Máy ảnh phóng xạ mất cắp được ve chai trả giá 200.000 đồng

(Kiến Thức) - Kẻ trộm chiếc máy chụp ảnh phóng xạ ở TP HCM từng gạ bán nó cho ve chai nhưng vì bị trả giá có 200.000 đồng nên không bán.

“Nếu người bán ve chai mua được chiếc máy này tháo rời để lấy đồng nát thì hậu quả sẽ khôn lường”, một cán bộ chuyên môn thuộc Sở Khoa học và công nghệ TP HCM đã nhận định sau khi biết thông tin kẻ trộm từng đem bán chiếc máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp của Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương, chi nhánh TP HCM.

Ngày 21/9, lãnh đạo công an quận Tân Bình cho biết: “Công an đã bắt giữ 2 nghi can Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, tạm trú quận Tân Phú) và Ngô Quốc Vương (25 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) về hành vi trộm cắp tài sản”.
Khu vực hẻm 111, đường Vườn Lài, quận Tân Phú (nơi phát hiện chiếc máy phóng xạ bị mất) được phong tỏa nghiêm ngặt để cơ quan chức năng tiến hành thu lại chiếc máy.
 Khu vực hẻm 111, đường Vườn Lài, quận Tân Phú (nơi phát hiện chiếc máy phóng xạ bị mất) được phong tỏa nghiêm ngặt để cơ quan chức năng tiến hành thu lại chiếc máy.

Lưu và Vương chính là 2 đối tượng lấy trộm chiếc máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp model 880 Delta NDT có chứa nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci).

Cụ thể, khuya 12/9, Lưu rủ Vương rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Tân Bình để ăn trộm. Phát hiện trên lầu 1 căn nhà số 521/67/60A (văn phòng Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương) không khóa cửa, Vương cảnh giới để Lưu leo vào lấy trộm chiếc máy phóng xạ nói trên.

Sau đó Lưu đưa về nhà trọ cất giữ và đem bán cho vựa ve chai gần phòng trọ (ở quận Tân Bình). Người mua ve chai trả giá 200.000 đồng nhưng Lưu chê rẻ không bán.
Chiếc máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp model 880 Delta NDT có chứa nguồn phóng xạ Ir-192 được thu giữ, đóng vào thùng cẩn thận đưa khỏi hiện trường.
 Chiếc máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp model 880 Delta NDT có chứa nguồn phóng xạ Ir-192 được thu giữ, đóng vào thùng cẩn thận đưa khỏi hiện trường.

Đến ngày 15/9, Lưu dời nhà trọ đem theo chiếc máy phóng xạ về địa chỉ ở hẻm 111, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để chờ tìm mối bán giá cao hơn nhưng không biết mình đang giữ chiếc máy chứa chất phóng xạ vô cùng nguy hiểm đến môi trường và sức khỏe của người dân đang được Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM truy tìm ráo riết.

Đến chiều 18/9, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, các ngành chức năng đã tìm được chiếc máy và sau đó cơ quan công an đã xác định thủ phạm, tiến hành bắt giữ Lưu và Vương.

Đã tìm thấy thiết bị chứa phóng xạ bị mất ở TP HCM

(Kiến Thức) - Đến khuya 18/9, đoàn cán bộ Sở KH-CN TP HCM đã thu hồi thiết bị chụp ảnh NDT chứa nguồn phóng xạ và đưa khỏi hiện trường an toàn.

Chiều tối cùng ngày, từ thông tin trên các phương tiện truyền thông thông báo khẩn cấp về việc truy tìm chiếc máy chụp có nguồn phóng xạ kín Iridium-192 bị thất lạc ở TP HCM của Sở KH và CN TP HCM, một người dân đã phát hiện và khẩn báo cho các cơ quan chức năng có một thanh niên tên Nhân ngụ tại hẻm 111 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM đang cất giữ thiết bị này.
Con hẻm 111 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú được phong tỏa.
Con hẻm 111  đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú được phong tỏa.

PV bị cướp khi tác nghiệp vụ tìm thấy máy phóng xạ

(Kiến Thức) - Trong lúc đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tìm thấy chiếc máy phóng xạ, PV báo điện tử VTC News đã bị 2 tên cướp tấn công, giật tài sản.
 

Sáng nay 19/9, phóng viên Sỹ Hưng, báo điện tử VTC News tại TP HCM đã đến công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM để trình báo vụ việc bị 2 đối tượng cướp tài sản là chiếc máy laptop HP (khoảng gần 15 triệu đồng) cùng toàn bộ những dữ liệu, tài liệu… quan trọng chứa trong máy.

PV Sỹ Hưng đang kể lại vụ việc bị cướp tấn công lấy tài sản.
PV Sỹ Hưng đang kể lại vụ việc bị cướp tấn công lấy tài sản. 

Dân Hà Nội ngang nhiên biến đường thành sân nhà... phơi thóc

(Kiến Thức) - Đến hẹn lại lên, nhiều người dân Cầu Lão - Ứng Hòa - Hà Nội lại ngang nhiên biến đường thành sân nhà... phơi thóc làm khó cho giao thông.

Đến hẹn lại lên, mùa gặt trở thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông bởi tại nhiều tuyến đường, người dân vô tư biến đường thành... sân nhà phơi thóc.
Đến hẹn lại lên, mùa gặt trở thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông bởi tại nhiều tuyến đường, người dân vô tư biến đường thành... sân nhà phơi thóc.

Diện tích phơi thóc chiếm đến 2/3 lòng đường. Ảnh chụp tại khu vực Cầu Lão (Ứng Hòa, Hà Nội).
Diện tích phơi thóc chiếm đến 2/3 lòng đường. Ảnh chụp tại khu vực Cầu Lão (Ứng Hòa, Hà Nội).

Tin mới