.

Khi cảnh sát, bác sĩ cũng tâm thần vì ma túy đá

Sau nhiều lần phải dấn thân vào những ổ tội phạm buôn bán ma túy, Nguyễn Văn Tiến, cảnh sát điều tra, quyết định tập chơi và nghiện ma túy đá từ lúc nào.

Những cậu ấm, cô chiêu với thành tích ăn chơi bất hủ xếp hàng dài trong danh sách học viên tại Trung tâm cai nghiện Thanh Đa (TP.HCM). Dù vậy, thỉnh thoảng nơi đây cũng có vài hồ sơ đặc biệt bởi học viên là công an, bác sĩ.

Tin mới