Mang danh cướp chồng người khác, kẻ thứ 3 hạnh phúc được bao lâu?

Này kẻ thứ ba, em có thực sự hạnh phúc khi mang danh cướp chồng người, khi mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai của đàn ông.

Là đàn bà, ai cũng muốn mình là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của đàn ông. Thế nên khi cướp chồng người, khi là sự lựa chọn thứ hai của đàn ông liệu em có hạnh phúc?
Đàn bà đừng dùng tình yêu để tự lừa dối chính mình, bởi hơn ai khác bạn là người hiểu rõ rằng mình đang chen chân vào gia đình người khác, dù gia đình ấy có gần đổ vỡ chăng nữa.
Mang danh cuop chong nguoi khac, ke thu 3 hanh phuc duoc bao lau?

Là người thứ ba, là người đàn bà trong bóng tối sẽ cướp đi của bạn cả thanh xuân ngời ngợi và cả hạnh phúc miên man - Ảnh minh họa: Internet.

Dưới đây là những lý giải vì sao đàn bà đừng dại dột biến mình làm kẻ thứ ba, không đáng đâu:

Lòng tự trọng bị tổn thương

Đàn bà danh giá nhất là khi được đàn ông theo đuổi, khi ấy đàn bà được cưng chiều, chăm sóc và yêu thương nhất mực. Và tất nhiên, đàn bà nào cũng mong khoe người đàn ông của mình trước thiên hạ với lòng tự hào hạnh phúc.

Đáng thương thay, đàn bà chấp nhận làm người thứ ba nào dám đưa tình yêu kia ra ánh sáng. Họ sợ bị người khác phát hiện, bị mang tiếng, bị vợ của người tình đánh ghen và hơn hết họ sợ lòng tự trọng bị tổn thương và miệng đời cay nghiệt. Niềm đau ấy sẽ khiến trái tim đàn bà rệu rã đến mức chẳng buồn đau nào bì được, khốn khó và ê chề vô vàn.

Mang danh cuop chong nguoi khac, ke thu 3 hanh phuc duoc bao lau?-Hinh-2

Khi chen chân vào vợ chồng người khác thì về lý về tình bạn đều sai, sai quá sai - Ảnh minh họa: Internet.

Mãi là người có lỗi

Đàn bà đừng tự ru ngủ mình nữa, đừng cho rằng vì yêu bạn nên đàn ông mới nói dối vợ con để bắt đầu mối quan hệ hiện tại. Đơn giản là bởi, một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ làm đau người đàn bà mình từng yêu, khiến người đàn bà mình đang yêu tổn thương và phải sống trong bóng tối.

Đàn bà biết không, ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ ngoài luồng, ngay từ khi tin vào lời “anh yêu em, rồi anh sẽ ly hôn để em được đường đường chính chính là vợ anh” thì bạn đã sai rồi.

Mang danh cuop chong nguoi khac, ke thu 3 hanh phuc duoc bao lau?-Hinh-3

Những thứ nhờ tranh cướp mà có được sẽ dễ dàng mất đi, bởi thực chất nó chưa bao giờ thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet.

Đừng mơ có được hạnh phúc
Cùng là kiếp đàn bà với nhau, trước khi quyết định cướp chồng người khác, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí người vợ. Hãy tưởng tượng xem nếu biết chồng mình léng phéng, chung chạ với đàn bà khác, phản bội tình yêu thuở nào thì liệu bạn có nát tan cõi lòng hay không.
Đời đàn bà, dại hay khôn là ở cách họ chọn người đàn ông cho mình. Bạn có thể yêu người đàn ông không tài giỏi, không giàu có nhưng nhất định phải độc thân. Đàn ông dù quyền cao chức trọng, sẵn lòng vì bạn mà tiêu tiền như nước nhưng đã là chồng người thì bạn hãy tránh xa, nếu bất chấp dấn thân thì đừng đổ lỗi cho số phận.
Đàn bà chung quy lại chỉ ước mong có một cuộc đời thanh thản, một cuộc sống hạnh phúc. Thế nên, bạn đừng dại “đâm đầu” vào đàn ông đã có vợ, đừng chọn làm người thứ ba kẻo đánh mất đời mình.

Người thứ ba: Giá mà tôi biết đó là mối quan hệ không đường lùi

Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này.

Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh.

Người thứ ba cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam

Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

Đây là câu chuyện có thật của chị đồng nghiệp tôi. Chồng có nhân tình ở ngoài. Với đàn bà, không gì chua xót bằng việc biết chồng mình phản bội. Đau đớn lắm nhưng không đánh ghen, không làm ầm ĩ, chị lẳng lặng chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Anh ta cũng hối hận, xin lỗi chị rất nhiều. Anh thú nhận rằng chỉ vui chơi qua đường, anh không thể phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có.

Tin mới