Mắc bệnh hiếm, bé gái được cứu bằng thuốc đắt nhất thế giới
Mắc bệnh loạn dưỡng chất trắng nhược sắc (MLD), một loại rối loạn di truyền hiếm gặp, bé Teddi Shaw được điều trị bằng liệu pháp gen đắt tiền để giữ mạng sống.
An An (Theo Express)
The Express.co.uk đưa tin, bé Teddi Shaw là đứa trẻ đầu tiên ở Vương quốc Anh được Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nước này điều trị bằng liệu pháp gen Libmeldy trị giá hàng triệu bảng Anh để chữa căn bệnh hiếm gặp.
Cụ thể, bé Shaw, 20 tháng tuổi, mắc bệnh loạn dưỡng chất trắng nhược sắc (MLD). Căn bệnh này ảnh hưởng đến 1 trong 40.000 trẻ sơ sinh và gây mất chức năng hệ thống thần kinh và não, khiến người bệnh chỉ sống thọ được khoảng 5 đến 8 năm.
Teddi và chị gái, Nala. Ảnh: PA.
Phương pháp điều trị Libmeldy có giá niêm yết là 2,8 triệu bảng Anh, là liệu pháp gen dùng một lần và là loại thuốc đắt nhất thế giới vào thời điểm NHS lần đầu tiên cung cấp. Nó hoạt động bằng cách loại bỏ các tế bào gốc của bệnh nhi và thay thế gen bị lỗi gây ra MLD, trước khi tiêm lại các tế bào đã được điều trị.
Hiện tại, Teddi trở thành người đầu tiên ở Vương quốc Anh được điều trị bằng phương pháp này của NHS. Bé gái bắt đầu được điều trị vào tháng 6/2022 và hiện giờ rất vui vẻ, khỏe mạnh, phục hồi khi trở về nhà ở Northumberland.
Đáng tiếc, Nala, 3 tuổi, chị gái của Teddi, cũng mắc MLD nhưng được đánh giá y tế là không phù hợp độ tuổi để thực hiện liệu pháp gen chữa bệnh.
"Khi được thông báo rằng cô con gái đầu lòng của chúng tôi, Nala, không đủ điều kiện để điều trị, chúng tôi rất đau lòng. Nhưng giữa nỗi đau có niềm hy vọng dành cho Teddi. Nếu không có liệu pháp gen, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất đi hai cô con gái", Ally Shaw, 32 tuổi, mẹ của Teddi và Nala chia sẻ.
Libmeldy, do công ty Orchard Therapeutics của Anh sản xuất, là phương pháp điều trị một lần giúp khắc phục nguyên nhân cơ bản của MLD. Nhờ phương pháp này, trẻ em sinh ra mắc MLD giờ đây có cơ hội sống một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan Covid-19
Nhiễm bệnh lạ, người phụ nữ có bàn tay phù thủy đáng sợ
Đội ngũ y tế của Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh (ERI) đã phát hiện ngón tay của cô Catriona hoại tử, chuyển đen như mực, giống hệt như bàn tay phù thủy của nhân vật Scarlet Witch khi sử dụng ma thuật đen.
Các triệu chứng của COVID-19 không thể đoán trước được giống như một loại virus nguy hiểm và luôn thay đổi.
Một người phụ nữ 51 tuổi ở Vương quốc Anh cảm thấy "lạnh tay chân" chỉ sau một tuần nhiễm bệnh. Vài ngày sau, tay và ngón chân trở nên cóng không chịu nổi. Đến khi cô được đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện ngón tay của bệnh nhân đã chuyển đen,hoại tử toàn bộ, phải cắt cụt thì mới giữ được tính mạng.
Bệnh nhân là một cô gái 22 tuổi, nhưng chỉ cao 135cm và nặng 30 kg. Cô không có hậu môn, âm đạo và bị tử cung đôi. Bệnh nhân đã từng trải qua 15 lần phẫu thuật.
Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, từ lúc chào đời, bệnh nhân có nhiều bất thường như không có hậu môn, không có âm đạo và tử cung đôi. Đây cũng là một trường hợp hiếm gặp với các bất thường liên quan đến dị tật bẩm sinhmà giới chuyên môn gọi là “tồn tại ổ nhớp”.
Ê kíp mổ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân đặc biệt, nhiều dị tật bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ
Khi còn nhỏ, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật mở hậu môn tạm ra da.