Mất mạng vì chê “gái bán hoa” phục vụ không tốt

Chê "gái bán hoa" phục vụ không tốt, doanh nhân họ Lý bị đánh hội đồng, sát hại rồi cướp sạch tài sản.

Theo thông tin đăng tải, vào ngày xảy ra vụ việc, anh Lý, doanh nhân 43 tuổi người Trung Quốc đang làm việc tại Thái Lan, hẹn hò với một "gái bán hoa" tại khu nghỉ dưỡng. Đáng nói, cô gái không đến một mình mà dẫn theo hai người đàn ông.
Sau khi gặp gỡ, cô gái và anh Lý vào một phòng, hai người đàn ông vào phòng khác. Tuy nhiên, sau khi ân ái, anh Lý lại chê cô gái phục vụ không tốt, anh không hài lòng. Trong cơn tức giận, cô gái này sinh lòng hận thù, đánh thuốc mê anh Lý.
Tiếp đó, khi anh Lý mê man, cô gái mại dâm đưa hai người đàn ông đến hành hung anh Lý. Anh Lý bị đâm 20 nhát dao và gục ngã trong phòng nghỉ, toàn bộ tài sản bị cướp. Sau khi gây án, 3 người lái xe bỏ đi.
Mat mang vi che “gai ban hoa” phuc vu khong tot
 Vợ nạn nhân khóc ngất khi nhận được tin chồng bị "gái bán hoa" và đồng bọn đâm chết để cướp tài sản.
Đến ngày 16/5 vừa qua, 3 nghi phạm bị bắt giữ. Thời điểm bị bắt, cô gái mại dâm chưa tròn 20 tuổi. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết thêm, nạn nhân được xác định danh tính đầy đủ là Lý Chí Thuỵ, 43 tuổi, người Trung Quốc, làm xuất khẩu gỗ cao su, có nhà máy ở Thái Lan.
Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân bị 9 vết thương ở phía trước và 11 vết ở phía sau, tổng cộng có hơn 20 vết thương, trong đó vết thương chí mạng dẫn đến tử vong là vết đâm thấu tim. Vũ khí giết người là một con dao gọt hoa quả.
Người vợ Thái Lan đã kết hôn hợp pháp với anh Lý Chí Thuỵ khóc thảm thiết, thậm chí nhiều lần ngất xỉu sau khi biết tin chồng qua đời. Cô cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chồng cô hòa đồng với mọi người và điềm đạm, họ có với nhau 3 mặt con, chồng cô hầu như ít khi ở nhà và thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng. Về việc chồng cô có quan hệ với những người phụ nữ khác hay không, cô nói rằng cô không hề hay biết.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình 

Nguồn video: THĐT

Video

Chồng ghét bỏ vợ, ngang nhiên tìm gái bán hoa vì điều này

Sinh con xong, người vợ béo lên, thân thể biến dạng, không còn gợi cảm quyến rũ như hồi mới yêu. Chồng cô thấy vậy chán nản chê bai, tìm gái bán hoa để giải toả.

Phụ nữ mang thai và sinh nở rất vất vả, người bên cạnh cần phải biết quan tâm và bao dung. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp hy hữu, khiến người ta không khỏi xót xa, đau lòng.

Cụ bà thà làm gái bán hoa còn hơn bị ép lấy chồng

Để tránh bị gia đình cưỡng ép lấy chồng, cụ bà YahJepun, 74 tuổi người Malaysia, đã bỏ nhà đi từ năm 13 tuổi, làm gái bán hoa nuôi thân.

Mới đây, câu chuyện về cụ bà 74 tuổi vẫn làm gái bán hoa, dùng thân thể mình để kiếm sống đang gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo mọi người. 
Theo thông tin đăng tải, cụ bà YahJepun, 74 tuổi, đã bỏ trốn khỏi gia đình ở Kelantan đến Kuala Lumpur, Malaysia, từ năm 13 tuổi vì không muốn bị gia đình ép lấy người đàn ông mình không yêu.

Sau 6 năm hẹn hò, phát hiện điều kinh dị về chồng sắp cưới

Theo cô gái trẻ, cô và vị hôn phu đã hẹn hò được 6 năm, thế nhưng phải đến trước thềm hôn nhân, cô mới biết rõ bộ mặt thật của đối phương.

Một cô gái trẻ người Malaysia chuẩn bị kết hôn thì phát hiện chồng sắp cưới của cô thường xuyên qua lại với gái bán hoa, thậm chí định đem quỹ kết hôn của hai người chuộc thân cho cô gái bán hoa mà anh ta hay qua lại. Tức giận, cô công khai mọi chuyện, cắt đứt hôn ước và đăng tải mọi hành vi xấu xa của gã lưu manh lên mạng.

Tin mới