Mất vài gói mì tôm, cha dùng rơm đốt con 7 tuổi

Vì con lấy mấy gói mì tôm của bà, người cha đã bất ngờ dùng rơm để đốt con khiến cháu bé phải nhập viện.

Chiều 23/11, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 20/11 vừa qua tại gia đình anh Khuê ở xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.
Theo đó, vào buổi sáng ngày 20/11, trong lúc cháu Vinh (7 tuổi học lớp 2, con anh Khuê) có lấy của bà nội mấy gói mì tôm thì bị bà phản ứng. Bức xúc trước hành động của con, anh Khuê đã lấy rơm chất dưới chân rồi châm lửa đốt.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Do còn quá nhỏ, hoảng loạn không kiểm soát được sự răn đe của bố nên rơm cháy lan sang hai chân cháu Vinh. Ngay sau đó, cháu Vinh được bà con làng xóm đưa đi cấp cứu tại trạm xá xã Lĩnh Sơn.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Sự việc anh Kh. dùng rơm đốt con là có thật và làm cháu Vinh bị bỏng phải đi cấp cứu. Còn hành vi dùng rơm đốt con trong lúc nóng giận một phần do anh Kh. không ổn định về thần kinh, hành vi không thể kiểm soát được. Hơn nữa, ngày xảy ra sự việc vợ anh đang đi làm ăn ở miền Nam nên không hề hay biết. Hiện cháu Vinh đã được chính quyền địa phương và anh em đưa cháu đi chữa trị tại Hà Nội”.
Cũng theo ông Toàn, trước đó hai năm, anh Khuê có bị thương nặng trong một vụ tai nạn có thể ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh nên hiện nay anh ấy không được bình thường.
Thầy Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Sơn - nơi cháu Vinh đang theo học lớp 2, cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi có nghe báo cáo và nhà trường đã đến thăm cháu tại trạm xá và thấy có cháy sém phần chân. Hiện chúng tôi đang phát động toàn trường quyên góp để hỗ trợ cháu trong điều trị”.
Còn Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: “Trước mắt thì việc cấp cứu, chữa trị cháu là trên hết. Tiếp đến, công an huyện sẽ thu thập tàu liệu và xử lý theo đúng quy trình”.
Hiện nay, cháu Vinh đang được chính quyền địa phương, người thân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Bà trùm giang hồ đất Cảng lạnh lùng thiêu sống cô gái

Vì nghi nữ "đồng nghiệp" cuỗm riêng 1.900 viên thuốc lắc mà Phùng Quỳnh Trang - trùm buôn thuốc lắc (Hải Phòng) đã cùng đồng bọn thiêu sống cô gái. 

Vì nghi ngờ nữ “đồng nghiệp” thẩm lạm 1.900 viên thuốc lắc mà Phùng Quỳnh Trang - “ả trùm” buôn bán thuốc lắc ở Hải Phòng đã cùng đồng bọn thiêu sống cô gái. Hành động thanh toán đồng bọn của chúng thật ghê rợn chẳng khác gì mafia quốc tế. Chuyện xảy ra đã 6 năm nhưng trong tâm khảm các chiến sĩ điều tra phá án xuyên Việt thì đây vẫn là vụ án đáng nhớ vì hành trình truy bắt hung thủ gây án vô cùng gian nan.

Uống rượu về, bị cằn nhằn, chồng đổ xăng “thiêu sống” vợ

(Kiến Thức) - Đi uống rượu về bị vợ mắng, Tiến tạt cả chai xăng mới mua lên người vợ. Điếu thuốc đang hút dở trên tay Tiến bùng cháy, bén sang người chị này.

Tin mới