Mẹ chồng cũ mất không về viếng, hôm sau con dâu nghe tin rụng rời

Vậy mà bao lâu nay em hiểu nhầm mẹ chồng, tiếc là khi em ngộ ra thì chẳng còn cơ hội gặp bà nói lời hối lỗi nữa rồi.

Em kết hôn năm 2017, sau cưới vì chưa có điều kiện nên phải sống cùng mẹ chồng. Nói chung, mẹ chồng em không quá tâm lý như kiểu “mẹ chồng nhà người ta” nhưng bà biết sống, thẳng tính, không làm khó con dâu bao giờ.

Do vậy gần 5 năm sống chung , hai mẹ con không bao giờ xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại.

Me chong cu mat khong ve vieng, hom sau con dau nghe tin rung roi

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Khi con lên 4 tuổi, em phát hiện chồng cặp bồ. Hắn ăn nằm với một ả làm cùng cơ quan. Những ngày đầu biết chuyện ấy, em suy sụp lắm, cảm giác như trời sập. Vợ chồng cãi vã nảy lửa. Hắn hứa sẽ bỏ cô ta quay về làm lại với vợ nhưng tất cả chỉ là lời hứa đầu môi. Sau lưng em hắn vẫn lén lút qua lại.

Thời gian ấy em gần như quên ăn quên ngủ để theo dõi chồng. Một tháng em tụt 5 cân, người gầy xanh như tàu lá chuối, hai hốc mắt thụt sâu, thâm quầng chẳng khác gì con ma dại.

Bố mẹ, người quen nhìn còn tưởng em bị bệnh gì cứ giục đi khám mà em không dám kể thật cho họ biết.

Mẹ chồng biết chuyện, bà động viên em nhiều. Bà bảo em làm gì thì làm cũng phải lo giữ lấy cái thân mình còn nuôi con. Còn hắn, bà cũng gọi ra khuyên can nhưng rồi vẫn đâu đóng đấy.

Chiều ấy, chồng em dẫn mụ đồng nghiệp về nhà thông báo ả đã có bầu, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cái thai nên tuyên bố ly hôn em.

Nghe hắn nói, em khụy ngay tại chỗ. Tuyệt vọng, em đưa mắt sang cầu cứu mẹ chồng. Vậy mà bà lại thở dài nhìn con dâu, buông câu:

“Bỏ đi, hết tình cảm rồi hai đứa có sống cùng nhau cũng không thể có hạnh phúc”.

Được đà mẹ đồng ý, chồng em đã lên tòa lấy giấy ly hôn sẵn bắt em ký. Mẹ con em phải dọn về ngoại sống ngay sau đó.

Mất gần 1 năm em mới lấy lại được tinh thần. Thi thoảng mẹ chồng cũng gọi điện sang nhà hỏi han sức khỏe của con dâu, cháu nội nhưng hầu như em không nghe máy.

Cách đây 6 tháng em nghe chị dâu của chồng cũ nói chuyện là bà bị ung thư giai đoạn cuối. Không ít lần em muốn ghé về thăm nhưng còn giận chuyện cũ lại không muốn đến.

Có chăng em chỉ cho con về thăm bà. Em để thằng bé ngoài ngõ cho nó tự vào, còn em ngồi đợi ngoài quán nước.

Me chong cu mat khong ve vieng, hom sau con dau nghe tin rung roi-Hinh-2

Cách đây 1 tuần, mẹ chồng em mất. Không biết bao nhiêu lần em xách túi lên đặt túi xuống tính về viếng song cứ ra tới cửa lại quay về. Thù hận trong em vẫn còn, em thật sự không vượt được qua nỗi đau quá khứ.

Cuối cùng em quyết định không về. Song đúng 2 ngày sau, chị dâu em gọi điện bảo:

“Em về qua nhà nhận sổ tiết kiệm mẹ di chúc cho. Bà cho 2 mẹ con em 2 tỷ đó. Thực ra ngày ấy bà đồng ý để thằng Khiêm bỏ em là bà nghĩ nó không còn “thuốc chữa”.

Sống với nó em sẽ khổ. Khi ấy bà phát hiện bị bệnh rồi, bà cho rằng bà sống không còn được bao lâu nữa, không thể bảo vệ được em nên bà mới để vợ chồng em ly hôn.

Bà kể với chị mọi chuyện và yêu cầu chị không cho em biết. Lúc nào bà cũng nghĩ cho em hết đó”.

Nghe chị dâu nói, em òa khóc. Vậy mà bao lâu nay em hiểu nhầm mẹ chồng, tiếc là khi em ngộ ra thì chẳng còn cơ hội gặp bà nói lời hối lỗi.  

Mẹ chồng thúc con dâu năn nỉ bố mẹ đẻ biếu tiền Tết thông gia

Năm nào mẹ chồng tôi cũng thúc ép tôi giục bố mẹ đẻ phải đi Tết quà và tiền cho thông gia, nhưng mẹ chồng tôi lại chưa một lần "lại quà" cho bố mẹ tôi.

Tôi chuẩn bị đón cái Tết thứ 6 ở nhà chồng, từ khi cưới xong tôi vẫn chưa một lần đón Tết tại nhà bố mẹ đẻ. Những ngày Tết, mẹ chồng tôi không cho tôi về nhà ngoại đã đành, bà còn liên tục thúc ép tôi gọi điện "tư vấn" cho bố mẹ đẻ nhớ phải đến quà cáp Tết cho nhà thông gia.

Đẻ con trai vẫn bị nghi ngờ, lời mẹ chồng khiến con dâu run rẩy

Mặc dù được các bác sĩ, y tá và cả các sản phụ trong phòng sinh cùng hùa vào giải thích nhưng mẹ chồng tôi vẫn không nghe.

Tôi và chồng quen nhau trong một hội nghị cán bộ công nhân viên toàn công ty. Anh ở chi nhánh Hà Nội, còn tôi ở chi nhánh Hải Phòng. 

Là một cô gái khá xinh đẹp, quyến rũ lại biết cách ăn mặc nên tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh – 1 trưởng phòng kế hoạch. Sau buổi gặp gỡ đó, chúng tôi bắt đầu trao đổi số điện thoại, tìm hiểu và nhanh chóng yêu nhau. 4 tháng sau anh đưa tôi về ra mắt gia đình.

Tin mới